Quà của mẹ

Đã rất nhiều lần, con hứa với mình sẽ làm một cái gì đặc biệt dành cho mẹ, nhưng rồi ngày 8/3 hàng năm cứ lần lượt trôi qua

Hình như trong ký ức của con, 8/3 chưa bao giờ là ngày của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, con mua hoa tặng cô giáo, cặm cụi làm những chiếc thiệp xinh xắn tặng bạn bè và không quên chúc họ những điều ngọt ngào, nhưng chưa bao giờ, con tặng mẹ một món quà, cho dù chỉ đơn giản là một lời chúc.

Hình như trong ký ức của con, đã có lần, con chần chừ trước một cửa hàng hoa định mua một bông hồng tặng mẹ, nhưng cuối cùng con đã đi…

Hình như trong ký ức của con, đã rất nhiều lần, con tự hứa với mình năm nay sẽ làm một cái gì đó thật đặc biệt dành cho mẹ, nhưng rồi ngày 8/3 cứ lần lượt trôi qua trong lặng lẽ…

Hình như trong ký ức của con, có lần mẹ bảo con rằng, con chỉ cần cố gắng học giỏi còn mẹ không cần một món quà nào cả. Và con đã tin rằng con có một người mẹ không thích nhận quà.

Thật ra, con biết, không phải mẹ không thích nhận quà, mà bởi gia đình còn khó khăn nên mẹ muốn góp tiền cho con ăn học. Những bà mẹ vùng quê như mẹ chỉ cần chúng con chăm ngoan học giỏi là mẹ có thể hy sinh tất cả chứ không chỉ một ngày 8/3.

Thật ra, con biết, tất cả những người phụ nữ đều hạnh phúc khi được  nhận những lời yêu thương, những món quà ngọt ngào trong ngày lễ chỉ dành riêng cho phái đẹp này, kể cả người mẹ không thích nhận quà của con.

Thật ra, con biết, con có thể tặng mẹ nhiều món quà không quá tốn kém mà vẫn chất chứa yêu thương nhưng tất cả vẫn chỉ tại vì con quá vô tâm, quá ích kỉ. Với con, nói ba từ “con yêu mẹ” còn khó hơn đạt được điểm 10 môn văn của cô giáo; tặng cho mẹ một món quà còn khó hơn việc mẹ bắt con uống thuốc - việc mà con ghét nhất trên đời. Cũng bởi vì con chưa bao giờ làm thế mẹ ạ. Con không hề quen…

Nhưng mẹ à! Giờ đây con đã hiểu yêu thương không phải để cất giữ mà để sẻ chia và cảm nhận. Dù chỉ là một lời nói nhưng nếu nói ra đúng lúc nó cũng ý nghĩa biết bao nhiêu. Con nhận ra rằng, nếu không phải là hôm nay, thì năm sau, năm sau nữa, con cũng không đủ can dảm để nói những lời yêu thương mà lẽ ra con phải nói từ rất lâu rồi. Mỗi năm trôi qua là thêm một lần con đánh mất cơ hội của chính mình…

Cho nên, mùng 8/3 này, con biết phải làm gì trước tiên mẹ ạ…

Và mẹ đừng từ chối món quà này nữa mẹ nhé, hãy cho con học cách nói lời yêu thương bắt đầu từ mẹ…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.