Phim Việt thắng thế trong dịp Tết
Phim Việt sôi động trở lại trong dịp Tết với nhiều thể loại khác nhau đang chờ đón khán giả.
Chưa bao giờ kể từ nhiều năm qua, phim Việt có cuộc ra quân rầm rộ như trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ước tính phải có đến 8 bộ phim ra rạp trước và trong dịp Tết và một tiền lệ chưa từng có là lần đầu tiên phim Việt lấn át được các bộ phim ngoại nhập bom tấn vốn làm mưa làm gió ở các thời điểm khác trong năm.
Mở màn cho loạt phim Tết là 2 bộ phim “Tối nay, 8 giờ!” và “Hoán đổi thân xác” ra mắt khán giả từ 23/12/2011. Tiếp đến, một loạt những phim khác như “Vũ điệu đường cong”, “Lệ phí tình yêu”, “Hello cô Ba”… cũng lần lượt xuất hiện.
![]() |
|
"Hello cô Ba!" với sự tham gia của diễn viên hài Hoài Linh. |
Có thời điểm, 2 - 3 phim cùng công chiếu cách nhau chỉ 1-2 ngày, tạo ra cảm giác các nhà sản xuất chỉ đợi dịp này để đồng loạt ra mắt phim. Điều đó hứa hẹn sự cạnh tranh tại các phòng vé. Điều quan trọng là, mỗi bộ phim trước khi ra mắt đều mang những điều thú vị khiến khán giả mong đợi đến rạp xem.
Một khán giả cho biết: “Tết năm nay chúng tôi được nghỉ những 9 ngày, ngoài việc đến thăm bạn bè họ hàng, tôi nghĩ là tôi sẽ đi xem phim. Đặc biệt năm nay phim chiếu rạp của Việt Nam rất nhiều, tôi cũng tò mò muốn xem tại sao lại nhiều phim thế. Tôi sẽ rủ bạn bè đi xem, nếu không xem hết được thì cũng phải 2 – 3 phim”.
Số lượng phim ra rạp nhiều như vậy nên không phải phim nào cũng được chiếu tại tất cả các rạp. Một nhà sản xuất cho biết, việc lựa chọn chiếu phim ở cụm rạp nào lệ thuộc phần nhiều vào ý muốn của nhà phát hành, còn lại phụ thuộc vào số phòng chiếu của cụm rạp đó. Nếu cụm rạp nào ít phòng chiếu quá họ cũng không thể chiếu hết các phim. Như cụm rạp BHD Star Cinema, Galaxy không chiếu “Vũ điệu đường cong”, Lotte Cinema Diamond Plaza và cụm rạp Cinebox không chiếu “Lời nguyền huyết ngải” và “Lệ phí tình yêu”...
Không chỉ áp đảo về số lượng, phim Tết Việt còn khá đa dạng về thể loại, trong đó có thể loại lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng Việt Nam như phim kinh dị với “Lời nguyền huyết ngải” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và phim hành động võ hiệp với “Thiên mệnh anh hùng” được làm bởi đạo diễn Việt kiều Victor Vũ.
![]() |
|
Các rạp chiếu kín khách trong ngày khởi chiếu “Lời Nguyền Huyết Ngải” |
“Lời nguyền huyết ngải” là bộ phim có nhiều tình tiết huyền bí gắn với việc khám phá công dụng chữa bệnh một loại thảo dược của tộc người Sắng La. Còn “Thiên mệnh anh hùng” ngay từ khi chưa ra rạp đã được nhận định là bộ phịm bom tấn của điện ảnh Việt Nam với việc qui tụ dàn diễn viên sáng giá Huỳnh Đông, Midu, Kim Hiền, Khương Ngọc…
Tết năm nay đánh dấu sự mở rộng, nâng cấp, xây mới của hàng loạt cụm rạp, phòng chiếu trên cả nước. Ví dụ như Megastar mở thêm 2 cụm rạp Pico Mall ở Hà Nội và Cresent Mall ở TP HCM, nâng tổng số rạp cả nước lên 9 cụm rạp với 79 phòng chiếu với gần 10.000 ghế), Lotte Cinema có thêm cụm rạp Land Mark đặt tại tòa nhà Keang Nam. Ngoài ra, BHD, Galaxy… cũng đều có sự đầu tư đáng kể cho hệ thống rạp để đón đợi khán giả.
Nắm bắt được tâm lý khán giả, nhân viên các rạp đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón một cái Tết muộn và sớm bắt đầu trở lại công việc. Suất chiếu cuối cùng của rạp Megasar sẽ bắt đầu vào 8h tối ngày 29 Tết và ngày hôm sau, tức sáng mùng 1 Tết sẽ có ngay suất chiếu vào lúc 10h sáng. Thậm chí nhiều cụm rạp còn tăng thêm suất chiếu so với ngày thường để phục vụ khán giả.
Chị Hồng Nhung, quản lý rạp Platinum Hà Nội cho biết: “Phần lớn tất cả các phòng đều tăng suất chiếu, mỗi phòng sẽ có từ 7 - 8 suất chiếu. Ngày thường suất chiếu đầu tiên bắt đầu từ 10h thì ngày Tết suất đầu tiên sẽ là 9h, và suất chiếu muộn nhất sẽ kết thúc lúc hơn 12h đêm.”
Chất lượng các phim đến nay chưa thể đánh giá, nhưng sau nhiều năm chỉ quanh quẩn với “món” phim hài, Tết Nguyên đán năm nay, phim Việt sôi động trở lại với nhiều bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, cùng sự sẵn sàng của các rạp chiếu phim, hy vọng phim Tết năm nay sẽ đáp ứng được nhu cầu giải trí ngày càng cao và đa dạng của người dân trong dịp năm mới./.

