Tìm lại mình với “Khoảnh khắc bị lãng quên”

Lời chia sẻ của nhà điêu khắc Phạm Thái Bình cũng là điều người xem cảm nhận được khi chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh. 

“Với tôi, hạnh phúc đôi khi chỉ là những khoảnh khắc bình dị từ cuộc sống xung quanh. Nó khiến tôi được là chính mình và tôi muốn truyền cảm hứng đó tới mọi người”. Lời chia sẻ của nhà điêu khắc Phạm Thái Bình cũng là điều người xem cảm nhận được khi chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh. 

Một tác phẩm của Phạm Thái Bình

Kể về triển lãm sắp tới mang tên “Khoảnh khắc bị lãng quên” (từ 11-18/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), Phạm Thái Bình nói như thể những lời tâm sự ấy đã có sẵn trong anh, chỉ cần gợi mở là ùa ra như một dòng chảy bất tận. Anh bảo, trước đây, khi từ quê hương Lạng Sơn xuống Hà Nội học, anh đã từng muốn giấu diếm, muốn xóa bỏ những ký ức tuổi thơ của của  mình để trở thành một con người khác.

Nhưng rồi, sau những ồn ào của cuộc sống, anh mới nhận ra rằng, chính cuộc sống của đồng bào dân tộc vùng cao xung quanh anh với tâm hồn cởi mở, hồn nhiên như cỏ cây và yêu đời, yêu cuộc sống chính là thứ đã nuôi dưỡng anh từ những ngày còn nhỏ. Và điều đó đã ngấm sâu vào tâm hồn anh, làm nên sự khác biệt trong anh. Từ đó, anh gửi gắm nó trong những tác phẩm nghệ thuật của mình và đề tài về cuộc sống của người dân tộc thiểu số vùng cao đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt trong sáng tác của Phạm Thái Bình suốt 10 năm qua.

Với triển lãm “Khoảnh khắc bị lãng quên”, Phạm Thái Bình như đứa con muốn nói lời tri ân với vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình và muốn được trở lại là chính mình. Triển lãm sẽ giới thiệu 30 tác phẩm về cuộc sống đời thường của đồng bào dân tộc thiểu số với những sinh hoạt bình dị nhưng tràn đầy sức sống và lòng yêu đời như tác phẩm: “Bánh xe tuổi thơ”, “Vũ điệu mùa xuân”, “Cướp vợ đêm trăng”, ”Rước vợ bằng công nông”…

Chất liệu được Phạm Thái Bình sử dụng cho những tác phẩm của mình là đồng và sơn mài. Điều đặc biệt là những tác phẩm của anh không phải là sự phô trương về trình diễn hình khối, sắp đặt mà thiên về xu hướng ứng dụng với sự nhỏ gọn, giản dị và tinh tế. Phạm Thái Bình chia sẻ, anh muốn những tác phẩm nghệ thuật của mình đến được với đông đảo công chúng và nó có thể hiện diện ngay trong những ngôi nhà của những người yêu thích nó chứ không phải chỉ ở bảo tàng hay triển lãm. Mỗi tác phẩm sẽ có thể là một niềm vui nho nhỏ để con người mỗi sáng thức dậy sẽ cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là xu hướng mới mà anh muốn tạo ra cho riêng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.