“Tôi sẽ trở lại…”

Harriet Krijgh, nghệ sĩ cello trẻ tài năng của nước Áo, vừa có chuyến biểu diễn tại Hà Nội, cũng là chuyến công diễn đầu tiên của cô tại châu Á.

Trò chuyện với phóng viên VOV sau khi kết thúc phần trình diễn của mình với dàn nhạc giao hưởng Hà Nội tại Viện âm nhạc quốc gia Việt Nam đêm 17/10, cô bày tỏ: “Tôi rất thích buổi diễn đêm nay của mình, với trích đoạn mà tôi yêu thích “Khúc biến tấu Rococo” của  Tchaikovsky…”

* Cô nhận xét thế nào về các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội?

Họ chơi rất hết mình và tôi cũng chơi hết mình để đáp lại.

* Trước khi đến Việt Nam, cô có nghe nói nhiều đến Việt Nam và âm nhạc Việt Nam không?

Một chút thôi. Tôi có người thân sống ở Hà Nội (Gia đình dì ruột người Hà Lan của Harriet hiện đang sống tại Hà Nội- PV), nên tôi có nghe nói về Hà Nội. Dĩ nhiên là rất khác với bên châu Âu. Mọi thứ đều khác: con người, công việc, lối sống… và quả là hứng khởi khi được thấy một thế giới mới lạ.

* Cô có phải luyện tập nhiều với các nghệ sĩ Việt Nam không ?

Chúng tôi tự tập riêng, sau đó thì ghép vào với nhau. Không nhiều lắm, nhưng tôi cho rằng như vậy là đủ.

* Và họ có chơi tốt như cô mong đợi ?

Có, họ chơi hay.

* Tôi hỏi về cảm nhận của cô, bởi vì loại âm nhạc này không phải là âm nhạc truyền thống của Việt Nam…

Đúng vậy. Ở châu Âu người ta chơi nhạc này từ xa xưa hơn, như lời nhạc trưởng Wolfgang Groehs nói với tôi hôm qua: âm nhạc ngấm sâu vào máu, vào tâm hồn bạn. Nhưng tôi nghĩ những nghệ sĩ Việt Nam đã có sự phát triển tốt.

Trình diễn tại Viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội)- ảnh: T.H

* Qua vài ngày ở Việt Nam cô cảm nhận những gì?

Tôi thích âm nhạc. Tôi thích chơi nhạc và ngắm thành phố. Và tôi vui vì gặp người thân đang sống ở Hà Nội. Nhưng tôi sợ giao thông, đường đông quá. Tuy nhiên tôi cũng hơi quen rồi. Thực ra tôi định đi thăm vịnh Hạ Long mà cuối cùng thì không kịp vì không có đủ thời gian. Thế nên tôi sẽ phải quay lại (cười).

* Được biết, cô chơi đàn từ khi lên 5 tuổi. Vậy âm nhạc hẳn là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của cô?

Vâng, tôi chơi đàn từ khi 5 tuổi. Ngoài tôi ra trong gia đình tôi còn có 3 người anh trai cũng chơi nhạc. Cha mẹ tôi thì không, nhưng các anh em tôi đều chơi nhạc. Thế nên chơi nhạc là điều rất bình thường, tự nhiên đối với tôi. Ngay từ bé tôi đã yêu âm nhạc. Tôi chơi nhạc cùng các thành viên trong gia đình, cho vui. Không phải chịu một sức ép nào cả- điều này thực sự tốt!. Các anh tôi đều chơi nhạc cho vui, chỉ có tôi trở thành nhạc công chuyên nghiệp.

* Sắp tới cô thu âm 2 CD. Sau khi thu âm 2 CD xong, cô có kế hoạch gì không?

Sau khi thu xong  2 CD, tôi sẽ tham gia một số buổi hòa nhạc lớn tại Hà Lan, tại Áo với các bản giao hưởng của Haydn.

*Bận rộn với các chương trình biểu diễn, nhưng lúc không chơi nhạc thì cô làm gì?

Từ hồi 13 tuổi, tôi chơi thể thao. Tôi thích thiên nhiên, thích đi bộ, về nông thôn. Tôi thích đọc sách và gặp gỡ bạn bè. Tôi rất thích thể thao. Tôi từng chơi khúc côn cầu trên sân cỏ ở Hà Lan, tôi từng chơi bóng đá và trượt tuyết. Có điều trượt tuyết khá nguy hiểm nên mấy năm nay tôi không chơi…

Harriet Krijgh sinh năm 1991 tại Hà Lan. Học chơi cello từ năm 5 tuổi. Năm 2000 cô được nhận vào lớp đào tạo tài năng trẻ của Lenian Benjamins tại Học viện âm nhạc Utrecht.

Năm 2004 cô chuyển tới Vienna, Thủ đô nước Áo. Cô tiếp tục học cello tại Học viện tư thục âm nhạc thành phố Viên và sẽ tốt nghiệp cử nhân vào năm 2012.
Từ năm 2008 đến 2010, Harriet được công nhận qua một số cuộc thi âm nhạc. Cô đoạt giải Nhất và giải Đặc biệt tại cuộc thi “Princes Christina Competition” ở Hà Lan, một giải Nhất và được thu âm đĩa CD tại cuộc thi quốc gia Áo.

Từ tháng 12 năm 2010 cô là nghệ sĩ cello nổi bật của hang đĩa Đức Capriccio và cô sẽ thu âm 2 CD trong tháng 11 tới với đàn violoncello và piano.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.