Thí sinh trổ tài... cắt tóc tại Vietnam Idol 2012

Những ngày thi Vietnam Idol 2012 tại Hà Nội đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều thí sinh, trong số họ có những người bên cạnh khả năng ca hát, còn muốn thể hiện nhiều khả năng khác.

Kỳ thi Vietnam Idol luôn thu hút đông đảo các thí sinh nghiệp dư đến từ nhiều nơi khác nhau, họ tham gia cuộc thi với nhiều mục đích khác nhau và bản thân mỗi người cũng làm những ngành nghề khác nhau trong xã hội. Nhưng tất cả đều mang trong mình niềm đam mê ca hát và muốn được thử sức chính mình trong một chương trình lớn.

Tại Vietnam Idol 2012 năm nay, bước vào ngày thi thứ 3 ở Hà Nội (13/7), đã có một thí sinh gây chú ý của nhiều người khi thí sinh này kết thúc phần thi của mình xong, đã trổ tài... cắt tóc cho một thành viên trong Ban tổ chức chương trình. Đó là thí sinh Nguyễn Đức Dương, vốn là một thợ cắt tóc, đến từ Hải Phòng.

Thí sinh Nguyễn Đức Dương (Hải Phòng) trổ tài cắt tóc tại Vietnam Idol 2012

Giống như nhiều người, Dương tham gia vào Vietnam Idol cũng đơn giản chỉ vì yêu ca hát và muốn được giao lưu, quen biết với tất cả.

Khi được hỏi, Dương đã mỉm cười chia sẻ rằng: “Em chọn nghề cắt tóc cũng là vì yêu thích với nghề. Và em tham gia vào cuộc thi này cũng là vì em thích hát. Em muốn thể hiện khả năng âm nhạc của mình đồng thời cũng muốn mọi người biết đến khả năng...cắt tóc của mình. Đối với em, cắt tóc và ca hát đều là hai niềm đam mê lớn. Nhưng cuộc sống thì không phải lúc nào cho mình lựa chọn tất cả, nên đôi khi mình phải biết bản thân mình nên đi theo con đường nào mới phù hợp. Khi biết đến Vietnam Idol, em đã đăng ký tham gia ngay, em thấy đây là cơ hội cho mình được thể hiện đam mê ca hát. Tuy không được đi vào những vòng tiếp theo, lúc đầu em cũng thấy hơi tiếc một chút nhưng giờ em lại thấy hoàn toàn thoải mái. Em cũng chúc các thí sinh bước vào vòng tiếp theo có đủ tự tin để thể hiện hết mình với niềm yêu âm nhạc. Chúc các bạn thành công.”

Đối với Dương, ca hát và cắt tóc đều là đam mê. Dương muốn được thể hiện cho mọi người thấy cả hai niềm đam mê này

Không chỉ có thí sinh Nguyễn Đức Dương, nhiều thí sinh khác cũng đã rời khỏi cuộc thi trong ngày thứ 3 với tâm trạng vừa có phần luyến tiếc vừa có phần thoải mái như vậy.

Thí sinh Nguyễn Đình Ngọc Hiếu cũng đến từ Hải Phòng, đã vui vẻ đến với cuộc thi và mang theo mong muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Cây đàn ghita là người bạn thân thiết mà Hiếu luôn mang theo bên mình.

Thí sinh Nguyễn Đình Ngọc Hiếu (phải) luôn mang theo cây ghita bên mình

Được biết, trước Vietnam Idol, Hiếu đã từng tham dự trong nhiều chương trình âm nhạc khác nhau, từng đóng vai trò khách mời trong “Trò chơi âm nhạc”, và từng giành giải khuyến khích Cuộc thi Tiếng hát Hải Phòng. Nhưng đáng tiếc là Hiếu phải rời khỏi Vietnam Idol sớm hơn mong muốn. Mặc dù ban đầu thấy vô cùng tiếc nuối và có chút buồn nhưng khi cầm cây đàn cùng hành lý để chuẩn bị ra về, Hiếu vẫn mỉm cười đầy tự tin: “Em nghĩ là em đã hơi tham lam một chút khi lựa chọn phong cách âm nhạc khác hẳn với những gì em thường thể hiện. Ban giám khảo nhận xét rằng sự lựa chọn đó không phù hợp với em lắm. Đáng lẽ em có thể làm tốt hơn. Nhưng không sao, em sẽ tiếp tục quay lại đây trong mùa thi sau. Và lúc đó, em sẽ thể hiện thành công hơn khả năng thực sự của mình.”

Vòng loại của Vietnam Idol 2012 diễn ra ở Hà Nội đã kết thúc trong ngày 14/7 vừa qua. Sắp tới, cuộc thi sẽ tiếp tục vòng loại ở Nha Trang, Đà Lạt. Có những thí sinh thì tiếp tục bước vào vòng trong, có những người thì phải sớm bước chân rời khỏi cuộc chơi nhưng đối với họ, niềm đam mê âm nhạc vẫn không bao giờ ngừng cháy, và là điều quan trọng gắn kết họ lại với nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.