Tháng 11, vũ hội Vienna Charity Ball tại Hà Nội

Ngài Đại sứ Áo cho biết, đây là sự kiện chúc mừng tình hữu nghị giữa hai nước, mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và nhằm mục đích gây quỹ từ thiện giúp trẻ em bị chất độc màu da cam

Trong tiếng nhạc du dương, hai hàng nam thanh nữ tú từ từ bước ra. Họ cúi đầu thật thấp chào nhau rồi hoà mình vào vũ điệu thanh thoát và đẹp mắt… Cảnh chúng ta thường thấy trong những bộ phim cổ điển của châu Âu hiện ra trước mắt, chỉ có điều, các vũ công đều là các chàng trai cô gái Việt Nam.

Vũ hội Vienna Charity Ball do Đại sứ quán Áo tổ chức sẽ diễn ra vào đêm thứ Sáu ngày 12/11/2010 tại phòng khiêu vũ lớn của khách sạn Melia Hà Nội. Hoạt động văn hoá này mô phỏng vũ hội Vienna Opera Ball danh tiếng và đặc sắc của thủ đô nước Áo, được biết tới vì sự lộng lẫy của nó. Vũ hội luôn có dàn nhạc biểu diễn trang trọng, có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng, và những người dự đều mặc trang phục rất đẹp.

Vienna Charity Ball đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới và năm nay là lần đầu tiên vũ hội được tổ chức tại Hà Nội.

Ngài Đại sứ Áo tại Việt Nam Georg Heindl cho biết: “Chúng tôi muốn tổ chức sự kiện này để chúc

Ngài Đại sứ Georg Heindl
mừng tình hữu nghị giữa hai nước Việt- Áo, nhân kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và nhằm mục đích gây quỹ từ thiện, ủng hộ làng Hữu nghị (Vân Canh, Hà Nội), nơi nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho trẻ em bị di chứng chất độc màu da cam”.

Vũ hội sẽ diễn ra với nhiều phần hấp dẫn, trong đó, theo truyền thống, phần mở đầu là màn trình diễn khiêu vũ đẹp mắt của những đôi nhảy được lựa chọn. Để chuẩn bị cho chương trình, 24 vũ công được chọn từ Câu lạc bộ khiêu vũ Olimpic bắt đầu tập luyện từ nhiều ngày nay. Các vũ công trẻ tuổi hoàn toàn nghiệp dư, đang là học sinh trung học và sinh viên của một số trường đại học ở Hà Nội. Vũ sư, biên đạo múa Pegani Raffaela, người Ý, hiện sống và làm việc ở Áo, được Ngài Đại sứ Áo tại Việt Nam mời sang Hà Nội hướng dẫn cho họ.

Qua mấy buổi tập, cô nhận xét về các học viên Việt Nam: “Tôi thực sự hài lòng. Các em tập rất tốt, tuy lúc đầu có hơi căng thẳng, lên gân, nhưng sau đó đã thích ứng nhanh. Các em rất cố gắng và học tích cực bởi thời gian ở Việt Nam của tôi khá ngắn ngủi, chỉ vài ngày…”

 Cô Pegani Raffaela rất nhiệt tình với các vũ sinh Việt Nam

Trả lời câu hỏi: Vì sao cô không yêu cầu những sinh viên trường múa, dạy cho họ chắc sẽ nhanh hơn… Cô Pegani Raffaela cho biết: việc chọn những vũ công không chuyên cũng là một phần của chương trình. “Tại vũ hội ở Vienna, thường có khoảng 100 đôi biểu diễn, không phải ai trong số họ cũng giỏi khiêu vũ, họ cũng phải học”. Cô tiết lộ: trong màn cuối cùng của vũ hội từ thiện ở Melia (Hà Nội), tất cả những người có mặt sẽ tham gia điệu nhảy với sự hướng dẫn, đó là chi tiết có thể sẽ tạo cho mọi người sự hào hứng và ấn tượng đẹp.

Nói về chương trình chính thức sẽ diễn ra vào tháng 11, Pegani Raffaela tâm sự: “Tôi cũng hơi hồi hộp đôi chút nhưng nhìn các “vũ công” rất hào hứng, nhiệt tình và chăm chỉ; hơn nữa vợ chồng ngài Đại sứ cũng bỏ rất nhiều thời gian và công sức đầu tư cho buổi vũ hội từ thiện nên tôi chắc chương trình sẽ thành công rực rỡ…”

Bà Neline Koornneef-Heindl Phu nhân Đại sứ nhận xét: “Mặc dù phong cách vũ đạo giữa các điệu múa của Việt Nam và Áo có khác nhau nhưng cũng có những điểm giống nhau, ví dụ như khá phổ biến dùng đạo cụ là chiếc quạt. Cô Pegani Raffaela đã sử dụng “điểm gặp nhau” này, biên đạo các động tác múa với quạt cho người nữ rất đẹp mắt…”. Say sưa ngắm các chàng trai cô gái múa, chăm sóc đến họ từng ly nước với nụ cười đôn hậu dễ mến, rồi bà phu nhân đại sứ còn sôi nổi bàn luận với họ về kiểu búi tóc, chọn màu của giày sao cho hợp với trang phục.

Trước khi sang Việt Nam, cô Pegani Raffaela có tìm hiểu đôi chút về đất nước này qua sách, báo; và đặc biệt là “sau đó, bà Neline Koornneef-Heindl- Phu nhân Đại sứ đã cung cấp cho tôi nhiều thông tin thiết thực, bổ ích”.

Dù chỉ có 3 ngày ở Việt Nam, cô  Pegani Raffaela tỏ ra rất thích thú: “Tôi thấy rất thoải mái. Tôi có đi tham quan vài nơi, vào viện bảo tàng, dạo phố cổ Hà Nội… Đồ ăn ở Việt Nam đặc biệt ngon. Chỉ có điều, xe máy hơi nhiều nên đi sang đường có hơi… sợ một chút! (cười)”. Cô bày tỏ hy vọng lần tới sang Việt Nam sẽ có nhiều thời gian hơn để khám phá.

Đào Hồng Hạnh, học sinh lớp 12 trường trung học Hà Nội- Amsterdam:
“Cô Raffaela dạy rất nhiệt tình, biết truyền cảm hứng cho học viên. Những gì em học được cũng rất mới lạ. Những điệu nhảy mà cô Raffaela dạy có nhiều bước giao tiếp hơn giữa các đôi nhảy…”

Đỗ Phi Long, sinh viên trường ĐH Ngoại giao:
“Cô giáo làm việc rất nghiêm khắc và chuyên nghiệp, tuy nhiên rất biết khen đúng lúc để tạo sự hào hứng cho tụi em…”

Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh viên tiếng Pháp, Chủ nhiệm CLB nữ sinh trường ĐH ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội):
 “Được biết, chương trình là một ý tưởng hay, sẽ gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em bị chất độc màu da cam, nên được tham gia chương trình, em thấy rất vui”.

Nhóm biểu diễn sẽ được may tặng một bộ trang phục dạ hội. Các cô gái cũng sẽ vấn tóc và cài mũ miện theo kiểu vũ hội Vienna

Từ nay cho đến tháng 11, nhóm khiêu vũ sẽ thường xuyên tập luyện để biểu diễn thành công màn đầu tiên của vũ hội. Ngài Đại sứ hy vọng sự kiện sẽ được công chúng yêu nghệ thuật của Thủ đô hưởng ứng nhiệt tình: “Chúng tôi đã tìm phòng khiêu vũ lớn nhất ở Hà Nội và đó là phòng Grand Ballroom của khách sạn Melia, nơi có thể chứa được 850 khách”.

Vũ hội tại Vienna

Ngài Đại sứ bày tỏ: “Tôi vui mừng với những thành quả đạt được trong quan hệ hữu nghị Áo- Việt Nam về văn hoá, giáo dục, xã hội, kinh tế. Từ những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Áo đã có những dự án trợ giúp Việt Nam trong hiện đại hoá trang thiết bị y tế. Bên cạnh đó có thể kể tới các hợp tác về môi trường, giao thông đường sắt, cứu hoả, đào tạo nghề về kỹ thuật… Đại sứ quán Áo đang muốn có thêm những hợp tác về lĩnh vực văn hoá với Việt Nam, như: Hỗ trợ tạp chí Văn học nước ngoài xuất bản một chuyên đề về Văn học Áo, đóng góp một bài báo về thủ đô Vienna cho ấn phẩm „Vietnam Times“ (tạp chí của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị), mời các nhạc sĩ từ Áo đến tham dự buổi hòa nhạc „Bản giao hưởng số 8“ của Gustav Mahler (Bản giao hưởng dành cho 1000 người)  do Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tổ chức.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.