«Tính nhân bản của bộ phim đã lay động khán giả»
Thành công của bộ phim là nhờ bản thân cuốn «Nhật ký Đặng Thùy Trâm» rất xúc động. Những dòng chữ của bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết ra có sức lay động trái tim người đọc
Một số bộ phim, trong đó có bộ phim "Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã và đang được giới thiệu với công chúng tại Pháp. Đặc biệt, tác phẩm điện ảnh «Đừng đốt» ngay từ đầu đã được đông đảo người xem, kể cả bà con người Việt tại Pháp và các bạn Pháp, đón nhận, cổ vũ.
PV VOV thường trú tại Pháp vừa có cuộc trao đổi với NSND Đặng Nhật Minh nhân dịp ông sang công tác tại châu Âu.
PV: Thưa NSND Đặng Nhật Minh, chắc hẳn ông rất vui khi đông đảo công chúng tại Pháp, ở mọi lứa tuổi, đều rất xúc động khi xem các tác phẩm điện ảnh của ông, đặc biệt là bộ phim «Đừng đốt»?
NSND Đặng Nhật Minh: Từ ngày có Trung tâm Văn hóa, các phim của tôi đã lần lượt được trình chiếu, và gần đây nhất là phim «Đừng đốt». Vừa rồi, tôi có vào phòng chiếu phim thì thấy rất đông khán giả tới xem phim «Đừng đốt». Có người xem rồi vẫn muốn đến xem nữa. Đó là điều khích lệ rất lớn và làm chúng tôi rất cảm động. Trước khi sang Pháp, tôi được Đại sứ quán Việt Nam tại Hungaria và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungaria mời sang Budapest để trình chiếu phim «Đừng đốt» nhân kỷ niệm Chiến thắng 30/4. Buổi chiếu được tổ chức tại một rạp lớn gồm đại diện các đoàn ngoại giao và bạn bè người Hungaria, những người có quan hệ với Việt Nam. Những người đến xem đều hoan nghênh và có những phát biểu rất cảm động.
![]() |
|
Đạo diễn Đặng Nhật Minh nói chuyện với các khán giả |
PV: Khán giả tại Pháp đều rất xúc động trước nội dung và những tình tiết của cốt truyện trong phim, cũng như diễn xuất của các nhân vật. Vậy chắc hẳn bộ phim đã được dàn dựng rất công phu, thưa ông?
NSND Đặng Nhật Minh: Trước hết, phải nói rằng, thành công của bộ phim là nhờ bản thân cuốn «Nhật ký Đặng Thùy Trâm» rất xúc động. Những dòng chữ của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết ra có sức lay động trái tim người đọc. Bản thân những câu chuyện xung quanh số phận của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cũng là chất liệu rất tốt để cho những người làm phim khai thác.
Khi bắt tay vào làm bộ phim này, chúng tôi nghĩ rằng, cái khó nhất là tìm cách để diễn đạt, tìm hình thức để đưa tất cả những nội dung này tới người xem một cách hiệu quả nhất. Bản thân cuốn nhật ký, những câu chuyện liên quan đến cuốn nhật ký đã rất hay, rất súc tích. Đó là việc mà chúng tôi phải suy nghĩ và trăn trở rất nhiều.
PV: Vậy xuất phát từ mục đích nào mà đạo diễn cho ra đời tác phẩm điện ảnh này?
NSND Đặng Nhật Minh: Mục đích của chúng tôi, trước hết là ghi lại hình ảnh đẹp, cao cả, tấm gương hy sinh của nữ anh hùng, bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, tiêu biểu cho một thế hệ đã xả thân vì sự nghiệp chung, độc lập, thống nhất đất nước. Ngoài ra còn có những nhân vật như người lính Mỹ, qua quan hệ gia đình của người lính Mỹ khi cuốn Nhật ký đó được đem về, chúng ta cũng thấy một điều nữa là tình cảm con người ở đâu cũng giống nhau. Họ lao vào cuộc chiến vì bị một guồng máy đẩy vào, chứ bản thân trong mỗi con người đều có tính thiện. Chính sức mạnh của Đặng Thùy Trâm thể hiện ở những dòng chữ đầy tình người và đã thuyết phục những người ở phía bên kia chiến tuyến.
Chiến tranh đã lùi xa 35 năm. Chúng ta muốn hòa hợp, xóa bỏ những hận thù và lấy tình yêu thương con người như bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã viết trong Nhật ký của mình «tình thương đã chắp cánh cho ta».
![]() |
|
PV phỏng vấn Đạo diễn Đặng Nhật Minh |
PV: Đối với lớp trẻ, đạo diễn có mong muốn gửi gắm điều gì khi xây dựng bộ phim này?
NSND Đặng Nhật Minh: Điều khiến tôi ngạc nhiên là rất nhiều khán giả trẻ tuổi từ 18-25 xem phim này và đã rơi nước mắt. Họ nói với tôi: «chúng cháu rất thích xem những phim như thế này». Nói chung, đa số thanh niên vẫn muốn xem những phim để gợi cho họ biết về lịch sử của cha ông mình, những trang sử vẻ vang, những tấm gương cao cả của những người thuộc thế hệ đi trước đã ngã xuống vì hạnh phúc của họ bây giờ. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên.
Và điều bất ngờ nữa, khi tôi mang phim trình chiếu ở nước ngoài, như Nhật Bản, Mỹ, Hungaria, có những khán giả không có một ký ức gì về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, nhưng khi xem họ đã tiếp nhận tất cả những gì mà bộ phim muốn chuyển tải và rất xúc động. Có những thanh niên tại Nhật Bản, sau khi xem xong, mắt vẫn còn ngấn nước, nói với tôi rằng «Chúng tôi vô cùng cảm động».
Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng, người Việt Nam mình có những ký ức về chiến tranh nên khi xem phim có những xúc động. Thế nhưng, ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay ở Mỹ, có nhiều thanh niên khi xem phim này, dù không có một ký ức nào nhưng họ rất cảm động. Vấn đề ở đây là tình người. Tính nhân bản của bộ phim đã lay động họ, chứ không phải đề tài.
PV: Vậy trong chuyến công tác lần này tới châu Âu, đạo diễn muốn nhắn gửi tới thanh niên, sinh viên ở đây thông điệp gì?
NSND Đặng Nhật Minh: Những thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đã có trong phim rồi. Tôi nghĩ, khi xem phim, các em sẽ thấy được rằng có những hạnh phúc rất giản dị. Ví như, chị Đặng Thùy Trâm viết trong những dòng Nhật ký những ước mơ rất giản đơn: Chị ước ao được về lại căn nhà ở phố Lò Đúc, ngủ một giấc vùi trong chăn ấm, hay chiều Chủ nhật đi nghe hòa nhạc, vun vén cho hạnh phúc của gia đình. Những ước mơ dù rất bình dị nhưng chị không bao giờ có thể thực hiện được, trong khi ngày nay, thanh niên đang có điều kiện tốt hơn nhiều. Không phải đương nhiên họ có được cuộc sống hôm nay, mà bao nhiêu thế hệ cha ông của họ đã hy sinh xương máu. Tôi chỉ mong các em hãy trân trọng, hãy quý trọng hơn cuộc sống mà các em đang được hưởng ngày nay, đừng để phụ lòng những người đã hy sinh./.
PV: Xin cảm ơn ông./.

