Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải:

Tôi làm “quân sư tình yêu”

Bắt đầu từ 5/6/2010, nghệ sĩ hài Đức Hải, chính thức tham gia làm “quân sư tình yêu” - một chương trình truyền hình trên O2TV. Song “quân sư tình yêu” ở đây lại toàn chuyện dễ đùa nhưng khó nói. Anh bảo, khó không có nghĩa là không làm.

PV: Cách đây không lâu, thấy anh la ó về việc “đầu tắt mặt tối” với 4 nhóc, bây giờ lại làm quân sư chuyên về sức khoẻ tình dục. Xem chừng anh dễ bị cho là người “lắm điều”?

Nghệ sĩ Đức Hải: Ừ! mỗi năm công việc lại “đẻ” thêm ra, còn tổ ấm thì đông đúc như một cái nhà trẻ thế này thì bố nó nhàn sao được. Người ta bảo dầu gội đầu chỉ có 3 trong 1 nhưng Đức Hải là 4 trong 1 - vừa đi dạy, vừa đi diễn, vừa kinh doanh lại vừa giúp vợ chăm các con... Không toát mồ hôi thì mới lạ. Mà toát mồ hôi thường sinh ra nói lắm. Vì vậy, cũng có thể sẽ lại thêm nghệ danh “lắm điều” (cười lớn).

PV: Nếu tính các chương trình truyền hình Đức Hải tham gia, thì “Quân sư tình yêu” là chương trình thứ 7. Anh có sợ hình ảnh của mình xuất hiện nhiều sẽ nhàm?

Nghệ sĩ Đức Hải: Đôi lúc cũng giật mình nghĩ như bạn, nhưng thấy mình nói vẫn có nhiều người muốn nghe mà nghe không chán (cười), vì thế có niềm động viên. Hơn nữa, có những chương trình mình không thể không tham gia. Ví như “Quân sư tình yêu”. Một phần vì mình làm Phó Tổng giám đốc O2TV tại TP. Hồ Chí Minh nên trách nhiệm phải làm. Một phần vì đây là chương trình truyền hình về chuyện dễ đùa nhưng khó nói. Sao lại khó nói, vì cho đến thời điểm này, giáo dục tình dục trong gia đình vẫn gói gọn trong “ba không”: Không biết, không thể và… không được.

Còn ở nhà trường, mặc dù đã có những cố gắng để lồng ghép nội dung giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, nhưng nhìn chung tình dục vẫn bị coi là điều thầm kín không nên nói. Tình dục ngày nay không còn bị phủ nhận nhưng vẫn còn bị lảng tránh. Và những hệ luỵ của việc thiếu hiểu biết về sức khoẻ tình dục đang xảy ra.

Năm ngoái, tôi tham gia một chương trình về giới tính do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại một số trường phổ thông. Các em đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc dưới dạng văn bản và không ghi tên. Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi rất hóc không thể ngờ được… Do đó, tôi nghĩ mình cần tham gia chương trình đầy ý nghĩa này.

PV: Đây là chương trình truyền hình đầu tiên trực tiếp nói về tình dục, sức khoẻ giới tính, nên những người tham gia phải can đảm lắm. Anh định bắt đầu câu chuyện dễ đùa mà khó nói này như thế nào để khán giả cảm nhận được tuy “thô” mà “thanh”?

Nghệ sĩ Đức Hải: Chúng tôi thống nhất thể hiện theo cấp độ tăng dần, từ chưa có gì đến có gì, từ loãng rồi mới đến đậm đặc được. Bắt đầu là dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, không trực diện, ví như là “bạn nghĩ gì về chuyện ấy, về chỗ đấy”, sau đó dần dần mới bàn đến màu sắc, kích cỡ… (cười lớn). Chứ đùng một cái nói luôn vào vấn đề thì rất dễ bị phản ứng.

PV: Như vậy có nghĩa càng về sau, chương trình càng thú vị?

Nghệ sĩ Đức Hải: Đúng thế, rất thú vị.

PV: Vậy theo anh, nguyên nhân của sự lỏng lẻo trong kết cấu gia đình hiện nay, có phải do vướng về “chuyện ấy”?

Nghệ sĩ Đức Hải: Không hẳn như thế, nhưng “chuyện ấy” cũng giữ vị trí cực kỳ quan trọng. Kết cấu gia đình lỏng lẻo do nhiều nguyên nhân. Do khó khăn (cuộc sống thiếu thốn thường sinh ra cãi nhau nhiều); do dư thừa (cuộc sống vương giả quá, tiền không biết tiêu vào đâu sinh ra ăn chơi hư hỏng), do quan niệm bình đẳng (phụ nữ đòi bình đẳng mà quên đi thiên chức làm vợ, làm mẹ muôn đời nên dẫn đến cảnh gia đình ly tán). Và nếu như trong “chuyện ấy” thiếu hiểu biết, thiếu thiện chí và không chia sẻ được cũng tạo cho kết cấu gia đình lỏng lẻo. Chẳng thế mà có người đòi ly hôn ngay sau đêm tân hôn.

PV: Ở gia đình anh, vai trò quân sư tình yêu như thế nào?

Nghệ sĩ Đức Hải: Bạn định bảo tôi nói chuyện nhà mình ra trên mặt báo ấy à? Không đâu. Tôi không thể nói cho bạn biết được cụ thể thế nào, nhưng vợ chồng tôi có trao đổi và chia sẻ. Còn đối với các con, tôi cũng dạy chúng từ từ.

PV: Xin cảm ơn anh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.