Susan Boyle làm phiền hàng xóm vì luyện giọng quá to

Là một tài năng âm nhạc nhưng dường như giọng hát của Susan Boyle đã không “chinh phục” được những người…hàng xóm. Họ cảm thấy thật phiền phức mỗi khi Susan Boyle cất tiếng hát.

Đã có rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần nhà Susan Boyle vì họ thường xuyên được nghe cô hát, thế nhưng bên cạnh đó, nhiều người hàng xóm của cô lại cảm thấy thật phiền phức vì điều này.

Susan Boyle

Teresa Miller, 39 tuổi và bạn của cô là Paul Keaveney sống cạnh nhà của Susan Boyle tại Blackburn, West Lothian, Anh đã phàn nàn với những người quản lý rằng Susan đã làm phiền họ bởi mỗi khi tài năng âm nhạc này cất tiếng hát là họ không thể xem được tivi. Susan thường hát các ca khúc như “I dreamed a dream”, “Wild Horses”,…

Ngoài ra, Teresa còn chia sẻ rằng: “Dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải nghe Susan hát. Trước đây, Susan không chỉ hát mà cô ấy còn thường xuyên… hét. Cho đến bây giờ tình hình càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi cô ấy nổi tiếng. Cô ấy hét rất to và chúng tôi không tài nào xem được tivi. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện phải đi dọn nhà thay vì xem tivi như ban đầu. Không thể tưởng tượng được”.

Tuy nhiên, trước thông tin này, bạn bè của Susan lại cho rằng những người hàng xóm của Susan đang làm cho sự việc trở nên tồi tệ bởi vì Susan không tập luyện trong ngôi nhà của mình. Cô tập luyện ở bên kia thị trấn vì cô có cây đàn piano ở bên đó.

Sau khi đăng quang ở vị trí Á quân Tìm kiếm tài năng Anh 2009, Susan đã chuyển đến ngôi nhà 300.000 bảng Anh ở Blackburn. Thế nhưng, 6 tháng trước, cô lại quay trở lại ngôi nhà cũ của mình. Hiện Susan đang sống cùng con mèo nhỏ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.