Tìm bạch tuộc kế vị Paul

Tám con bạch tuộc ở Đức sẽ được cạnh tranh để tìm ra nhân vật có khả năng kế vị Paul trong Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới tới đây.

Bà Britta Anlauf đến từ Trung tâm Triển lãm Thủy sinh Sealife của Đức cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành đào tạo các kỹ năng cho những con bạch tuộc này với hy vọng ít nhất một trong số chúng sẽ có khả năng dự báo như Paul”.

Đức sẽ là chủ nhà của Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2011 (Women’s Worldcup) bắt đầu vào ngày 26/7 sắp tới với 17 trận đấu. Để đảm bảo sự công bằng, mỗi chú bạch tuộc sẽ được cung cấp các thiết bị giống nhau để phục vụ việc dự đoán. Trước mỗi trận đấu diễn ra vào 11h (giờ địa phương), chúng sẽ được đưa đến các địa điểm tại Berlin, Hanover, Koenigswinter, Konstanz, Munich, Speyer, Timmendorfer Strand và nhà cũ của Paul tại Oberhausen.

Cách thức dự đoán được giữ bí mật, nhưng cũng sẽ tiến hành tương tự như cách Paul đã tiên tri chính xác cả 7 trận đấu của Đức tại World Cup 2010. Người ta đặt hai chiếc hộp có chứa bên trong một con trai và dán quốc kỳ của mỗi bên tham gia trận đấu vào trong một lồng nước mặn. Chiếc hộp nào được bạch tuộc chọn thì lá cờ trên đó sẽ đại diện cho đội tuyển chiến thắng.

Paul qua đời lúc được 2 tuổi rưỡi vào tháng 10/2010. Hàng trăm thông điệp chia buồn sau đó đã được các câu lạc bộ fan hâm mộ của Paul chia sẻ trên Facebook – với lượt truy cập tăng gấp ba, tới 200.000 người. Thậm chí Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng phải cho rằng đây chỉ là một scandal lố bịch của người phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.