Tháng 5, chúng con lại về thăm quê Người

Về lại Làng Sen với mái nhà tranh đơn sơ, chiếc võng tuổi thơ bên khung cửi mộc, thăm lại lò rèn và giếng Cốc xưa để hiểu hơn nếp sống giản dị của Bác; thắp nén hương thơm tưởng nhớ Bác và thầm hứa nguyện sống, công tác và học tập theo gương Người…

Năm nào cũng vậy, mỗi độ Tháng 5 về, tâm tưởng của người dân Việt Nam đều hướng về Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi chôn rau cắt rốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày ngày, “những dòng người đi trong thương nhớ” từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm đến Khu di tích Kim Liên, ai nấy đều muốn tự tay mình thắp lên nén hương thơm tưởng nhớ Người.

Trong dòng người hành hương về Làng Sen viếng Bác có những cụ già râu tóc bạc phơ được con cháu dìu đi, những nam nữ thanh niên, những em nhỏ từ khắp mọi miền Tổ quốc, cùng rất nhiều bạn bè quốc tế…

Về lại Làng Sen với mái nhà tranh đơn sơ, chiếc võng tuổi thơ bên khung cửi mộc, thăm lại lò rèn và giếng Cốc xưa để thêm một lần hiểu hơn nếp sống giản dị, triết lý sống của Bác, rồi thắp lên nén hương thơm tưởng nhớ Bác và hứa với Bác nguyện sống, công tác và học tập tốt hơn nữa.

Kim Liên thơm ngát hương sen, sau lũy tre xanh bình dị, dưới nếp nhà nhuốm màu thời gian 1 thế kỷ, tất cả mọi người chăm chú nhìn những kỷ vật thân thương, thành kính lắng nghe những câu chuyện kể về tình cảm cao cả, sâu nặng của Người đối với quê hương, đất nước. Nhiều người không kìm nổi lòng mình, nghẹn ngào bật khóc...

Anh Nguyễn Trọng Quang, ở Thái Bình, lần đầu tiên được về với Làng Sen, với Hoàng Trù. Anh Quang xúc động: “Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Được về quê Người, cảm xúc trong tôi trào dâng. Bác vĩ đại mà giản dị, mộc mạc đến thân thương. Mong rằng mỗi người dân Việt Nam đều học tập theo gương Bác, đóng góp xây dựng đất nước”.

Bên con đường thoai thoải ở núi Chung xanh biếc màu xanh của 79 loài cây quý hội tụ, anh Trịnh Văn Hùng - sinh viên Trường Đại học Vinh tâm sự: “Tôi và các bạn thường rủ nhau về Kim Liên. Bác Hồ kính yêu là hiện thân của sự cao thượng, của trí tuệ, của tình cảm trong sáng và đạo đức Cách mạng. Chúng tôi - tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh - cảm thấy mình cần phải cống hiến nhiều hơn nữa, quyết tâm đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu”.

Bà Trần Thị Huệ năm nay đã ngoài 70 tuổi, từ Sơn La - một tỉnh miền núi Tây Bắc Tổ quốc về quê hương của Bác Hồ kính yêu tâm tình: “Bác Hồ vẫn đang sống mãi cùng chúng ta. Người vẫn dõi theo bước đi của dân tộc. Người đã nhìn trước những bước đường của nhân dân và đã chỉ cho nhân dân đi tới tương lai hạnh phúc, huy hoàng. Dù Bác đã đi xa, nhưng với cả dân tộc Việt Nam, Bác mãi là vị cha già kính yêu với chòm râu bạc, đôi mắt sáng, phong thái thanh cao là cội nguồn, là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn …

Bà Huệ mong muốn các con, các cháu mình thêm nhiều lần viếng thăm mảnh đất Kim Liên thiêng liêng này. Bà cho biết: “Đây là lần thứ 5 tôi về thăm quê Bác. Lần nào về tôi cũng thấy rất xúc động như là về lại quê hương của chính mình. Nghe các cô ở đây kể về thời thơ ấu của Bác và những lần Bác về thăm quê càng hiểu hơn về Bác, về tấm lòng tình cảm của Bác đối với quê hương. Tôi cũng động viên con cháu của mình về thăm quê Bác để giáo dục con cháu học tập và làm theo Bác.”

Bạn bè quốc tế tìm về Kim Liên để hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người vĩ đại mà họ nghe như huyền thoại, người đã làm các dân tộc xích lại gần nhau. Theo họ, Bác Hồ đã góp phần đấu tranh cho lẽ phải và hạnh phúc của cả loài người. Ai hiến dâng đời mình cho nhân dân, cho loài người, người ấy trở thành bất tử, đấng cứu thế. Những gì Bác đã làm cho nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam và thế giới tiến bộ yêu chuộng hoà bình sẽ vĩnh hằng cùng thời gian như một biểu tượng kết tinh của tinh hoa nhân loại.

Mỗi người dân huyện Nam Đàn hôm nay vẫn luôn khắc ghi những lời dặn dò tâm tình trong 2 lần Người về thăm quê, trong bức thư gửi đồng bào và cán bộ xã Nam Liên ngày 13/2/1962 và nguyện xây dựng quê hương Nam Đàn ngày càng giàu mạnh thỏa lòng mong ước của Bác; gìn giữ tốt phát huy giá trị truyền thống, lịch sử văn hóa khu di tích Kim Liên.

Ông Trần Đình Hường, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cho biết: “Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn xác định trách nhiệm của mình là bảo tồn tốt những giá trị vật thể, phi vật thể để đồng bào trong nước và ngoài nước đến đây có thể hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp của Bác và gia đình Bác cũng như tình cảm của người dân Nam Đàn đối với Bác.”

Trên bàn thờ Bác, những bông hoa huệ tinh khiết tỏa hương, những bông sen đủ màu, những chùm quả ngọt được những người dân vượt hàng ngàn cây số mang về dâng lên. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao trời biển của Người và hứa phấn đấu thực hiện niềm ước vọng của Bác trước lúc đi xa …

Nam Đàn trời xanh cao vời vợi. Dòng người hành hương tiếp tục qua những đồng lúa trà muộn trĩu bông kỳ thu hoạch, đi lên núi Động Tranh, dãy Đại Huệ, nơi có khu mộ cụ Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ trong cõi trường xuân… Đứng trên đồi thông vi vu gió, nhìn bức tranh họa đồ nước non xứ Nghệ, nhìn vùng châu thổ Lam Giang trù phú đang đổi mới từng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.