Phương Anh hạnh phúc vì có nhiều fan

Xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, cô bé “xương thủy tinh” Phương Anh đã bật khóc nghẹn ngào.

Mặc dù mắc căn bệnh “xương thủy tinh” khiến Phương Anh không thể đi lại bình thường nhưng cô gái bé nhỏ này luôn tỏ ra lạc quan, vui tươi, sống nghị lực và đặc biệt em có niềm đam mê ca hát tột đỉnh.

Phương Anh luôn lạc quan, vui tươi, sống nghị lực và đam mê ca hát

Phương Anh đã bị bệnh xương thủy tinh khi em mới bước vào tuổi chập chững tập đi. Với vóc dáng nhỏ bé, lại mang trong mình căn bệnh “xương thủy tinh” nên việc đi lại đối với em cực kỳ khó khăn.

Đối với Phương Anh, mỗi lần bước đi là mỗi lần lo lắng. Em liên tục ngã mặc dù chỉ đi từ phòng khách xuống dưới bếp. Dần dần, cô bé đã cảm thấy sợ sệt mỗi khi đứng dậy bước đi. Còn bố mẹ em dường như đã quá quen thuộc với các động tác bó chân cho con mỗi lần xương con bị gãy.

Sống trong một gia đình truyền thống mà mọi người đều say mê âm nhạc, Phương Anh đã sớm bộc lộ được niềm đam mê ca hát của mình và em đã thực sự chinh phục được giám khảo và khán giả theo dõi chương trình với những ca khúc tiếng Anh mà em ưa thích trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Phương Anh cho biết: “Mục đích của em tham gia chương trình là để thỏa mãn niềm đam mê của mình và truyền cảm hứng cho nhiều người. Em mong lần này em sẽ tiếp tục truyền lửa được cho khán giả, ban giám khảo và những người xem”.

Đối với Phương Anh, ba mẹ luôn luôn là người sát cánh, động viên em, và em luôn biết ơn những tình cảm yêu thương đó mà ba mẹ dành tặng: “ Đầu tiên, tiết mục lần này em muốn dành tặng cho ba mẹ em, những người đã luôn ở bên cạnh em. Tiếp đó là những người bạn thực sự luôn động viên em và đặc biệt là em muốn dành tặng cho tất cả những người đã ủng hộ em trong chặng đường em đi ở cuộc thi này”.

Ba mẹ luôn là người động viên và sát cánh bên em

MC Quyền Linh nói “Có thể nói đây là tiết mục cuối cùng trong đêm nay mà quý vị chờ đợi, một tiếng hát ngọt ngào của cô gái 15 tuổi. Tiếng hát ấy đã làm rung động hàng triệu trái tim và đôi khi làm cho khán giả phải hâm mộ và cũng có lúc làm cho khán giả phải rơi lệ”.

Và một lần nữa, Phương Anh cũng đã chinh phục được toàn bộ khán giả và ban giám khảo bằng giọng ca ngọt ngào và sâu lắng của mình với ca khúc “This is me”. Lời bài hát là lời tự sự của mộ cô gái đã từng sống khép mình vì sự tự ti, mặc cảm nhưng đã nhận ra đến lúc mình cần tỏa sáng và phải sống với chính mình. Và thực sự Phương Anh đã tỏa sáng trong đêm bán kết 4 cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Kết thúc phần trình diễn, cô gái bé nhỏ này đã bật khóc vì xúc động trước sự ủng hộ của mọi người.

Phương Anh bật khóc vì xúc động

Cựu người mẫu Thúy Hạnh vui mừng nói: “Tôi xin phép được gọi Phương Anh là ca sỹ. Khi tôi ngồi xem Phương Anh diễn, tôi không nghĩ Phương Anh là một thí sinh tham gia cuộc thi mà như một ca sỹ thực sự với niềm đam mê âm nhạc. Nghe Phương Anh hát, trái tim tôi đã chảy ra mất rồi. Tôi rất yêu Phương Anh”.

Nghệ sỹ Thành Lộc đã dành cho Phương Anh những tình cảm chân thành nhất: “Bạn giúp tôi cảm thấy yêu cuộc đời hơn và tôi cũng phải cảm ơn cuộc đời này đã có bạn”.

Nhạc sỹ Huy Tuấn chia sẻ: “ Cháu đã dùng âm nhạc, niềm yêu thích ca hát của mình vượt qua tất cả các khó khăn. Đó là một trong những câu chuyện cảm động nhất mà chú đã được nghe”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.