Thổi hồn biển vào sân khấu
Duyên dáng Việt Nam (DDVN) lần thứ 22 bắt đầu khai diễn vào tối 20/3, tại nhà hát Sao Mai, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với những bất ngờ thú vị, đậm chất biển.
Với những ý tưởng độc đáo xoay quanh chủ đề “nhịp thở biển” được đạo diễn trẻ Quang Dũng sân khấu hóa và sự góp mặt của 100 người mẫu là các á hậu, hoa hậu, người mẫu thời trang nổi tiếng và các ca sỹ trong, ngoài nước... đã mang đến cho DDVN 22 sự thành công hơn mong đợi.
Sân khấu Sao Mai trở thành một “đại tiệc” của sắc màu, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ và những hiệu ứng hình ảnh xoay quanh chủ đề về biển, đất và người Miền Trung. Việc thiết kế sân khấu độc đáo cũng đã giúp các ca sỹ, nghệ sỹ được dịp thăng hoa khi trình bày những ca khúc về biển. Chị Ngọc Mai, một khán giả Phú Yên nói: “Rất thú vị! Tôi thích nhất là tiết mục trình diễn áo dài, yếm đào. Còn ca sĩ thì tôi thích Hồng Nhung, và nhất là em bé con của Mỹ Linh”.
Còn ông Trần Quang Nhất ở thành phố Tuy Hòa thì thán phục: “Khâu tổ chức quy mô rất lớn. Tôi ấn tượng với tất cả các tiết mục. Điều đặc biệt hơn là chương trình kết thúc vẫn để lại trong lòng khán một ấn tượng sâu sắc về con người Phú Yên, con người Miền Trung với sóng gió, mặn mòi”.
|
|
DDVN lần thứ 22 mở đầu ấn tượng với màn biểu diễn thời trang chủ đề “nhịp thở biển” do nhà thiết kế thời trang Sơn Colection thực hiện. Những người mẫu trong trang phục bikini cách điệu đời sống vẻ đẹp của biển, dưới sự dàng dựng của nghệ sỹ Huy Tuấn, đã làm sân khấu Sao Mai thêm rực rỡ; tiếp đó là những bài hát về biển, đan xen với chương trình biểu diễn thời trang áo yếm và áo dài, do các ca sĩ, người mẫu thể hiện rất thành công.
Nếu như các ca sĩ kỳ cựu Cẩm Vân, Hương Lan, Nguyên Thảo sâu lắng, trữ tình với “Dã Tràng”, “Xin mặt trời ngủ yên”, “Bên em là biển rộng” hay “Thương về Miền Trung”, thì Thanh Lam, Hồng Nhung bay bổng với “Bay đi cánh chim biển”, “Tiếng sóng biển”. Còn Elvis Phương trên con thuyền đã đưa khán giả đến với biển rộng qua nhạc phẩm của Bảo Chấn “Bên em là biển rộng”.
Những khán giả trẻ được dịp cuồng nhiệt với những ca khúc được thể hiện đậm chất rốc của Kasim Hoàng Vũ, Anh Khoa, Viết Thanh và Anh Bằng. Ca sỹ trẻ Phương Vy cũng được dịp khuấy động sân khấu với bài hát “Giận anh”. Nam ca sĩ 20 tuổi gốc Hà Nội Anh Khang lần đầu sẽ đến với khán giả DDVN qua ca khúc “Hoa thơm bướm lượn” cùng màn múa “Cánh bướm” đã làm cho cho làn điệu dân ca Bắc bộ này có một sắc thái hoàn toàn khác. Mẹ con ca sỹ Mỹ Linh và Mỹ Anh đã làm nên một bất ngờ tại DDVN khi cùng trình bày ca khúc “Cơn bão”, nói về nỗi đau cùng những sẻ chia với đồng bào Miền Trung ruột thịt trong thiên tai và chương trình kết thúc khi các ca sỹ cùng nắm tay nhau hát bài “Mười thương”.

Ông Nguyễn Công Khế, Giám đốc Tập đoàn truyền thông Thanh Niên khẳng định, việc đưa DDVN lần thứ 22 về phố biển Tuy Hòa là một quyết định đúng đắn và sự thành công trong đêm diễn 20.3 đã chứng minh điều đó. Ông Khế nói: “Tôi xin nói lại câu của ca sỹ Evis Phương sau khi kết thúc chương trình: Trong cuộc đời ca hát của mình, đây là một trong những chương trình hay nhất mà tôi được diễn. Đánh giá của một ca sỹ kì cựu đã nói lên tất cả”.
Qua DDVN lần này, tất cả khán giả của cả nước và cả nước ngoài sẽ biết hơn về một Phú Yên giàu tiềm năng và xinh đẹp. Trước đó tại đây, vòng chung kết giải Sao Mai toàn quốc cũng đã thành công ngoài mong đợi.
Không chỉ DDVN, Sao Mai mà qua các sự kiện văn hóa lớn được tổ chức tại Phú Yên hứa hẹn đây còn là điểm đến của nhiều sự kiện văn hóa lớn khác và mở ra ý tưởng cho Phú Yên trong việc hướng đến tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị quy mô sau này./.
