“Sao” Việt ở đâu… khi mắc lỗi?

Chuyện phạm lỗi, hay những scandal liên quan đến những người nổi tiếng trong giới show-biz Việt dường như là những chuyện "xưa" nhưng chưa bao giờ cũ.

“Sao”, suy cho cùng cũng là con người. Mà con người thì có ai hoàn thiện, nhất là khi họ là người của công chúng - bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, kỳ vọng lẫn soi mói… Có lỗi do vô tình, có lỗi do cố ý. Nhưng vấn đề ở chỗ, họ đã ứng xử như thế nào sau những sự cố đó?

Trong số họ, sau những sự cố, có người lên tiếng xin lỗi công chúng với một thái độ chân thành, cầu thị; có người hầu như không để tâm, mà có để tâm cũng không thay đổi; thậm chí có người coi đó là một cơ hội để nổi tiếng hơn…

Chối bỏ…

Gần đây là chuyện Minh Hằng “đạo giọng” Lan Anh - nghệ sỹ thính phòng hàng đầu Việt Nam ở tiết mục biểu diễn cùng nam ca sỹ Minh Quân trong chương trình mở màn cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ 2012". Trong tiết mục biểu diễn tác phẩm “Bóng ma trong nhà hát”, Minh Hằng đã gây bất ngờ đối với BGK và khán giả khi thể hiện những nốt cao trong tác phẩm mà phải những nghệ sỹ thính phòng tên tuổi, được đào tạo thanh nhạc bài bản mới thể hiện được. Trong khi Minh Hằng lâu nay được biết đến là một ca sỹ tuổi teen, giọng hát mỏng, yếu. Sự việc này do chính ca sỹ Lan Anh - chủ nhân đích thực của những nốt cao vút này phát giác ngay sau khi xem màn biểu diễn ấy.

Minh Quân và Minh Hằng với tác phẩm "Bóng ma trong nhà hát"

Khi bị phát hiện, nam ca sỹ Minh Quân thừa nhận đã ghép phần thể hiện những nốt cao của ca sỹ Lan Anh vào bản thu vocal cho Minh Hằng để biểu diễn tác phẩm “Bóng ma trong nhà hát” và nhắn tin xin lỗi Lan Anh… Nhưng người lẽ ra phải lên tiếng nhận lỗi khi sự việc bị phát giác là Minh Hằng - “nhân vật chính” của vụ đạo giọng này lại “đánh bài lờ”, coi như “vô can” để sự việc “chìm xuồng”. Trước đó, khi được BGK khen ngợi, Minh Hằng còn tự hào tâm sự “đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần thi”.

Một thời gian trước, trong khi dư luận lao xao về trang phục thiếu vải đầy phản cảm của Thủy Tiên trong một chương trình biểu diễn, còn Bộ VH,TT&DL gấp rút soạn thảo ban hành nghị định về trang phục biểu diễn; thì ca sỹ Thủy Tiên lại “lặn mất tăm”. Chưa tạo được dấu ấn gì nhiều về giọng hát nhưng “người đẹp dao kéo” Thủy Tiên lại khá nổi tiếng nhờ những bức ảnh khoe đường cong và những trang phục gợi cảm quá mức cần thiết…

Và trong giới showbiz Việt, người đẹp nhiều scandal nhất trong cả phát ngôn và hành động là Người đẹp Bikini Ngọc Trinh (cô còn có một danh hiệu gây nhiều tranh cãi nữa là Người đẹp Hoàn cầu 2011).

Người đẹp Ngọc Trinh

Từ khi Ngọc Trinh đăng quang, trên nhiều trang báo mạng, những bức ảnh đầy phản cảm của Ngọc Trinh cả ngoài đời lẫn trong studio khiến nhiều người phải nóng mắt, cùng với những phát ngôn mà dư luận xếp vào hàng “chỉ số IQ thấp” kiểu như: “Yêu tôi tốn kém lắm” được đăng tải khắp nơi. Nhưng điều đáng nói, hầu như Ngọc Trinh "điếc" trước những gì người ta nói về mình (cũng có thể cô không đọc báo?). "Người đẹp" này vẫn hớn hở chụp những bộ ảnh trong những trang phục vốn đã tạo nên thương hiệu của “người đẹp nội y”, cứ như “không như vậy thì không phải là Ngọc Trinh”. Tuyệt nhiên không thấy cô lên tiếng về những gì dư luận đang “lên án” mình.

Và cầu thị…

Sự cố “nhầm lời” ca khúc Trịnh Công Sơn của ca sỹ Mỹ Linh cách đây mấy tháng khiến những người yêu nhạc Trịnh bức xúc bao nhiêu, thì thái độ cầu thị của nữ ca sỹ thuộc hàng diva Việt Nam về sự cố này khiến những người nghe nhạc khó tính lại mềm lòng bấy nhiêu. Ngay sau sự cố, sau khi bị chồng là nhạc sỹ Anh Quân “mắng”, Mỹ Linh đã gửi lời xin lỗi khán giả. Mặc dù chuyện “quên” lời là chuyện rất phổ biến trong giới ca sỹ, nhưng với một ca sỹ có đẳng cấp như Mỹ Linh thì khán giả có phần khắt khe hơn… Nhưng cái cách ứng xử “đúng tầm diva” của Mỹ Linh về sự cố của mình khiến nhiều người phải nể…

Hay vụ chụp bộ ảnh “Vẻ đẹp xuân thì” của hoa hậu Mai Phương Thúy gây nhiều ồn ào cách đây 2 tháng. Trong khi bộ ảnh này còn nhận được nhiều ý kiến trái chiều, có nhiều người khen bộ ảnh đẹp - trong đó có nhiều nhà nhiếp ảnh; nhưng cũng có nhiều người nặng lời lên án Mai Phương Thúy đã “dâm tục” tà áo dài Việt Nam; Mai Phương Thúy đã gửi lời xin lỗi tới công chúng. Mai Phương Thúy lâu nay vốn là người kín tiếng, ít nói về mình, ít thanh minh hay phân trần…; nhưng cô đã lên tiếng xin lỗi công chúng về bộ ảnh như một sự cố nằm ngoài ý muốn.

Một bức trong bộ ảnh "Xuân thì" gây tranh cãi của Mai Phương Thúy

Một nhạc sỹ nổi tiếng của Việt Nam từng nói: Hãy nói cho tôi biết, bạn chọn thể loại âm nhạc gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào… ở một phạm vi ví von tương đối (không chỉ dùng trong âm nhạc), đặt trong những trường hợp này thì quả không sai!

Đối với những người của công chúng, để làm vừa lòng “trăm họ” thì rất khó. Nhưng thật đáng trách đối với những sự cố xảy ra một cách có chủ đích (để PR, để nổi tiếng hơn) và tất nhiên công chúng đừng hy vọng nhận được lời xin lỗi từ họ. Với những sự cố nằm ngoài ý muốn, một lời xin lỗi của người trong cuộc không phải là một sự “hạ cố” trước công chúng mà chỉ làm hình ảnh của họ ngày càng đẹp hơn. Vì đã là con người, không thể không mắc lỗi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.