Phương Linh – Khánh Du phiêu với "Tiếng hót từ bụi mận gai"

Không gian âm nhạc số 11" với chủ đề "Tiếng hót từ bụi mận gai" giới thiệu hai giọng ca nữ đẹp đẽ của hai thế hệ, Khánh Du và Phương Linh.

Truyền thuyết về loài chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất.

Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy phải đổi bằng tính mạng mới có được. Cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...

"Khánh Du - giọng ca phòng trà số một từng được coi là một phát hiện thành công nhất của hãng đĩa VAFACO vào những năm 90- giai đoạn vàng của nhạc nhẹ Việt Nam. Ở Khánh Du, pha trộn giữa sự hoài cổ với nét hiện đại đẳng cấp của những giọng ca quốc tế. Chị hát bằng một trái tim yếu đuối (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) những bản tình ca đẹp đẽ mang hơi hướng nhạc Mỹ.

Ca sỹ Khánh Du

Bởi vậy không chỉ thành công với nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Nguyễn Ánh 9... mà còn thành công với cả nhạc trẻ của các tác giả Bảo Chấn, Quốc Bảo, Phương Uyên, Đức Trí... Và tất nhiên, xa Việt Nam đã nhiều năm, trở về Khánh Du sẽ mang theo tất cả những dấu ấn âm nhạc một thời đó, cùng với những bản tình ca quốc tế...

Phương Linh, giọng hát truyền cảm và ngọt ngào đang được đánh giá rất tốt trong thế hệ kế thừa của nhạc nhẹ Việt Nam. Phương Linh hát lạnh nhưng đầy nữ tính và duyên dáng. Sự quyến rũ của Phương Linh không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà đến trực tiếp từ cách xử lý bài hát rất riêng và giọng ca ngọt dần tan chảy như một viên kem.

Ca sỹ Phương Linh

Khánh Du & Phương Linh, một sự kết hợp bất ngờ. Hai tiếng hót đầy khao khát thiện mỹ sẽ thể hiện những bài tình ca xuyên thời gian. Họ sẽ không chỉ truyền tải tình yêu trong âm nhạc, mà còn đem đến với người nghe những khát vọng vươn lên trong cuộc sống và nghệ thuật bằng chính tài năng và giọng ca của mình.

"Tiếng hót từ bụi mận gai", sẽ là một phong vị âm nhạc riêng biệt trong mùa âm nhạc tháng 3- khi tất cả chúng ta đều đang nghĩ về những người phụ nữ của đời mình... Nghĩ về tình yêu, nghĩ đến tác phẩm văn chương kinh điển của Colleen McCulough và lắng nghe "Tiếng hót từ bụi mận gai".

- Vé mua từ ngày 5/3/2012 - 11/3/2012 (Tuần 2) được giảm giá 15% mỗi vé.

- Vé mua từ ngày 12/3/2012 - 18/3/2012 (Tuần 3) được giảm giá 10% mỗi vé.

- Vé mua từ ngày 19/3/2012 - 25/3/2012 (Tuần biểu diễn) giá vé sẽ được giữ nguyên theo quy định. 

Nhạc sĩ Thanh Phương sẽ tiếp tục là Đạo diễn âm nhạc của chương trình "Không gian âm nhạc số 9". Phần âm nhạc đã được điều chỉnh theo phong cách unplugged, tuyệt đối không có nhạc cụ điện tử trong dàn nhạc. Các nhạc công tài năng được quy tụ gồm có: Thanh Phương (guitar), Lưu Hà An (piano), Trần Thắng (Guitar lead). Phan Kiên (Bass), Hùng Cường (drums), Quang Duy (Violin).

Chương trình được thực hiện bởi êkíp: Việt Tú (đạo diễn) và Chu Minh Vũ (Giám đốc nghệ thuật).

Đêm diễn sẽ được bắt đầu lúc 19h30’ ngày 24 -  25/3/2012 tại 19 Lê Thánh Tông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.