Sao Việt “loè loẹt” trước Idol quốc tế

Trong khi các “sao Việt” vận trang phục cầu kỳ và vũ đạo bắt mắt, thì chàng David "bé" gần gũi với trang phục giản dị không màu mè, không vũ đoàn...

Đứng chung sân khấu với David "bé", Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà cùng với dàn sao trẻ đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi những trang phục cầu kỳ và vũ đạo bắt mắt trong đêm Idol Music.

Đêm 22/7, các ca sĩ Việt Nam đã có dịp trổ hết tài nghệ của mình trong chương trình Idol Music biểu diễn cùng David Archuleta. Quả thật, hầu hết các nghệ sĩ tham gia đều có những chiêu bài rất riêng để thu hút sự chú ý của khán giả, rõ nét nhất chính là những phục trang cầu kỳ và sự hỗ trợ đắc lực từ vũ đoàn để mang đến những tiếc mục đặc sắc đánh mạnh vào phần nhìn.

Ngô Thanh Vân với màn biểu diễn khá cầu kỳ

Đã khá lâu rồi không đứng trên sân khấu ca nhạc với danh nghĩa ca sĩ, thế nên ở lần trở lại này, Ngô Thanh Vân đã tạo được ấn tượng cực mạnh với khán giả qua hình ảnh vô cùng cá tính và cũng không kém phần "dữ dội", uy nghi như một nữ tướng chỉ huy cả một đội thần. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà cũng không hề kém cạnh khi thể hiện ca khúc mới với những bước nhảy vô cùng lôi cuốn, sexy bên cạnh các vũ công nam.

Ngoài ra, tuy vẫn còn là đàn em vừa mới bước chân vào showbiz chưa tới nửa năm, thế nhưng hai gương mặt xuất thân từ Việt Nam Idol 2011 - Uyên Linh và Văn Mai Hương cũng đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là quán quân Idol Uyên Linh. Dù không thể sánh ngang như nhân vật chính của đêm diễn là David Archuleta, thế nhưng sức hút của cô nàng cũng không hề thua kém hay bị lép vế trước hai đàn chị đình đám Hồ Ngọc Hà và Ngô Thanh Vân.

David "bé" lôi cuốn khán giả bằng giọng hát và phong cách giao lưu

Khác hẳn với những đồng nghiệp khác, cả Uyên Linh và Mai Hương đều lựa chọn hát và tự làm chủ sân khấu không cần vũ đoàn để hướng sự chú ý của khán giả tới yếu tố nghe nhiều hơn nhìn, trong đó, Uyên Linh thể hiện "Người hát tình ca" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và "Giận anh" của Đức Trí, còn Văn Mai Hương lại gửi tới khán giả ca khúc mới nằm trong single vừa ra mắt - "Nếu như anh đến".

Qua chương trình này, khán giả cũng đã được chứng kiến sự khác biệt hoàn toàn của nghệ sĩ Việt Nam khi đứng chung sân khấu cùng David "bé", đó là một chàng trai nhỏ bé, gần gũi với trang phục giản dị không màu mè, không vũ đoàn, từ đầu đến cuối chỉ cần hát với ban nhạc và biết vừa đệm đàn piano vừa hát, chỉ đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ "đốt cháy" toàn bộ gần 4.000 khán giả có tại sân vận động Quân khu 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.