Triển lãm mỹ thuật tại Hội An: Mới và “hot”

Từ 27 - 30/4, tại phố cổ Hội An diễn ra triển lãm mỹ thuật “Phố Hoài” với 25 tác phẩm của các hoạ sĩ Quảng Nam và CLB Mỹ Thuật Hội An nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5.

Màu vàng từ những chiếc đèn halogen chiếu qua những hạt mưa lất phất buổi chập choạng tối trên phố cổ nửa như muốn giấu kín, nửa muốn phô bày khoảnh khắc độc sáng của những tâm hồn. Nhiều du khách nước ngoài cùng người dân phố cổ thấy lạ nên ghé qua công viên mini Kazic trên đường Trần Phú, nơi trưng bày 25 tác phẩm của các hoạ sĩ trẻ Quảng Nam cùng CLB Mỹ Thuật Hội An. Màu sắc, khát vọng và cả những trầm tư mặc tưởng mang đậm hơi thở, nhịp sống thường ngày như gọi mời để thấu hiểu.

Nguyễn Hữu Thấu, hoạ sĩ trẻ của phố cổ cắm neo vào “Ký ức” khi kết hợp cả nghệ thuật sắp đặt với các phong cách truyền thống vào 2 tác phẩm của mình. Đó là “Giếng cổ” với chất liệu giấy dán bài trí đầy ý đồ trong một không gian xưa cũ với giếng Chăm, cây cổ thụ, am thờ và quang gánh. Còn với  “Kazimierz Kwiatkowsky”, chất liệu Acrylic 160x160 cm đặt ngay bên trái tượng đài của Kazic, khiến cho người xem nhận ra sự cần thiết phải lặp lại nhiều thứ trong đời để khẳng định và tôn vinh, cụ thể là tôn vinh cố kiến trúc sư quốc tịch Ba Lan, người có công giới thiệu những giá trị di sản “không trùng lặp” của quần thể kiến trúc Đô thị cổ Hội An ra thế giới.

Ấn tượng đặc biệt với sự pha trộn phong cách sáng tác của Hoàng Thanh Vĩnh Phong qua tác phẩm “Cờ và người” cỡ 120x120 cm. Nhà thơ Phùng Tấn Đông - Hội viên Hội VHNT Quảng Nam bày tỏ: “Lần đầu tiên, Quảng Nam mới có những tác phẩm sắp đặt được triển lãm như thế. Cái hay, cái đẹp của nó trước hết là nó mới. Bên cạnh những đề tài, phong cách sáng tác truyền thống, yếu tố hiện đại, tính đương đại thể hiện rất rõ”.

Hai tác phẩm “Nước” của Trương Bách Tường và “Cái Phiễu” của Lê Lộc chiếm phần lớn không gian mặt tiền triển lãm đã thể hiện chủ ý của cả cuộc bày. Đề tài khá “hot”, tiếp cận nhiều góc độ từ sự ô nhiễm môi trường đến khủng hoảng tài tính toàn cầu, khủng hoảng năng lượng… Hơn thế, ý tưởng khởi phát từ hai tác phẩm sắp đặt này nằm trong không gian tương thích của phố cổ càng khiến người yêu nghệ thuật ngợi nghĩ khá nhiều về môi trường sống của chúng ta trong thế giới hiện đại bộn bề toan lo nhưng đáng… sống. Có lẽ vì thế, hoạ sĩ Lê Lộc đã “sắp đặt” chính mình bên “Cái Phiễu”. Anh nói: “Ý tưởng không mới nhưng tôi sắp đặt cho mình. Trải nghiệm ý nghĩ của mọi nguời là việc nên làm đối với mỗi chúng ta !”.

Còn với “Ngày Chủ Nhật” của Nguyễn Trọng Anh, cỡ đến 240 x 120 hay “Di sản” của Nguyễn Đình Tiến… sự sang trọng của chất liệu sơn mài thể hiện khá rõ.

Thực tế, giới hoạ sĩ Quảng Nam, Đà Nẵng và cả công chúng yêu nghệ thuật Hội An có mặt trong lễ khai mạc triển lãm vào chiều 27/4 ít nhiều “bằng lòng” với cuộc chơi này. Không gian khá đẹp; chất liệu, phong cách đa dạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.