Sắc thiên nhiên “lên ngôi”
Theo nhà thiết kế thời trang Đức Hùng, năm 2011, những màu sắc “biết nói” như màu của trái cây, hoa lá, thiên nhiên sẽ lên ngôi
Khi màu sắc mạnh, người ta sẽ không quan tâm nhiều đến chi tiết, vì thế thiết kế sẽ đơn giản, không bó sát người. Anh chia sẻ: “Với tôi, những màu sắc rất Á Đông như đỏ, hồng cánh sen luôn tạo cảm hứng sáng tạo”. Chúng ta hãy xuống phố cùng bộ sưu tập Xuân Mới của NTK Đức Hùng…
Khi nói đến chủ đề thời trang và Tết, nhà thiết kế Đức Hùng hào hứng: “Không hiểu tại sao, đã 43 tuổi mà tôi vẫn thích Tết trong khi nhiều người rất sợ Tết. Nói có vẻ hài hước, nhưng cả năm tôi chỉ… chờ đợi đến Tết. Bởi vì có không thích thì… Tết vẫn đến, thế nên hãy đón nó một cách nồng nhiệt. Nếu không có Tết, cuộc sống thật vô nghĩa. Với tôi, đây thực sự là khoảng thời gian cực kỳ có ý nghĩa trong năm. Tôi có thời gian để ngẫm lại công việc một năm mình đã làm, đặc biệt được nghỉ ngơi vui vẻ đi chơi với vợ con. Được thảnh thơi đi ngắm phố cổ, hòa vào không khí nhộn nhịp chuẩn bị Tết, người thì tất bật, vội vã, người thì thảnh thơi. Chỉ đến rằm tháng Chạp là nhà mình đã tưng bừng đào, quất. Chính thời gian này sẽ giúp tôi nuôi dưỡng cảm xúc trong thiết kế.
![]() |
|
Nhà thiết kế Đức Hùng |
|
NTK Đức Hùng là chủ nhân của bộ sưu tập 500 chiếc áo dài được trình diễn trong “Đêm Hồ Gươm huyền ảo” nhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Hồ Hoàn Kiếm; NTK trang phục cho thí sinh Sao Mai - Điểm hẹn 2010; NTK áo dài cho người đẹp thi Hoa hậu quốc tế; tham gia Gala Fashion hội tụ 7 NTK nổi tiếng trên cả nước mà Đức Hùng là đại diện duy nhất của miền Bắc với bộ sưu tập mang chủ đề “Đêm thuần khiết”… |
Năm 2011, có thể tôi sẽ nhận lời tham gia lưu diễn ở một số nước Mỹ, Nhật… vì việc quảng bá hình ảnh tà áo dài của Việt Nam là rất cần thiết. Qua các chuyến diễn ở nước ngoài, các cuộc thi người đẹp quốc tế, tôi cảm nhận sức hút tà áo dài của Việt Nam với bạn bè quốc tế thật lớn. Điều đó khiến họ yêu hình ảnh Việt Nam và mong muốn đến Việt Nam để khám phá văn hóa Việt Nam”./.
