Tấm vé vàng Vietnam Idol 2012 khu vực Hà Nội đã có chủ
Vòng thử giọng khu vực miền Bắc chương trình Vietnam Idol 2012 đã khép lại sau 4 ngày dừng chân tại Hà Nội. Những tấm vé cuối cùng đã được trao cho những chủ nhân xứng đáng.
Sau hai ngày chấm thi, ban giám khảo đã có những đánh giá và cảm nhận chung về các thí sinh khu vực miền Bắc.
Nếu như nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng thật khó để lựa chọn ra tài năng khu vực Hà Nội vì có rất nhiều thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng nghệ thuật chuyên nghiệp thì đạo diễn Quang Dũng lại có quan điểm khác rằng nhiều thí sinh đến từ các ngành nghề khác như nhà văn, họa sỹ, kinh tế,… lại tạo cho anh nhiều cảm xúc hơn so với những thí sinh đến từ các trường nghệ thuật.
![]() |
|
Bộ ba “quyền lực” nắm vai trò “cầm cân nảy mực” tại cuộc thi Vietnam Idol 2012 |
Tuy nhiên, cả hai vị giám khảo đều đồng tình với ý kiến các bạn thí sinh đến từ các trường nghệ thuật được đào tạo bài bản nhưng khi hát các bạn thường hay thiên về trình diễn học thuật, kỹ thuật cũng như giọng hát mà quên đi điều quan trọng nhất là cảm xúc. Cho nên, việc trao vé vàng cho những thí sinh nào là quyết định rất khó khăn của giám khảo, họ đã phải cân nhắc rất kỹ để cảm nhận rằng thí sinh nào sẽ là chủ nhân xứng đáng của những tấm vé vàng.
Khi cầm được tấm vé vàng trong tay, các thí sinh- ai ai cũng có những cảm xúc khác nhau và đều muốn nói lên những chia sẻ tận đáy lòng mình.
Bạn Nguyễn Đức Tùng, cựu sinh viên Học Viện Ngân Hàng chia sẻ rằng: “Mình bắt đầu đến với âm nhạc khi tham gia vào những chương trình văn nghệ tại trường, mình đam mê âm nhạc và âm nhạc đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, mình còn thích sáng tác, thích viết những điều thân thuộc, giản dị vẫn đang diễn ra xung quanh mình hàng ngày và gửi bài tham gia những cuộc thi trên truyền hình như Bài hát Việt, Bài hát yêu thích….Mình ước ao sau này sẽ trở thành một nhạc sỹ biết hát như Nguyễn Đúc Cường, Nguyễn Hải Phong, Sỹ Luân…Đến bây giờ, mình đã có khả năng sáng tác, và để chứng minh cho khả năng ca hát, mình đã quyết định tham gia Vietnam Idol 2012 ”.
![]() |
|
Thí sinh Nguyễn Đức Tùng trò chuyện cùng MC Huy Khánh |
Đây là cuộc thi mà Đức Tùng tham dự nên anh rất muốn vượt qua thử thách này để làm bước đệm cho sự nghiệp âm nhạc của mình: “Mình muốn được vé vàng và nếu điều mong muốn ấy thành sự thật thì người đầu tiên mình sẽ báo tin chính là mẹ mình. Đã 3 tuần rồi mình không về thăm gia đình do bận việc, hôm qua mẹ có hỏi thăm và động viên mình nên mình sẽ cố hết sức để mang vé vàng về tặng mẹ”.
Đó là những lời chia sẻ rất thật lòng của Đức Tùng trước khi bạn bước vào vòng thi thử giọng. Có thể nói, tài năng cũng như niềm đam mê âm nhạc của Đức Tùng đã giúp bạn giành được chiến thắng khi nắm trong tay chiếc vé vàng quan trọng.
Với vẻ ngoài yêu kiều, ít ai biết được hàng ngày công việc chính của cô bé Nguyễn Thị Chiến chính là làm ruộng cùng với gia đình. Mặc dù quanh năm làm việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng niềm đam mê ca hát vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí của Chiến.
![]() |
|
Mặc dù làm ruộng nhưng niềm đam mê ca hát cháy bỏng luôn “thổi bùng” trong cô bạn Nguyễn Thị Chiến |
Chiến chia sẻ rằng: “Khi bắt đầu nghe tiếng hát của Phương Thanh, Mỹ Tâm, danh ca Whitney Houston…thì mình đã rất thích hát rồi. Rồi mình bắt đầu hát, mình hát mỗi khi ra đồng làm ruộng, mình hát mỗi khi mình cảm thấy vui và yêu đời. Thế rồi khi biết tin Vietnam Idol tổ chức thử giọng, mình đã quyết định ra Hà Nội để tham dự với mong muốn rằng cuộc thi này sẽ giúp mình biết được khả năng của mình đến đâu và mọi người sẽ biết đến mình nhiều hơn nữa”.
Chiến cho biết, khi tham gia cuộc thi này, cô đã giấu gia đình vì gia đình không muốn cô theo đuổi con đường ca hát. Tuy nhiên khi chia sẻ người đầu tiên muốn thông báo khi nhận được vé vàng, cô cho biết: “Chắc chắn sẽ là gia đình, mình muốn mọi người trong nhà nhìn thấy được khả năng ca hát của mình và sẽ ủng hộ mình với sự lựa chọn này”.
Cũng giấu gia đình để đi thi như bạn Nguyễn Thị Chiến là bạn Bùi Hoàng Phương- sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Marketing. Phương cho biết sở dĩ bố mẹ bạn không muốn con đi thi vì họ nghĩ rằng thị trường âm nhạc hiện nay luôn xô bồ, phức tạp và bố mẹ Phương sẽ cảm thấy lo lắng nếu như Phương lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật này.
![]() |
|
Thí sinh Bùi Hoàng Phương đã giấu gia đình để tham dự cuộc thi Vietnam Idol năm nay |
Tuy nhiên, với niềm đam mê ca hát tột độ nên Phương đã quyết định giấu gia đình để đi thi bởi với Phương, ca hát chính là cuộc sống và Phương cảm nhận được những gì đang diễn ra khi nghe hay hát một bài hát nào đó. Có thể nói, niềm đam mê ca hát cùng ước mơ nhỏ bé đã thôi thúc Phương tham gia cuộc thi Vietnam Idol lần này và thật may mắn khi Phương đã vinh dự được trở thành chủ nhân của tấm vé vàng.
Có nhiều cách để phát hiện ra khả năng ca hát của mình, với Đỗ Thanh Ngọc, đó là khi cô học guitar và chính người thầy đã nhận ra khả năng ấy của cô: “Ngày xưa mình thích hát nhưng chỉ hát ở trường lớp nên còn thiếu tự tin lắm, rồi một ngày mình quyết định đi học guitar vì rất yêu thích cây đàn này. Khi học guitar, mình hay hát theo đàn và thầy giáo nói rằng giọng mình hợp với thể loại acoustic, rồi thầy bảo mình tham gia vào ban nhạc của thầy, từ đó mình đã bắt đầu tự tin hơn với khả năng ca hát và mình đã quyết định tham gia Vietnam Idol 2012 để chứng minh với mọi người về niềm đam mê ấy”.
![]() |
|
Người thầy dạy Guitar đã nhận ra khả năng âm nhạc của Đỗ Thanh Ngọc |
Thanh Ngọc hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Văn hoá Hà Nội khoa Quản trị kinh doanh, cô cho biết khi lên sân khấu, cô trở thành một con người hoàn toàn khác, và cô tin sự tự tin của mình sẽ chinh phục được giám khảo vòng thử giọng: “Nếu được vé vàng, chắc chắn người đầu tiên mình muốn cảm ơn là thầy dạy guitar, người đã phát hiện ra khả năng ca hát của mình”.
Với mong muốn được giao lưu với những tài năng âm nhạc khác và được làm việc chung với một ê kip chuyên nghiệp của chương trình, thí sinh Lương Hữu Đức, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định nộp đơn tham dự Vietnam Idol 2012.
![]() |
|
Với mong muốn được giao lưu với những tài năng âm nhạc khác và được làm việc chung với một ê kip chuyên nghiệp của chương trình, thí sinh Lương Hữu Đức đã quyết định nộp đơn tham dự Vietnam Idol 2012. |
Hữu Đức chia sẻ: “Nếu được vé vàng, người mình muốn thông báo đầu tiên chính là mẹ mình vì trước khi đến với cuộc thi này, mình thiếu tự tin lắm, rồi mẹ mình hỏi “con có muốn tham gia cuộc thi này không?” Một câu hỏi đủ khiến mình quyết định đến tham gia thử giọng. Người thứ hai mình muốn chia sẻ đó là bố mình, bố vừa trải qua ca mổ tim cách đây 3 tháng nên mình rất muốn tặng bố món quà tinh thần này để bố cảm thấy vui và khoẻ hơn. Và người cuối cùng mình muốn chia sẻ chính là chị mình, người hiểu mình và luôn tâm sự với mình nhất”. Và điều may mắn đã đến với Hữu Đức khi bạn trở thành gương mặt sáng giá nhận được tấm vé vàng để tự tin bước tiếp vào vòng trong.
Sau 4 ngày dừng chân tại Hà Nội, Vietnam Idol 2012 sẽ tiếp tục cuộc hành trình “tìm kiếm tài năng” tại Sheraton Nha Trang Hotel & Spa (số 26-28 Trần Phú, TP. Nha Trang) và Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa (đường Lê Lai, TP. Đà Lạt) vào ngày 18/7./.





