Phi Thanh Vân lấy lại tinh thần sau ly hôn

(VOV) - Sau khi công khai chuyện ly hôn, Phi Thanh Vân nỗ lực lấy lại tinh thần bằng việc làm phim và đào tạo diễn viên, ca sỹ.

Thông tin về cuộc hôn nhân rạn nứt của Phi Thanh Vân và ông xã người Pháp, Thierry Blanc đã "âm ỉ" từ nhiều tháng nay, nhưng được người trong cuộc chính thức xác nhận cách đây ít ngày.

Theo Phi Thanh Vân, vợ chồng cô quyết định ly hôn chỉ đơn giản vì “duyên nợ đã hết”. Không muốn đổ lỗi, mổ xẻ kỹ càng về nguyên nhân hôn nhân tan vỡ, người đẹp “da nâu” chỉ chia sẻ dự cảm mất mát kể từ sau lần sảy thai vào năm ngoái. Cuộc sống của cặp vợ chồng khác quốc tịch, không con cái và bận rộn thật khó để giữ gìn. Và chia tay là kết cục thực tế dù không ai mong muốn…

“Chúng tôi đã ký giấy ly hôn và gửi đến đại sứ quán Pháp. Chúng tôi mới chỉ đăng ký kết hôn tại Pháp, vì một số giấy tờ phức tạp nên trước đó chúng tôi chưa hoàn tất các thủ tục theo pháp luật Việt Nam. Hiện tại, tôi và Thierry Blanc đang sống ly thân”. Phi Thanh Vân cho biết, cô đang sống cùng nhà với bố mẹ đẻ còn Thierry Blanc dọn ra ở ngoài cùng hai người con riêng. Căn nhà cặp đôi này từng chung sống tại Phú Mỹ Hưng, TPHCM.

Phi Thanh Vân và ông xã Thierry Blanc thuở còn mặn nồng


“Sở dĩ thời gian vừa rồi tôi muốn giấu kín chuyện riêng tư và không muốn nói nhiều vì không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp và rối bời hơn. Cuộc chia tay nào cũng mất mát và đau đớn cả, ngồi đổ lỗi cho nhau chỉ càng khoét sâu thêm vết thương lòng. Giờ thì tôi đã bình tâm hơn, bận rộn với công việc cũng là cách giúp mình vượt qua mọi khó khăn...”

Lảng tránh việc phân tích cặn kẽ nguyên nhân kết thúc cuộc tình mặn nồng sau 9 năm gắn bó với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc, Phi Thanh Vân chạnh lòng nhắc lại về mong muốn có những đứa con, về sự đau đớn, mệt mỏi khi bị hỏng thai.

Người đẹp “da nâu” chia sẻ, chuyện chưa con cái không phải là nguyên nhân dẫn đến kết cục chia tay. Tuy nhiên, nếu như giữa hai người có con - có mối quan tâm và gắn kết thì việc chia tay sẽ không “nhẹ nhàng và nhanh chóng” đến vậy. “Nếu có sự gắn kết là con cái thì rất khó bỏ nhau và nếu có chia tay đi chăng nữa, người ta sẽ vẫn nghĩ và nhớ về nhau vì ít ra còn có mối quan tâm chung. Còn nếu không có con, họ sẽ bỏ nhau nhanh và dễ dàng”, cô nói.

Phi Thanh Vân tâm sự, cách đây khoảng 13 tháng - một lần nữa vợ chồng cô lại mất đi em bé chưa kịp chào đời. Buồn và chán nản, cô lao vào công việc với những chuyến đi lưu diễn dài ngày. Ông xã cô, Thierry Blanc cũng miệt mài với công việc. Cả hai ít thời gian ở bên nhau, ít dành sự quan tâm và ít trò chuyện…

Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, chỉ đơn giản như lời Phi Thanh Vân thổ lộ trước đó: “Vợ chồng sống chung nhà, tôi sợ nhất là việc không nói chuyện với nhau sẽ dẫn tới nhiều chuyện khác. Thierry Blanc là người Pháp, không biết tiếng Việt. Tôi là người Việt và chỉ biết tiếng Anh nên cả hai chỉ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh.

Mỗi buổi tối về nhà, anh ấy nói chuyện với hai đứa con bằng tiếng Pháp, tôi có hiểu gì đâu. Tôi thấy mình giống người thừa nên vào phòng nằm đọc sách, xem phim. Dần dần vợ chồng ít giao tiếp với nhau hơn…”.

Hỏi Phi Thanh Vân về câu nói “sẽ lấy chồng Việt chứ không lấy chồng Tây nữa đâu”, cô cười nói: “Khi con người ta đổ vỡ, mất niềm tin về điều gì thì người ta sẽ không muốn lặp lại vết xe đổ, mà sẽ tìm đặt niềm tin vào chỗ khác”.

Phi Thanh Vân đang miệt mài trong vai trò giám đốc hình ảnh phim "Hiệp sỹ guốc vông"


Sau khi ly hôn, hiện giờ Phi Thanh Vân vẫn tất bật với công việc, ngoài việc đi hát đóng phim cô còn lập công ty riêng chuyên về đào tạo diễn viên, ca sĩ trẻ. Phi Thanh Vân mong muốn công ty của mình sẽ cung ứng nguồn diễn viên cho các dự án phim ảnh một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Sau thành công của bộ phim “Cột mốc 23”, Phi Thanh Vân tiếp tục đảm nhận vị trí giám đốc hình ảnh cho dự án phim “Hiệp sĩ guốc vông” của đạo diễn Nguyễn Chánh Tín. Đây là bộ phim thuộc dòng phim hành động, hài hước kể về những mặt trái trong đời sống xã hội: giữa cái ác lộng hành của các băng nhóm xã hội đen vẫn còn có những tấm lòng nhân hậu xả thân vì việc nghĩa. Phim do Nguyễn Chánh Tín viết kịch bản và đạo diễn, được quay trong 2 tháng, dự kiến ra rạp vào dịp Noel 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên