Triển lãm tranh “Tôi ước”
“Đơn giản tôi vẽ những ước mong của cha mẹ và của thế hệ tiếp theo”. Họa sỹ Tuấn Anh đã chia sẻ như thế về những bức họa được triển lãm
>>Triển lãm ảnh “Khoảnh khắc đẹp”
Chiều 22/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), họa sỹ Đỗ Tuấn Anh đã khai mạc triển lãm “Tôi ước”.
12 bức tranh được chia làm 2 loạt tranh. Trong đó, có 1 bức riêng biệt mang tên “Ảo mộng”, vốn được trưng bày tại buổi triển lãm trước “Oh! City”, đã đóng vai trò như một điểm khởi đầu.
Những ý tưởng và khái niệm từ “Ảo mộng” đã được chuyển tải thành 2 loạt tranh khổ lớn, tập trung lột tả khái niệm giấc mơ của cha mẹ và giấc mơ của con. Với mỗi bức tranh, Tuấn Anh đã chọn một khía cạnh từ chủ đề cuộc sống thành phố đang lấn dần tới những truyền thống thôn quê và cô đọng thành những hình ảnh giàu hình tượng, tạo ấn tượng đậm nét với người xem.
6 bức tranh đầu tiên lột tả nông thôn giống như một nơi mà những khát vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn được chuyển thành những cơn ác mộng về sự thực dụng. Nông thôn trong tranh là nơi mà những người nông dân luôn bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ về đô thị hóa và hiện đại hóa.
Ẩn trong tranh còn có những ký ức về chiến tranh. Điều này được thể hiện rõ nhất trong bức “Tôi ước 4”. Bức tranh đã chuyển bức ảnh nổi tiếng thời chiến tranh về một người phụ nữ nhặt những mảnh vụn máy bay Mỹ bị bắn rơi thành một lời bình chua cay về những đổi thay trong thời kỳ kinh tế thị trường.
Tại lễ khai mạc triển lãm, ông Rolf Schulze - Đại sứ Đức tại Việt Nam cho biết, ông có tình cảm rất sâu sắc và đặc biệt với những bức tranh của Đỗ Tuấn Anh.
Đỗ Tuấn Anh từng được gọi là “họa sĩ chuyên vẽ chân dung người nghèo”. Năm 2004, anh đoạt Giải thưởng Mỹ thuật ASEAN với tác phẩm Cuộc xâm lược của Thần chết. Năm 2007, anh có tác phẩm triển lãm được đánh giá cao tại New York. Triển lãm gần đây nhất của anh là “Cuộc sống trên phố” tại Hilton Opera đầu năm 2010.
Triển lãm mở cửa từ 23/11 – 28/11./.