Tối nay trao giải Cảnh diều 2009: Không có đạo diễn Lễ trao giải
Với một thời lượng bị bó hẹp trong khung “giờ vàng” tường thuật trực tiếp, buổi lễ tôn vinh những nghệ sĩ điện ảnh sẽ không thể có gì mới ngoài màn lên nhận giải rồi đi xuống cho đến hết chương trình…
Theo kịch bản chương trình, bên cạnh phần chính là Lễ trao giải Cánh diều, Ngày Điện ảnh Việt Nam 15/3 sẽ chính thức được công bố với phần trình diễn lần đầu tiên ca khúc truyền thống của ngành điện ảnh (do Trần Phương sáng tác) và tôn vinh các nghệ sĩ điện ảnh khóa đầu tiên.
Dự kiến sẽ có 30 hạng mục giải thưởng được trao (con số này nhiều hơn năm ngoái vì có thêm giải Nam/ Nữ diễn viên truyện video và phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất). Tuy nhiên, được biết, để tiết kiệm thời gian, BTC sẽ trao gộp một số hạng mục, hoặc sẽ chỉ công bố chứ không trao một số hạng mục được xác định là không có Cánh diều Vàng (như với giải Công trình Nghiên cứu - Lý luận & Phê bình).
|
Lễ trao giải Cánh diều 2009 diễn ra tối 14/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Á hậu Ngọc Oanh và người mẫu Bình Minh sẽ dẫn dắt chương trình. |
Cũng để tiết kiệm thời gian, tiết mục song ca của Lam Trường - Phương Thanh theo kế hoạch ban đầu đã bị cắt. Và có lẽ, cũng vì bị bó hẹp thời lượng trong khung “giờ vàng” tường thuật trực tiếp mà sau hai năm lễ trao giải Cánh diều có đạo diễn (năm 2007 là đạo diễn Đinh Anh Dũng, năm 2008 là đạo diễn Đỗ Thanh Hải) thì năm nay không ai dám nhận vị trí này. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải khẳng định, Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình chỉ là đơn vị được Đài THVN giao nhiệm vụ hỗ trợ khâu tường thuật trực tiếp.
Chương trình hoàn toàn theo kịch bản của phía Hội Điện ảnh. Phần hình ảnh do đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy đảm nhận. Theo thông tin từ ê- kíp sản xuất chương trình, kịch bản có thể còn bị “gọt” vào phút chót vì thời lượng chỉ gói gọn trong vòng 100 phút, trong khi những năm trước, lễ trao giải này có khi bị “đội” lên gần 3 tiếng. Đạo diễn Đinh Anh Dũng từng chia sẻ, ông cảm thấy buồn vì nhiều lễ trao giải thưởng điện ảnh dường như chỉ để cho có với những màn lên nhận giải rồi đi xuống cho đến hết chương trình.
So với những năm trước đây, phần giải trí để buổi lễ bớt nhàm chán có vẻ bị xem nhẹ. Sẽ chỉ có hai tiết mục: múa Giấc mơ trưa (biên đạo: Đặng Hùng, biểu diễn: Linh Nga) và biểu diễn ca khúc trong bộ phim Đừng đốt: Bài ca hy vọng (nhạc sĩ: Văn Tý, ca sĩ: Khánh Linh). Và cũng vẫn sẽ là từng cặp nghệ sĩ lên trao giải. Như thông lệ, cho tới chiều qua (13/3), BTC giải thưởng Cánh diều năm 2009 vẫn giữ kín danh sách các đề cử. Dự kiến, chiều nay, cuộc tập dượt đầu tiên (và cũng là cuối cùng) cho buổi lễ sẽ diễn ra, và lúc đó “danh sách mật” này mới hé lộ. Cách đây chưa đầy một tuần, Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 đã được tường thuật trực tiếp trên kênh H1 (Đài PT - TH Hà Nội) trong gần 6 tiếng. Chẳng lẽ, ngay tại sân nhà, một giải thưởng được gọi là “Oscar “made in” Việt Nam” lại không thể trang trọng hơn chỉ vì... thời lượng sóng truyền hình có hạn?./.