Scandal ca sỹ: Bất chấp liêm sỉ để nổi tiếng?

Sau gần một tuần rùm beng trên báo chí, vụ “nữ sinh Hải Phòng tố bị ca sỹ Châu Việt Cường cưỡng hiếp” đã kết thúc như một màn kịch tinh vi gây scandal để nổi tiếng, bất chấp liêm sỉ.

Chuyện ca sỹ Châu Việt Cường bị nữ sinh Hải Phòng tố cưỡng hiếp ngay lập tức trở thành tin “hot” trên các trang mạng. Nhưng ai “tinh vi” một chút khi đọc lá đơn tố cáo của nữ sinh này không khỏi nghi ngờ đặt câu hỏi: tại sao việc đã xảy ra 2 tháng mà đến giờ nữ sinh kia mới gửi đơn tố cáo lên công an?

Tình tiết của vụ việc cũng thấy có gì đó bất bình thường: "Nữ sinh này tự đến nhà ca sỹ chơi, rồi bị gạ gẫm và bị hiếp không chỉ một mà là hai lần, rồi còn được cho tiền đi xe ôm về…”.

Nhiều phóng viên văn nghệ “lão luyện” đã nhìn ra ngay đây chỉ là một chiêu trò PR.

Chu Minh Vũ, phóng viên âm nhạc khá nổi tiếng, đã ngay lập tức đưa ra lời cảnh báo đối với các đồng nghiệp trên facebook của mình tránh đưa tin rùm beng kẻo “mắc bẫy” của Châu Việt Cường, người đang muốn “nổi tiếng” để đi hát tỉnh.

Nhưng lời cảnh báo ấy rơi tõm vào hư không, thông tin này vẫn lan truyền trên các trang mạng và còn được đào sâu thêm tình tiết vụ việc và về người bị tố cáo, kiểu như: ca sỹ Châu Việt Cường là ai?

Vụ việc chỉ chính thức dừng lại vào ngày hôm qua (10/4) khi nữ sinh lớp 12 kia rút đơn tố cáo.

Vậy là kịch đã hạ màn! Theo như phân tích của của các luật sư thì dường như cả người bị hại và người bị tố cáo đều có vẻ được tư vấn rất kĩ về luật, vụ việc có vẻ ngoài nổi cộm nhưng rồi chẳng đi đến đâu.

Cả 2 người này đều đã biết nếu gửi đơn mà không có chứng cớ (khi mà sự việc đã xảy ra gần 2 tháng) thì cơ quan chức năng cũng không thể xử lý được!

Cố tình tạo scandal để lăng-xê bản thân, “thủ phạm kiêm nạn nhân” biết sẽ bị “ném đá”, nhưng họ vẫn … vui vẻ để bị ném bởi vì sau đó, dẫu sao tên tuổi cũng được “hâm nóng” hay được nổi (tai) tiếng.
Một vụ việc khác cũng gây tốn giấy mực không kém trong những ngày qua là việc ca sỹ Ngô Kiến Huy “trót lỡ” có con với Thụy Anh, em gái ca sỹ Thanh Thảo nhưng đã chối bỏ trách nhiệm làm cha cháu bé. Thế nhưng, khi truy vấn nguồn cơn của scandal này thì hóa ra người châm ngòi lại chính là ca sỹ Thanh Thảo. Chính cô đã tung lên facebook của mình bức hình về một em bé có tin đồn là con trai Ngô Kiến Huy cùng những dòng status “hỏa mù”.

Nếu không có nó, chắc báo chí cũng không thể biết để đẩy vụ việc lên cao trào và Ngô Kiến Huy, rồi Thụy Anh và Thanh Thảo không thể có cơ hội lên báo để giải thích, tâm sự, giải trình… Nhiều độc giả đã phải lên tiếng xin dừng việc đôi co này lại nếu các bên nghĩ đến tương lai của đứa trẻ.

Hai vụ việc này chỉ là những scandal mới nhất trong hàng loạt scandal liên tục xảy ra trong làng showbiz thời gian qua. Công chúng thấy thực sự mệt mỏi với một showbiz mà thông tin nghệ thuật nghiêm túc thì ít mà chủ yếu là: lộ hàng, khoe hàng, tung clip sex, rồi tố nhau, nói xấu “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” để gây scandal trên báo chí.

Song đáng nói hơn cả, thủ phạm của những scandal này đều kiêm luôn vai “nạn nhân”.

Người đọc còn nhớ vụ “nhạc sỹ” Trương Lê Sơn tự tung MV “Xin lỗi em chỉ là…” của vợ mình – ca sỹ Hoàng Lê Vy lên mạng với những hình ảnh “không khác gì phim cấp 3”… Rồi những “người mẫu” Ngọc Trinh, Ngọc Quyên, Tiến Đoàn, Ngọc Tình,… bị lộ “ảnh nóng khoe thân thể” với lý do “vô tình” nhưng ai cũng dễ dàng đoán được đó là trò PR.

Cố tình tạo scandal để lăng-xê bản thân, “thủ phạm kiêm nạn nhân” biết sẽ bị “ném đá”, nhưng họ vẫn … vui vẻ để bị ném bởi vì sau đó, dẫu sao tên tuổi cũng được “hâm nóng” hay được nổi (tai) tiếng. Chỉ cần được dư luận quan tâm đến, họ coi vậy là đã đạt mục đích…

Những chiêu trò gây scandal để nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn kiểu này khiến người ta lo ngại về lòng tự trọng, đạo đức, liêm sỉ và phông văn hóa của một bộ phận ca sỹ, nghệ sỹ trong showbiz Việt hiện nay và làm không ít nghệ sỹ hoạt động nghệ thuật chân chính thấy rầu lòng và thấy bị liên lụy.

Ca sỹ Mỹ Linh cũng đã phải lên tiếng: “đừng vì Ngô Kiến Huy mà vơ đũa cả làng showbiz Việt…”. Đúng vậy, vẫn còn nhiều nghệ sỹ, ca sỹ đang hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và khẳng định mình bằng chính tài năng nghệ thuật, giành sự yêu mến của công chúng không phải bằng scandal.

Những giá trị nghệ thuật đích thực sẽ tồn tại bền vững theo thời gian và những nghệ sỹ có nhân cách thực sự sẽ luôn được khán giả tôn trọng và vinh danh. Còn những kẻ mang danh nghệ sỹ dùng chiêu trò để “nổi bằng mọi giá” rồi sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi và xì nhanh như bong bóng mà thôi (!)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.