Tôi sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn!
Gần đây, sự trở lại của cựu Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy trên các phương tiện truyền thông với tần suất khá dày. Vẫn trẻ trung, xinh đẹp, nhưng trông chị đằm thắm và quyến rũ hơn trước sau rất nhiều biến động trong cuộc đời.
PV: Một năm đã qua với những dự định đã hoàn thành, cái Tết năm nay sẽ khá đặc biệt khi trùng với ngày Valentines, Thu Thủy sẽ làm gì trong ngày này?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Tết, tôi thường dành cho gia đình. Và lâu rồi, vì do đặc thù công việc nên công ty tôi cũng không có khái niệm nghỉ Tết. Cả năm thì 365 ngày đều làm việc.
Sáng sớm đầu năm mới tôi thường có cảm giác khá nhẹ nhõm. Kiếm một cái gì đó để đọc một chút, rồi làm cơm cúng đầu năm. Đánh thức con cái, đi thăm ông bà…
Ngày Valentine từ nhiều năm nay tôi không có nhiều kỷ niệm. Ngày đó cũng không phải là cái gì đó quá trông đợi đối với tôi vì tôi thường bị thời gian cuốn đi khá nhanh.
PV: Thu Thủy có những dự định gì trong năm 2010?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Có lẽ tôi sẽ dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, vì các con tôi đã lớn hơn. Các năm trước có lẽ tôi cũng đã tập trung nhiều cho công việc quá.
Tôi thích đi du lịch, nên sẽ có một số kế hoạch du lịch. Một số địa điểm sẽ tới như Tây Tạng, Tây Ban Nha. Tôi muốn đến một số vùng đất có tính tâm linh cao. Không phải vô cớ mà nhiều người muốn đến Tây Tạng. Ở đây, họ sẽ thấy lại được chính mình. Những ai bị bệnh cũng đến Tây Tạng. Hoặc đến đây có thể ngộ ra nhiều điều.
Tôi quan niệm, đi du lịch là để quan sát xã hội, con người, từ đó có những trải nghiệm chứ không phải đi du lịch là để về khoe rằng tôi đã đến vùng đất đó. Tôi đã từng ở trên nóc một tòa nhà cao nhất Thượng Hải, nhìn xuống thấy con người bé xíu như những con kiến cứ hối hả. Nghĩ tới cuộc đời của mình: Liệu bao giờ mình tách ra khỏi vòng quay đó chưa? Mình sống vì cái gì? Mục đích sống là gì?
Tôi cũng thích sang Tây Ban Nha thăm những pháo đài cổ, đi dọc theo những con đường để có cảm giác mình trở về hàng trăm năm trước. Cuộc sống thật thú vị, có quá nhiều thứ để phải khám phá.
PV: Hoa hậu có định tham gia vào giới show-biz trong năm tới?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Tôi sẽ tham gia vào một số hoạt động đi vào chiều sâu hơn.
Năm nay đã là năm thứ 8 tôi làm kinh doanh. Thời gian gần đây nhiều người mẫu, hoa hậu đã quay lại với phim ảnh. Rất nhiều người mời tôi đóng phim nhưng tôi không thích. Chắc tôi sẽ không đóng phim. Tôi sẽ không bao giờ hát và đóng phim.
2 năm trước có nhận một lời mời làm MC cho một chương trình. Xem qua nội dung chương trình tôi thấy thích và nghĩ mình có khả năng làm MC. Tôi đã thực hiện khoảng 4-6 số, phỏng vấn một số người nổi tiếng như: nghệ sĩ Chiều Xuân, nhà văn Võ Thị Hảo…, nhưng rồi nhận ra mình thường mắc phải một số lỗi: khả năng tập trung, tiết chế trước ống kính, kiểm soát gương mặt cử chỉ chưa đạt yêu cầu… Khi đó tôi nghĩ mình chưa thể thành người chuyên nghiệp.
Nếu bước vào giới show-biz, tôi sẽ đi theo con đường MC, hoặc kết hợp làm những talk show…
Tôi cũng đang dự định sẽ đi học về tâm lý học.
PV: Chị quan niệm như thế nào về việc tạo hình ảnh của mình - một hoa hậu trước công chúng?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Cách đây 2-3 tháng, tần suất xuất hiện của tôi trên báo chí tương đối nhiều. Trước đây chưa bao giờ nghĩ thấu đáo về việc quản lý hình ảnh của mình. Với tôi, dẫu đã là cựu hoa hậu nhưng xung quanh mình vẫn có một nhóm xã hội: nhân viên, khách hàng, đối tác nên tôi cũng phải suy nghĩ để tạo hình ảnh ra sao cho chuyên nghiệp.
Trước đây, khi trả lời báo chí tôi không tiết chế được những cảm xúc. Tôi là người khá bản năng. Nhưng may mắn là từ trước đến nay mọi người vẫn bảo tôi là hoa hậu ít tai tiếng.
Bản chất của tôi không thích đám đông. Bố mẹ cũng không thích. Chưa bao giờ bố mẹ khen khi tôi xuất hiện trên báo. Bản thân tôi khi sống trong môi trường đó cũng không quen. Nhưng đôi khi, sự không quen đó cũng phản tác dụng mỗi khi mình xuất hiện.
PV: Hình ảnh hoa hậu thường gắn liền với làm từ thiện, nhưng hình như ít khi nghe tới tên Nguyễn Thu Thủy. Có lẽ chị chọn cho mình một hướng đi khác?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Có hai điều tôi khá dị ứng trong khi làm từ thiện, đó là quan niệm: Thứ nhất, khi nào mình có tiền, khi nào mình giàu thì mình mới làm từ thiện. Làm từ thiện là phải đi kèm với cái tâm của mình. Thứ hai, hoạt động từ thiện mà hơi “nổ” cũng không hay. Nếu hoạt động từ thiện phục vụ cho một lợi ích nào đó, để quảng cáo cho một công ty… thì hiệu quả của hoạt động đó không được đánh giá cao. Nên với tôi, làm từ thiện là công việc hàng ngày, là một phần trong cuộc sống của mình.
Có những thời điểm, khả năng kiếm tiền chưa cao nhưng tôi vẫn giúp đỡ những người khác. Sắp tới tôi sẽ tăng cường những hoạt động này và mọi người sẽ biết tới nhiều hơn, nhưng không phải mục đích để nâng hình ảnh của mình lên, mà nghĩ rằng đến một khi mình có những ảnh hưởng nhất định thì những hành động của mình sẽ giúp mọi người làm theo.
PV: Một hoa hậu - doanh nhân làm từ thiện, có lẽ là điều thuận lợi đối với Thu Thủy?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Cách đây 3 năm, tôi và nhà thiết kế Đức Hùng dự định và lôi kéo một số hoa hậu, người mẫu, nghệ sĩ như: Bùi Bích Phương, Vũ Cẩm Nhung, Thu Hương, Lê Khanh, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh. Tiền thân là một câu lạc bộ gồm một nhóm người đẹp và thành đạt dùng những ảnh hưởng nhất định của mình kêu gọi mọi người làm từ thiện và được mọi người rất ủng hộ. Trong khoảng 6 tháng đã có ảnh hưởng rất nhiều: về tận nơi hỗ trợ cho những nạn nhân của cơn bão số 6, những hội chợ từ thiện, đến thăm nhóm chị em là thanh niên xung phong.. .
Nhưng sau đó mỗi người có một hướng đi riêng vì cuộc sống, và tôi vẫn tiếp tục làm nhưng trong phạm vi công ty của mình.
PV: Để mở rộng ra 10 cơ sở kinh doanh cùng với hàng trăm nhân viên, có vẻ Cty của Thu Thủy khá thuận buồm xuôi gió?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Công ty của tôi kinh doanh trong lĩnh vực Spa. Khi mới mở, khó khăn lớn nhất của Cty là tìm nhân viên. Rất ít người đàng hoàng muốn làm nghề này. Hoặc nhiều người chỉ muốn làm nghề này vì không biết làm nghề gì, hoặc chỉ muốn làm trong một thời gian ngắn. Họ không coi đây là một nghề thực sự. Rất nhiều nhân viên nghỉ vì lý do gia đình không đồng ý cho làm việc. Khi đã bắt tay vào tôi muốn phải đạt hiệu quả cao nhất. Nếu họ không toàn tâm toàn ý để làm thì không thể cống hiến 100% sự tâm huyết của mình cho công việc.
Trong suốt 8 năm vừa qua tôi đã phải học, tìm tòi nghiên cứu và chia sẻ với những nhân viên của mình để làm sao họ yêu nghề và cảm thấy tự hào “Đó là một nghề mình cần theo đuổi”. Hiện tại đã có những nhân viên gắn bó với công ty của tôi 7-8 năm.
PV: Trong gia đình, ai là người ảnh hưởng đến Thu Thủy nhiều nhất?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Bố mẹ tôi thiên về tâm hồn nhiều hơn mà không chú ý về hình thức. Thi thoảng tôi cứ trách mẹ chẳng bao giờ dạy cho con làm đẹp, làm điệu. Mẹ tôi luôn luôn đả phá việc sơn móng tay, điều này ảnh hưởng tôi tới tận bây giờ. Còn với bố tôi, ngay cả nhảy cổ điển ông cũng không đồng tình. Bố sống hết sức đơn giản. Nhiều khi nấu cơm hơi bày biện cầu kỳ một chút bố cũng bảo “việc gì phải cầu kỳ, quan trọng là bản chất”.
Đó là những quan niệm mà 18 năm đầu đời tôi bị nhiều ảnh hưởng.
PV: Vậy với con cái bây giờ, chị quan niệm như thế nào về cách dạy chúng?
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Khi dạy con, tôi thiên về định hướng hơn là chăm sóc. Mọi người cứ bảo tôi giáo điều nhưng tôi không nghĩ là như vậy mà mang tính chia sẻ nhiều hơn. Thực ra cũng chẳng có bài bản gì ghê gớm cả. Chỉ cần quan sát và có ý thức trong việc giáo dục.
Quan sát con từng ngày, nhìn ra sự lớn lên từng ngày của nó. Mình sẽ thấy thành quả và niềm vui trong việc nuôi nấng.
PV: Chúc Thu Thủy một năm mới nhiều thành công và hạnh phúc!