Tăng Nhật Tuệ: Nghệ sĩ cần bắt kịp thời cuộc

Cùng nghe Tăng Nhật Tuệ chia sẻ về cuộc sống trong Nam và những dự định âm nhạc của anh.

Tăng Nhật Tuệ là cái tên quen thuộc với khán giả ở nhiều vai trò: diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ. Hiện tại anh đang sống ở TP Hồ Chí Minh với công việc bận rộn: chuẩn bị ra mắt album mới, sắp tham gia một bộ phim sau Vũ Điệu Đường Cong, sáng tác và đi diễn liên tục. Những sáng tác gần đây như "Yêu anh bằng tất cả những gì em có", "Yêu em hơn chính mình",."Cho em".. được khá nhiều bạn trẻ yêu thích.

PV: Đây là lần thứ hai Nam tiến của anh. Lần thứ nhất anh gặp khá nhiều khó khăn nhưng lần này hình như công việc nhiều thuận lợi hơn. Anh có thể chia sẻ cho độc giả những việc anh làm được từ khi vào Nam hay không?

Tăng Nhật Tuệ: Chưa lần nào tôi dám “khoe khoang” rằng mình “Nam Tiến”, cụm từ khá “nhạy cảm” với ca sĩ miền Bắc. Lần này tôi được mời vào TP HCM để đảm nhiệm một vai diễn trong bộ phim điện ảnh Vũ Điệu Đường Cong. Đồng thời tôi thực hiện album Ma Kết – album vol.3 của mình cùng nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, MLee của VAA và được Thanh Thảo Pro đỡ đầu cho phần phát hành album nên suốt quá trình thực hiện tôi không thể rời TP HCM được.

Trong lúc ấy, tôi tham gia đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau cho các Gameshow trên Yeah1 TV và được mời hát nhiều sân khấu, tụ điểm nên bỗng dưng ổn định cuộc sống, chưa thể trở về Hà Nội được. Thực ra tôi cũng không quan tâm nhiều đến việc mình đang ở đâu. Không hề so sánh và đánh giá, cũng chẳng bởi lý do này kia mà phải ở chỗ này, không ở chỗ kia. Nơi nào có đất dụng võ tôi sẽ hết mình.

File

PV: Tăng Nhật Tuệ từng trả lời phỏng vấn rằng âm nhạc của anh không phù hợp với Sài Gòn và Sài Gòn đã làm biến chất nhạc anh nên lần đầu tiên Nam tiến không thành công và trở về Hà Nội?

Tăng Nhật Tuệ: Tôi có nói vậy nữa à? Sao tôi không nhớ? Lần trước tôi vào là để làm album rồi ra, đang làm thì đổ vỡ với đồng nghiệp, người này người kia hại lẫn nhau, tôi ở giữa chịu trận hết. Album đầy đủ giấy phép xong không mang đi in ấn, phát hành, họp báo nữa. Quá chản nản tôi nhờ một trang nhạc có uy tín đăng tải rồi để đó. Về lại Hà Nội, tôi tính tới việc nghỉ hát nhưng nào có được nghỉ, tôi vẫn lặng lẽ đi hát, đi dậy học và sáng tác. Lần này tôi bén duyên điện ảnh, quay lại Sài Gòn để làm phim đồng thời làm album đánh dấu sự trở lại, khẳng định là không nghỉ hát nữa, rồi tính về mà đâu có về được. Cái số nó thế, lúc nào được thì tự nó sẽ được, tôi nghiệm ra điều này lâu rồi nên không bao giờ hùng hồn vào Nam lập nghiệp để thua, để thất bại rồi mò ra cả. Ở đâu cũng thế mà thôi.

File

Ảnh: Danh Nguyen

PV: Lần này công việc dễ dàng hơn có phải âm nhạc của anh đã bắt kịp được thị hiếu của người miền Nam? Anh có còn ác cảm với nhạc thị trường như trước đây nữa không? Có vẻ như anh không còn cực đoan trong âm nhạc nhiều nữa.

Tăng Nhật Tuệ: Tôi không thay đổi, thị trường thay đổi, và nghệ sĩ cần bắt kịp thời cuộc, đơn giản vậy thôi. Khán giả của tôi, những người luôn miệng nói “thèm nghe nhạc Tuệ ngày xưa” – thật đáng trân trọng phải không? Nhưng đó là một lượng khán giả nhỏ, họ không lớn mạnh đủ để tôi có thể duy trì cuộc sống và tham vọng của mình. Thôi cứ để nó là một phần giúp cho tinh thần của tôi và họ được thỏa mãn. Còn ngay đây, thời điểm này, tôi và khán giả mới cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa, tôi cần làm những gì khiến một khối lượng lớn người nghe cảm thấy đồng cảm, họ có thể thấy chính bản thân mình trong đó. Còn âm nhạc của riêng mình, tôi sẽ cất tạm đi chờ cơ hội tốt, sẽ đem nó trở lại.

PV: Phản ứng của khán giả miền Nam mỗi lần Tuệ đứng trên sân khấu như thế nào? Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua anh chạy sô liên tục, anh thấy mình đã chinh phục được khán giả miền Nam?

Tăng Nhật Tuệ: Mỗi lần xuất hiện trước tiên họ cười lớn lắm, vì dư âm của vai diễn hài trong Vũ Điệu Đường Cong. Sau đó khi nghe tôi hát họ khá ủng hộ. Chinh phục thì chưa, trong Sài Gòn ca sĩ nhiều gần bằng khán giả, khán giả Sài Gòn vô cùng lịch sự, hát hay, dở, sống, nhép họ đều vỗ tay. Nếu cứ nghĩ vậy là chinh phục được họ thì có vẻ hơi lạc quan. Tôi còn cần nhiều yếu tố khác nhau nữa để làm việc này, trong đó có cả sự may mắn nữa.

File

File

Ảnh: Danh Nguyen

PV: Gu nghe nhạc của người miền Nam và miền Bắc có nhiều điểm khác nhau. Anh đã làm gì để có thể tồn tại và được yêu thích trong môi trường âm nhạc cạnh tranh ở Sài Gòn?

Tăng Nhật Tuệ: Tôi đã nói rồi, tôi cần phải hòa mình với khán giả, cái tôi cá nhân giảm bớt xuống.

PV: Album Silver Tăng Nhật Tuệ tập trung vào những bản nhạc dance trẻ trung, được phối khí rất nhanh và mạnh. Còn bìa album Ma Kết sắp tới có vẻ khá…ma quái và bí ẩn. Anh có thể tiết lộ cho độc giả biết một chút thông tin chủ đề và thể loại nhạc trong album này? Điều gì khiến anh có cảm hứng thực hiện một album như vậy? Nó làm khán giả nhớ đến album Hỏa xa dự định phát hành trước đây của anh.

Tăng Nhật Tuệ: Không đâu! Ma kết là một album thực hiện đúng nghĩa vụ với khán giả, đó là sự đồng cảm. Một album đậm chất Pop với những câu truyện kể về tình yêu khá gần gũi và thân thuộc. Khán giả Sài Gòn và tôi đang thiếu điều ấy “sự gần gũi” và tôi muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ và tôi lại.

File

Album Ma Kết

PV: Anh từng chia sẻ khi thực hiện album Silver gặp khá nhiều khó khăn nên phải phát hành online. Không biết lần này Ma Kết Tuệ có gặp nhiều khó khăn gì trong lúc thực hiện như album Silver ?

Tăng Nhật Tuệ: Album này tôi lựa chọn cho mình những người bạn đồng hành chuyên nghiệp và kỹ tính nhất. Tôi thay bài hát 6 lần, bìa album 3 lần và đến giờ vẫn chưa ưng ý hoàn toàn. Nhưng đó là vì chúng tôi muốn thay, muốn sửa chứ không phải “tai nạn” như album trước. Cám ơn Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, Addy Trần, rapper MLee và đặc biệt là em trai thân của tôi : ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Khánh Hy, cậu ấy giúp tôi trau chuốt từng ca từ trong toàn bộ album rất tỉ mỉ và chuyên nghiệp.

File

File

Hình ảnh của Tăng Nhật Tuệ trong album Ma Kết (Ảnh: Đạt Nguyễn)

PV: Làm việc, sáng tác miệt mài trong nam, Tuệ có định quay trở lại Hà Nội làm âm nhạc cho người Bắc nghe không? Hiện nay những bài hát anh sáng tác như Yêu anh bằng tất cả những gì em có, Yêu em hơn chính mình khá được lòng thính giả trẻ nhưng nhiều người vẫn mong anh có những sáng tác có nhiều sức nặng như Tình nhân, Đồng thoại, Đen trắng.

Tăng Nhật Tuệ: Hãy mong là “thị trường riêng” đó của chúng ta sẽ trở lại, đừng quá kỳ vọng vào tôi, tôi không thể tiên phong.

PV: Sáng tác liên tục, chuẩn bị cho album, đi diễn dày đặc, luyện thanh cho ca sĩ và cả đóng phim nữa. Nhiều công việc như vậy anh có còn làm ông bầu nữa không?

Tăng Nhật Tuệ: Tôi sẽ là một Producer. Đó là đam mê suốt cuộc đời của tôi. Nhưng hiện tại tôi cần làm tốt bổn phận của một “nghệ sĩ thành nhân” đã. Đó là bước khởi đầu vững chắc cho nghề nghiệp mà tôi muốn hướng đến.

PV: Những dự định sắp tới của anh là?

Tăng Nhật Tuệ: Album sắp ra mắt, phim điện ảnh mới sắp quay, kịch bản của Gào, in một cuốn truyện cho người hâm mộ của tôi. Tôi có dự định cho cả 3 năm sắp tới của mình rồi. Cám ơn khán giả và fanclub của tôi.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này, chúc anh thành công trong những dự định sắp tới !

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.