Phim hoạt hình người lớn

Bộ phim là câu chuyện tình yêu đầy hài hước đi từ tưởng tượng đến thực tế giữa anh họa sĩ vẽ “truyện người lớn” và một cô gái chuyên viết về đề tài giới tính.

Jung Bae là một họa sĩ với dáng vẻ bụi bặm, phong trần nhưng đằng sau đó lại là một bản tính hẹp hòi, đôi lúc khó ưa vì những ý đồ trả thù vặt vãnh. Thiếu óc tưởng tượng, không có khả năng sáng tác câu chuyện có nội dung hấp dẫn nên các tác phẩm của anh phần lớn bị các nhà xuất bản từ chối.

Ngay khi biết đến cuộc thi viết truyện tranh người lớn, Jung Bae quyết định tìm kiếm một người viết truyện chuyên nghiệp để tham gia với giải thưởng lên đến 130 triệu won. Đó là lúc anh chàng gặp được Da Rim.  Một biên dịch viên cho tạp chí người lớn vừa bị sa thải vì “trí tưởng tượng quá phong phú” của cô đã gây ra không biết bao nhiêu là hậu quả.

Bằng trí tưởng tượng bay bổng hơn mức bình thường, Da Rim có thể huyên thuyên về những kinh nghiệm yêu đương cóp được từ sách vở như thể đó là kinh nghiệm xương máu của mình!

Không thể làm ngơ trước số tiền thưởng quá hấp dẫn của cuộc thi, Da Rim cũng đồng ý tham gia cuộc thi cùng Jung Bae. Những quan điểm trái ngược nhau của hai người ngày càng khiến mọi chuyện thêm rối rắm! Bộ phim do đạo diễn Kim Jung Hoon dàn dựng với sự tham gia của cặp đôi diễn viên Lee Sun Kyu và Choi Kang Hee.

Phim được khởi chiếu tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng từ ngày 18/3/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.