Tôi không “đểu” như những vai diễn
Diễn viên Anh Tuấn dường như đã được mặc định ở những vai phản diện, hay nhân vật đa tính cách, tay “đàn anh đàn chị” nhưng giàu lòng trắc ẩn...
Nếu bất chợt gặp diễn viên này ngoài đường, hẳn nhiều người tưởng anh đang... diễn. Nhưng nếu xem Anh Tuấn diễn trên sân khấu, khán giả sẽ có cảm giác anh đang sống cùng với vai diễn của mình. Anh Tuấn của nghệ thuật và Anh Tuấn ngoài đời đôi khi khó phân biệt. Anh dường như đã được mặc định ở những vai phản diện, hay nhân vật đa tính cách, tay “đàn anh đàn chị” nhưng giàu lòng trắc ẩn... Gần đây nhất, khán giả nhớ tới Anh Tuấn với vai Táo Y tế trong phần tiểu phẩm “Nói không với ngực lép”...
- Tôi để ý lúc anh vừa đặt chân vào quán cà phê này, nhiều người đã nhìn theo và tủm tỉm cười. Anh nghĩ họ cười vì điều gì?
(cũng tủm tỉm cười) Chắc nhận ra tôi là “Táo Y tế”...
- Đoạn tuồng mà anh thể hiện trong phần “báo cáo” Ngọc Hoàng trong Gặp nhau cuối năm, nghe ra chất tuồng đấy, nhưng liệu...
Nghi ngờ không phải do chính tôi hát chứ gì? 100% là giọng Anh Tuấn đấy. Chính tôi còn thấy bất ngờ... Chỉ tập 2-3 buổi là “khớp” ngay.
- Anh phát hiện ra mình có năng khiếu diễn hài từ bao giờ?
Không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người từng là học trò của NSND Lê Hùng, đạo diễn từ “Đời cười 1” đến “Đời cười 8” dường như cứ ngấm dần “gu” hài của thầy. Tôi thích diễn những vai hài tình huống, không cần phải nói nhiều mà vẫn khiến người khác buồn cười. Trước đây tôi cũng đã tham gia “Gặp nhau cuối tuần” nhưng cảm giác chưa bén duyên lắm, cho đến thời gian gần đây...
- “Trông mặt mà bắt hình dong”, những vai diễn mà anh tham gia thường là những vai phản diện với vẻ mặt ngông nghênh, nhâng nháo đáng ghét, anh có cho rằng đạo diễn mời anh là vì...
Tôi hiểu chị định nói gì... Ngoài đời tôi không “đểu” như những vai diễn đâu. Ngông thì có ngông một tí thôi, nhưng ai sống gần tôi đều bảo tôi hiền khô mà...
- Anh Tuấn có chạnh lòng không khi phần lớn những vai anh tham gia đều là những vai phụ?
Với tôi, có được một vai diễn là một hạnh phúc, hầu như tôi không từ chối bất kể một lời đề nghị nào. Diễn, vừa là làm nghề để khiến mình phải có trách nhiệm, vừa là niềm vui. Không nên quan niệm vai chính và vai phụ, quan trọng là vai diễn đó có để lại ấn tượng với người xem hay không. Vai diễn của tôi đều là những vai có tính cách. Chị thấy nhiều vai diễn của tôi vẫn gây ấn tượng đấy chứ?!
- ... như nhân vật Ngôn, một học sinh cá biệt trong phim “12A4H”?
Đó cũng là vai diễn đáng nhớ trong nghiệp diễn của tôi và cũng là vai có tính cách đầu tiên mà tôi được nhận. Có lẽ ấn tượng vì vai đó mà sau này tôi được mời toàn vào những vai phản diện.
- Vì sao anh quyết định trở lại sân khấu?
Đúng là nghiệp diễn đã ăn vào máu tôi. Sau khi chúng tôi kết hôn (vợ là diễn viên Nguyệt Hằng - PV), có em bé, cuộc sống cực kỳ khó khăn, không nhà, không xe máy..., phải ở nhờ ông bà ngoại, cát-sê của vợ 60.000 đồng, chồng 40.000 đồng mỗi đêm chỉ đủ tiền đi xe ôm, vậy là bàn nhau một trong hai người phải hy sinh sự nghiệp, ra ngoài làm ăn... Nhưng trong thời gian này tôi vẫn nhận tham gia phim truyền hình. Thời gian ra ngoài đi buôn khiến tôi có thêm nhiều vốn sống, kinh nghiệm cho những vai diễn của mình.
- Một diễn viên giỏi phải biết diễn những vai trái ngược nhau, như kíp diễn viên trong “Gió làng Kình” chẳng hạn? Anh có nghĩ tới một vai diễn trái ngược với những vai phản diện như đã mặc định cho mình?
Đúng là cũng có lúc tôi mơ đến một vai diễn khác đi, nhưng hình như các đạo diễn vẫn luôn ấn tượng về tôi ở những vai phản diện. Tôi là người được vai diễn chọn chứ không có quyền chọn vai diễn. Trong “Gió làng Kình”, anh Bùi Bài Bình được vào một vai phản diện, trái ngược với những vai người tốt khổ hạnh như anh ấy vẫn thường đóng, cũng vì một lẽ, dạo này anh ấy già và trông mặt anh ấy... xấu quá (cười).
- Cảm ơn Tuấn Anh, chúc anh có cơ hội thử sức mình ở những vai chính diện!./.