“Quỷ ám” - thử nghiệm mới của sân khấu Thủ đô

Sự ra mắt của vở kịch nói kinh dị “Quỷ ám” tại Nhà hát chèo Kim Mã đã khuấy động bầu không khí ảm đạm của sân khấu Thủ đô hiện nay.

Được khuyến cáo không dành cho trẻ em và những khán giả mắc bệnh tim, vở kịch “Quỷ ám” được Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam lựa chọn là vở diễn đầu tiên để ra mắt, đánh dấu hoạt động của Trung tâm với phương thức 100% xã hội hóa.

“Câu” khán giả bằng đề tài “giật gân”

Cầm tờ vé có ghi “Những người yếu tim không nên xem vở kịch này” hẳn nhiều người sẽ tò mò và muốn xem. Đây là vở diễn của tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn - NSUT Trần Ngọc Giàu, từng được dàn dựng tại Sân khấu kịch Sài Gòn cuối năm 2010 với cái tên Quỷ.

Thực ra đề tài vở diễn không mới: Chuyện kể về một anh chàng có tên là Hiệp (Hồ Phong đóng) mặc dù thân phận nghèo hèn nhưng với mã đẹp trai, khỏe mạnh, hắn chuyên đi lừa tình các cô gái trẻ và đào mỏ những bà chủ già nhưng giàu có. Với người phụ nữ nào, hắn cũng chỉ có một câu cửa miệng: “Anh yêu em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng”. Duyên là một cô gái trong trắng (Hoàng Lan đóng) đã không may lọt vào cạm bẫy của hắn. Nàng si mê và sống với hắn như vợ chồng và đã có thai 3 tháng nhưng vẫn chỉ nhận được những lời hứa suông "sẽ cưới" của hắn…

Trong lúc hằng đêm về ở với Duyên thì ban ngày Hiệp lại đi tấn công Châu - bà chủ doanh nghiệp giàu có (NSUT Minh Hòa đóng) và cũng với những lời thề non hẹn nước. Hắn ăn ngủ với “bà chị” và quyết định cùng “chị” sang Mỹ với gia đình để làm lễ cưới… Bà Châu gọi điện thoại cho Hiệp trong đêm hắn đang ân ái với Duyên. Sự việc bại lộ, Hiệp ra tay giết chết Duyên và đứa con mới 3 tháng tuổi của hắn trong bụng Duyên.

Bi kịch được đẩy lên từ đây… Mặc dù sống bên người vợ già giàu có, song hắn luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của mẹ con Duyên, hắn cảm giác bị "quỷ ám" chi phối toàn bộ cuộc sống của hắn.

Dựa vào tâm trạng hoảng loạn của một kẻ gây ra tội ác nhưng không chịu đầu thú, đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã khai thác các tình tiết để đưa người xem vào hoàn cảnh rùng rợn một cách ly kì và thần bí. Rất tâm linh, nhưng cũng rất đời thực. Người xem sợ, nhưng lại rất căm thù cái ác và đồng cảm với cái thiện. Đó chính là sự thành công của đạo diễn. Nhiều người tưởng rằng đã là "kinh dị" thì chỉ mang tính giật gân câu khách và sẽ không có tính giáo dục, nhưng ở Quỷ ám tính nhân văn lại rất cao, rất gần với đời thường. Vở kịch kết thúc có hậu: ác giả, ác báo, người có tội phải bị trừng phạt dù ở toà án cuộc đời, hay toà án lương tâm.

Một cảnh trong "Quỷ ám" (ảnh: Internet)

Quỷ ám sử dụng những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng mang màu sắc “liêu trai”. Người xem nhiều lúc thót tim bởi những âm thanh lạ. Một số khán giả phải thốt lên: “Xem kịch này đến đau tim mất”. Điều đó gần như khẳng định sự thành công về mặt nghệ thuật của vở diễn.

Thay đổi quan niệm thưởng thức nghệ thuật

Đoàn Nghệ thuật Sao Việt là một đơn vị nghệ thuật "100% xã hội hoá" phối hợp giữa hai đơn vị: Trung tâm Bảo tồn - Phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam và Công ty Giải trí - Truyền thông Phong Cách Mới, với những diễn viên nổi tiếng của các Nhà hát kịch Trung ương và Hà Nội. Ông Tạ Huy Cường - Tổng Giám đốc Công ty Giải trí và truyền thông Phong Cách Mới cho biết: “Chúng tôi biết việc tổ chức biểu diễn trên sân khấu phía Bắc đang rất khó khăn, nhất là lâu nay khán giả Thủ đô không có thói quen bỏ tiền mua vé đi xem kịch. Năm thì mười họa mới có đơn vị Nhà nước hoặc doanh nghiệp nghĩ tới việc trích quỹ phúc lợi để mua vé cho cán bộ, công nhân viên đi xem. Đối tượng đầu tiên mà chúng tôi nhắm tới để bán vé xem kịch không phải là các khán giả lẻ mà là hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô”.

Làm thế nào để kéo các doanh nghiệp mua vé cho cán bộ, công nhân viên đi xem với số lượng lớn là một thách thức đối với người tổ chức, trong khi hình thức thu hút khán giả này khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Ông Tạ Huy Cường khẳng định: “Chúng tôi tin sẽ làm thay đổi được quan niệm đi xem nghệ thuật của khán giả, bởi hiện tại chúng tôi có sự hỗ trợ của các hệ thống dịch vụ và các chuỗi nhà hàng ở Hà Nội. Đây sẽ là nơi bán vé cho chương trình. Ví dụ như hệ thống Maxx Cafe, Highlands Coffee… và sắp tới sẽ còn có nhiều địa điểm khác tham gia bán vé xem diễn hàng tuần!”.

NSUT Minh Hòa (Nhà hát Kịch Hà Nội) bày tỏ: “Trong lúc sân khấu Thủ đô đang ảm đạm, tôi và các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Trung tâm đều coi đây là một bước thử nghiệm mới. Trước đây, muốn diễn ở Hà Nội, chúng tôi phải mang từng tấm vé đi tới các cơ quan để rao bán rất vất vả. Còn nay, chúng tôi muốn tiếp thị với khán giả bằng những tác phẩm thật sự hấp dẫn, trước tiên là một vở kịch kinh dị có yếu tố ly kỳ. Công ty Giải trí và truyền thông Phong Cách Mới trả cát-sê cho chúng tôi cao hơn thù lao biểu diễn ở nhà hát. Nhưng vấn đề cát-sê không quan trọng bởi chúng tôi muốn gắn bó, duy trì diễn lâu dài, trung bình mỗi tháng vài đêm diễn để thu hút khán giả và tạo cho họ có thói quen đi xem nghệ thuật!”.

Vở kịch kinh dị “Quỷ ám” được xem là tiền đề cho những dự án dàn dựng vở mới tiếp theo của Trung tâm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.