Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh:

Tôi thấy mình trong “Đóa hoa nở muộn”

Tôi đã hát ca khúc này bằng những cảm xúc chân thực nhất, từ những trải nghiệm cuộc sống mà tôi đã đi qua

Bản lĩnh và khờ dại - Nguyễn Ngọc Anh bảo, trong con người chị luôn chứa đựng những điều mâu thuẫn đến kỳ lạ. Sau đổ vỡ trong hôn nhân, “họa mi đất mỏ” lại lao vào công việc và miệt mài không ngừng nghỉ. Album thứ hai của chị vừa ra mắt cũng là dịp để chị trải lòng về “đứa con tinh thần” với những khát khao, hy vọng và chờ đợi một tình yêu mới...

** Album “Đóa hoa nở muộn” của chị mới phát hành - bên cạnh người nhạc sĩ “tri kỷ” Đỗ Bảo còn có sự góp sức của đạo diễn trẻ Đào Thanh Hưng. Cơ duyên nào chị gặp được đạo diễn trẻ này?

Tôi và anh Đào Thanh Hưng cùng quê Quảng Ninh. Chúng tôi là bạn của nhau nhiều năm nay. Anh Hưng là người yêu thích âm nhạc của Đỗ Bảo nên tôi nghĩ việc mời anh ấy làm đạo diễn cho các clip sẽ dễ dàng để cho ra những sản phẩm vừa nghệ thuật vừa có những cảm xúc đặc biệt. Anh Hưng có dành những lời khen ngợi về khả năng diễn xuất cho tôi nhưng thú thật, nếu không có sự chỉ bảo tận tình cùng người bạn diễn ăn ý là diễn viên Thiện Tùng thì chắc tôi khó có thể “nhập vai” ăn ý đến vậy.

** Nghe nói chị đã khóc khi xem các bản thảo bài hát mà Đỗ Bảo đưa cho chị để chọn hát trong album mới?

Đúng vậy. Các ca khúc của Đỗ Bảo có những bài hát lên phơi phới, có những bài lại chất chứa nhiều tâm sự, chạm vào trái tim người nghe. Âm nhạc của anh ấy như có một cái gì đó sắp đặt giống như cuộc sống của tôi vậy. Tôi đã khóc khi cầm bản thảo bài “Đóa hoa nở muộn” vì thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Vì thế, tôi đã hát nó bằng những cảm xúc chân thực nhất, từ những trải nghiệm cuộc sống mà tôi đã đi qua. Và tôi rất vui khi ca khúc này đang trở thành bài hát hit ở các diễn đàn yêu nhạc trên mạng.

** Âm nhạc, ca từ trong các ca khúc của Đỗ Bảo gai góc và “triết lý” - không thuộc về số đông, chị biết điều này sao vẫn quyết chí đi theo?

Đỗ Bảo có một lối đi riêng, một cá tính trong âm nhạc. Gu nhạc của anh ấy vẫn có nhiều khán giả gắn bó. Người đến với âm nhạc của anh thường trầm lắng, sâu sắc và… đẳng cấp. Những đêm nhạc riêng của Đỗ Bảo rất thu hút khán giả. Khán giả gắn bó với nhạc của anh tự nhiên, không gượng ép. Tôi cho rằng, điều gì tự nhiên thì sẽ bền vững… Nhạc của Đỗ Bảo chân thành và giản dị, ai cũng đều bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Khi hát nhạc của một nhạc sĩ như vậy nghĩa là tôi cũng phải tiếp nhận những gì công chúng đến với mình.

** Có lẽ vì sự thân thiết và hiểu nhau của chị và nhạc sĩ Đỗ Bảo nên gần đây, có sự hiểu nhầm về mối quan hệ của chị với nhạc sĩ trẻ, hiền và tài năng này?

Giữa tôi và nhạc sĩ Đỗ Bảo là mối quan hệ của những người thân tình như anh em, có thể sẻ chia với nhau nhiều thứ. Có thời gian dài, chúng tôi không gặp nhau nhưng khi cần lời khuyên hay sự hỗ trợ trong công việc thì tôi luôn tìm gặp những người anh như Đỗ Bảo, Tấn Minh. Tôi nghĩ rằng tình bạn của tôi và Đỗ Bảo sẽ không bao giờ thay đổi. Còn những “điều mới mẻ” giữa chúng tôi, có lẽ chỉ có ở âm nhạc thôi.

** Chị đã chia tay với “người đàn ông đầu tiên” của mình. Hiện tại chị đã chủ động để yêu lại hay bắt đầu lại một cuộc hôn nhân mới chưa?

Trong chuyện tình cảm, tôi không chủ động. Tất cả đều là cảm xúc. Khi cảm thấy hợp với ai đó, tôi sẽ đến với họ. Còn hiện tại công việc là điều tôi muốn tập trung và dành nhiều thời gian cho nó. Rất may là bên cạnh tôi, ngoài người thân, lúc nào cũng có những người bạn thân thiết giúp đỡ cả trong công việc cũng như cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.