Tác giả Thái Lan làm phóng sự về Bác Hồ
Phóng sự truyền hình dài kỳ “Hồ Chí Minh - người con vĩ đại của Việt Nam” của tác giả Aitdhiruth Surachettapong chiếu trên truyền hình quốc gia Thái Lan được sự chú ý quan tâm của khán giả
Phóng sự được phát liên tục 3 tháng, từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009 trong chuyên mục “Huyền thoại thế giới” (Legend of the World). Bộ phim giúp người Thái Lan hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của nhân dân Việt Nam.
Tác giả phóng sự - Tiến sĩ Aitdhiruth Surachettapong, giảng viên Học viện phát triển trên đại học NIDA (Thái Lan) tâm sự, ông rất ngưỡng mộ Bác Hồ và biết đến Người từ rất lâu. Ông tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hai cuốn sách viết về Bác bằng tiếng Thái Lan của hai tác giả là ông Sookprida Banomyong (con trai của cố Thủ tướng Thái Lan Pridi Banomyong) và của một giảng viên trường đại học Chulalongkorn. Từ đó trong ông luôn thường trực một mong muốn là viết về Bác Hồ, và cuối cùng ông quyết định làm phóng sự truyền hình.
Tuy nhiên, lý do sâu xa để Tiến sĩ Aitdhiruth Surachettapong quyết định làm phim về Bác Hồ là bởi “Bác có một cuộc sống giản dị” và “là hình mẫu của đoàn kết toàn dân”.
Tiến sĩ Aitdhiruth cho biết: “Tôi muốn người dân Thái Lan hiểu được cuộc đấu tranh gian khổ của người dân Việt Nam giành lại độc lập cho đất nước như ngày hôm nay. Toàn dân Việt Nam đã tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hồ Chí Minh có sức mạnh cuốn hút và ánh mắt kiên định. Bác hy sinh cả cuộc đời cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Không có của cải cho riêng mình. Quần áo, giày dép giản dị. Tôi cho rằng lãnh tụ của một nước phải là người như thế. Phương pháp tư duy của Bác Hồ cũng là một điều mà người dân và thanh thiếu niên Thái Lan cũng như cả nhân loại trên thế giới học tập. Đó là tư duy đạo đức nhân văn của một chiến sĩ chân chính.”
Phóng sự phim dài kỳ 12 tập “Hồ Chí Minh - người con vĩ đại của Việt Nam” kể về thời niên thiếu của Bác Hồ, khi Bác ra đi tìm đường cứu nước, hoạt động của Bác tại các nước Pháp, Mỹ, Anh, Nga... và quãng thời gian Bác hoạt động tại Thái Lan năm 1927 - 1928 tại các tỉnh Nakhon Phanom, Udon Thani, Phichit..., và trong giai đoạn Bác lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam.
Bằng hình ảnh và lời dẫn trau chuốt, phóng sự giúp khán giả Thái Lan hiểu kỹ hơn chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam cũng như về hai cuộc kháng chiến của Việt Nam. Bộ phim có nhiều tư liệu mới về cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
![]() |
| Tiến sĩ Aitdhiruth Surachettapong |
Để hoàn thành bộ phim phóng sự này, tiến sĩ Aitdhiruth phải mất khoảng 2 năm tìm tư liệu và quay phim . Sang Việt Nam 10 lần, lần theo dấu chân Bác tại khắp nẻo đường Việt Nam từ làng Sen quê Bác, đến bến nhà Rồng, bảo tàng Hồ Chí Minh... và các địa phương tại Thái Lan nơi Bác đã đi qua, trong đó có bến cảng IB trên sông Chao Phrada - nơi Bác lần đầu tiên đặt chân lên đất Thái Lan. Trong quá trình làm phim, ông nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.
Phóng sự truyền hình “Hồ Chí Minh - người con vĩ đại của Việt Nam” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân Thái Lan từ tướng lĩnh quân đội đến giáo viên, học sinh... Ngay sau khi phát sóng, hàng ngàn cuộc điện thoại và thư động viên tới tấp gửi đến kênh truyền hình quốc gia Thái Lan, nhiều trường học, giáo viên, các bậc cha mẹ đã ngỏ ý xin bản sao đĩa của bộ phim làm tư liệu giảng dạy...
Tại chuyên mục “Giới thiệu tác phẩm hay trong tuần” của tạp chí Matichon cuối tuần, ông Khanchai Boonpan, Tổng biên tập báo Matichon - một tờ báo có uy tín của Thái Lan đã viết: “Tôi thường xuyên xem phóng sự “Hồ Chí Minh - người con vĩ đại của Việt Nam” đêm thứ Ba hằng tuần. Bác Hồ là huyền thoại cuộc sống thật sự của người châu Á. Người là nhà thơ, chiến sĩ và nhà chính trị chúng ta phải học tập . Người có một tấm lòng vì đất nước và nhân dân”.
Chuyên mục “Huyền thoại thế giới” của Đài truyền hình quốc gia Thái Lan mỗi năm chỉ phát một chương trình về một người nổi tiếng, và năm 2008 là về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tác giả Aitdhiruth nói, ông rất vui vì đã đóng góp một phần bé nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc./.
