Thời gian vốn không có màu nhưng dường như đã để lại những dấu ấn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với nhóm họa sỹ tốt nghiệp khóa 9 trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hội tụ trong bộ sưu tập được trưng bày tại phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam từ 23 - 27/2/2012.
Với 66 tác phẩm của 23 tác giả được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, khắc gỗ, giấy dó, Acrylic, gò nhôm, phấn màu...bằng những bút pháp khác nhau, triển lãm đã phần nào toát lên hơi thở của cuộc sống đa dạng nhiều chiều đầy tính sáng tạo và cách tân.
Mỗi người một suy nghĩ và một hướng đi khác nhau nhưng qua triển lãm cũng phần nào thầy được họ là những người lao động đầy hăng say và nhiệt tình trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.
 |
| “Chợ quê xưa” của Bùi Trang Nghi. Sơn mài. |
 |
| “Đêm trăng làng Vũ Đại” của Vũ Bạch Hoa, gò nhôm. |
 |
| “Cuộc đời” của Ninh Ngọc Bích. Sơn dầu. |
 |
| “Elnino” của Trần Lê An. Sơn dầu. |
 |
| “Hoa súng” của Nguyễn Như Quang. Sơn mài. |
 |
| “Tia hy vọng” của Phạm Minh Châu. Tranh gốm. |