Triển lãm “Thay hình đổi dạng” của Lê Hoàng Bích Phượng
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hợp tác với Sàn Art tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân của Lê Hoàng Bích Phượng.
Triển lãm nghệ thuật của Lê Hoàng Bích Phượng, có tên gọi “Thay hình đổi dạng” diễn ra tại Trung Tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hà Nội diễn ra từ 27/6 đến 27/7/2012. Triển lãm được tổ chức bởi Trung tâm phối hợp với Sàn Art, một phòng triển lãm nổi tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đưa đến cho công chúng những tác phẩm cá nhân của nghệ sĩ Bích Phượng.
Lê Hoàng Bích Phượng sinh năm 1984, là một nghệ sĩ trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đã được mời đến trung tâm nghệ thuật S-AIR tại thành phố Sapporo, Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình Lưu trú Dành cho Nghệ sĩ trẻ JENESYS, của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.
|
Nghệ sĩ Lê Hoàng Bích Phượng cùng Giám đốc Trung Tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản phát biểu trong buổi lễ khai mạc triển lãm |
Năm 2011, cô là một trong những nghệ sĩ lọt vào vòng chung kết của Giải Chân dung tự họa DOGMA. Những tác phẩm của cô gợi nhớ về tính cách xảo trá của con người, thông qua những gương mặt người có nét giống thú một cách hoang đường. Đặc điểm này xuất phát từ cảm hứng của cô bằng những câu truyện kể bằng tiếng mẹ đẻ truyền lại từ xa xưa mang đến các bài học về đạo đức, gợi lại những truyền thống văn hóa từ truyện thần tiên của Nhật Bản, Việt Nam, truyện ngụ ngôn Ê-dốp và các bài đồng dao trẻ con.
|
Một bức tranh lụa của Lê Hoàng Bích Phượng được trưng bày trong triển lãm (ảnh: TL) |
Trong triển lãm này, một loạt những bức tranh lụa được vẽ bằng màu nước miêu tả chính bản thân tác giả, gồm có cả rất nhiều người lạ cũng như bạn bè, cả thật lẫn trong tưởng tượng. Những điều mà các bức tranh chuyển tải đến người xem là các thói quen được nuông chiều và sự bất an của con người theo cách vừa khôi hài vừa kỳ bí.
|
Một tác phẩm tranh trong triển lãm (ảnh: TL) |
Kèm theo những tấm tranh này là một loạt các điêu khắc gốm nhỏ mang hình hài những con người đã bị gắn chặt với mặt nạ của họ. Câu hỏi mà Lê Hoàng Bích Phượng đặt ra trong triển lãm “Thay hình đổi dạng” là liệu một khi những chiếc mặt nạ đã được đeo vào, chúng có bao giờ thật sự rời ra được nữa hay không. Vì thế, thông qua cuộc triển lãm, tác giả còn muốn mang đến một thông điệp nhân văn cho người xem về việc nhìn nhận lại chính bản thân mình trong đời sống.
|
Một tác phẩm điêu khắc gốm nhỏ trong triển lãm (ảnh: TL) |
Triển lãm khai mạc vào 18h tối nay, (27/6) với sự tham dự của đông đảo người yêu nghệ thuật, trong đó có rất nhiều những người nước ngoài./.