Sống mãi những kỷ niệm 2 lần được gặp Bác Hồ
Ở xã vùng sâu Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, có một cựu chiến binh, đảng viên lão thành người dân tộc Hre đã vinh dự 2 lần gặp được gặp Bác Hồ.
Đó là ông Đinh Văn Ba. Nay tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng ông Ba vẫn phát huy phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ. Ông được bà con dân làng yêu mến, kính trọng.
Đã ở tuổi 76, nhưng ông Đinh Xuân Ba- ở làng Đăk Toa, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum vẫn còn minh mẫn. Ông là người dân tộc Hre sinh ra và lớn lên ở vùng quê Cách mạng xã Ba Liêm, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Ba tham gia làm phiên dịch cho quân ta đánh đồn Măng Đen cuối tháng 2/1954. Tháng 10/1954, được tập kết ra Bắc. Những ngày sống trong lòng miền Bắc yêu thương, ông vinh dự 2 lần gặp Bác Hồ.
Lần đầu, ông gặp Bác vào tháng 7/1957. Khi ấy ông là chiến sĩ liên lạc đại đội 3, tiểu đoàn 120 thuộc Bộ tổng tham mưu đóng quân ở Nam Đàn, Nghệ An. Ông Đinh Văn Ba kể: “Bác đi thăm trung đoàn 120 và sư 324 tại đồi Rụ tỉnh Nghệ An. Đầu tiên, Bác hỏi “các chú có nhớ miền Nam không?”- Nhớ “Nhớ, các chú phải làm gì?”- Anh em trả lời: Tích cực học tập cho tốt cho giỏi, thì sẵn sàng nhận bất cứ việc gì của Đảng của Bác cuả nhà nước và của bộ Quốc phòng giao cho”.
Lần thứ 2, ông Đinh Xuân Ba được gặp Bác Hồ là ngày 21/6/1960, 4 ngày trước lúc các cán bộ chiến sĩ vừa qua khóa đào tạo đặc công và bộ binh lên đường đi B- trở lại chiến trường Tây nguyên. 40 năm rồi, ông vẫn nhớ như in câu Bác hỏi chân tình: các chú có nhớ miền Nam không? Các chú có sẵn sàng nhận nhiệm vụ không? Cùng lời Bác ân cần dặn dò phải quyết tâm học tập cho tốt, làm cho tốt. Đặc biệt, lần nào được gặp Bác, ông cũng thấy Bác luôn quan tâm tìm hiểu điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội. Bác gần gũi như một người cha, người ông khiến ai cũng xúc động. Tình cảm chân thành ấy theo ông – người lính Cụ Hồ gần 50 năm tuổi Đảng cho đến tận hôm nay.
Ông Đinh Văn Ba tâm sự: “Nếu không có Bác chắc mình chẳng được như ngày hôm nay. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất vô tận. Đâu phải 1 mình mình, mà cả dân tộc Việt Nam đều học cả”.
Ông Đinh Xuân Ba là một trong số cán bộ chiến sĩ nòng cốt để thành lập đại đội đặc công thuộc tỉnh đội Kon Tum tại vùng núi Ngọc Leng H 16 (nay là xã Đăk Ring, huyện Kon Plong). Ông góp phần quan trọng vào chiến dịch Mậu Thân lịch sử trực tiếp chỉ huy đánh vào tiểu khu cảnh sát tại thị xã Kon Tum Xuân 1968. Ông từng đảm nhận cương vị chính trị viên tiểu đoàn, chính trị viên huyện đội H16 trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Ông về hưu năm 1978 khi là phó ban tổ chức huyện ủy KonPlong, sau đó còn có 20 năm tham gia công tác ở địa phương với các cương vị phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch hội Cựu chiến binh, Bí thư Đảng ủy xã Đắc Ruồng. Ở cương vị nào, ông cũng được Đảng tin dân quý vì luôn gần gũi quần chúng, chân thành với tác phong “miệng nói tay làm”, không ngại khó ngại khổ, hết lòng vì công việc của nước của dân.
Ông Nguyễn Văn Sánh, Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Ruồng, Kon Rẫy nói: “Bây giờ về địa phương, ông Ba là người sống rất giản dị. Ông luôn quan tâm đến mọi người, phát triển kinh tế rất giỏi, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Tuy bây giờ bác tuổi già sức yếu rồi nhưng mà bác vẫn tham gia lao động sản xuất và rất gần gũi với nhân dân. Bác luôn vận động con em tới trường tới lớp, vận động nhân dân lao động sản xuất để phát triển kinh tế”.
Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5 năm nay, ông Đinh Xuân Ba càng vui và ấm áp hơn vì ông được vinh dự chọn tham dự hội nghị biểu dương già làng tiêu biểu do quân khu 5 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng./.