Trong thành phố Đà Lạt 115 năm
Đà Lạt kỷ niệm 115 năm trong không khí không ồn ào, náo nhiệt. Chính vì thế mà chúng ta lại càng dễ nhận ra cái dễ thương của thành phố mờ sương.
Sự kiện thành phố Đà Lạt kỷ niệm 115 năm là một sự kiện lớn so với việc hình thành một thành phố du lịch nức tiếng cả Đông Nam Á. Khác với lần kỷ niệm 100 và 110 năm Đà Lạt, lần kỷ niệm này khá thầm lặng và đơn giản. Dường như Đà Lạt không chú tâm thu hút kháchh du lịch như những lần trước và công việc tuyên truyền không ồn ã như những năm trước.
Vì thế, khi đặt chân đến Đà Lạt từ ngày 17/12, là ngày mà những sự kiện kỷ niệm bắt đầu diễn ra, chúng tôi khá ngạc nhiên vì sự vắng vẻ của thành phố du lịch này.
Khách sạn chúng tôi ở gần như còn trống, chỉ mỗi có phòng chúng tôi ở, mãi hai ngày sau mới có đoàn khách đã đăng ký trước đến từ TPHCM. Còn các khách sạn khác cũng đều treo bảng “ còn phòng”, điều hiếm thấy vào các lễ hội ở đây.
Thành phố Đà Lạt vắng khách du lịch trong những ngày kỷ niệm thành lập như thiếu cái rộn ràng của mùa lễ hội vốn vẫn thường diễn ra ở thành phố này. Và lẽ dĩ nhiên, các điểm du lịch cũng vắng khách.
Tại Khu du lịch lên đỉnh Lang Biang, chúng tôi gặp những chiếc xe chuyên dụng đưa khách lên đỉnh Lang Biang đang đậu nghỉ ngơi, khác với mọi năm các chiếc xe phải chạy hết công suất để đưa khách.
![]() |
|
Chợ Đà Lạt xưa |
Tại Chùa Tàu, vẫn chỉ có vài du khách, các hàng quán bán ven theo con đường lên chùa nghỉ sớm. Tình trạng ấy cũng xảy ra ở Vườn hoa thành phố, chỗ giữ xe chỉ có dăm chiếc, chủ yếu là của khách địa phương. Đà Lạt vắng khách du lịch có cái dễ thương như sự dễ thương cố hữu ở nơi này.
Đi trong Đà Lạt kỷ niệm 115 năm, chứng kiến lễ khánh thành bức tượng danh nhân bằng đá hoa cương lớn nhất Việt Nam. Đó là tượng Bác sĩ Yerrsin đặt ngày tại Công viên Yersin do Nhà điêu khắc tài danh Phạm Văn Hạng tạc với khối tượng nặng 16 tấn. Sự trân trọng và tôn vinh người đã tìm ra Đà Lạt đã thể hiện rõ trong tấm lòng Đà Lạt.
Và khi nhìn thấy cả chục chuyến xe chở cả ngàn em học sinh tiểu học vui chơi tại công viên Yersin, cũng như lễ tôn vinh 115 cá nhân điển hình nhân 115 năm Đà Lạt, có thể thấy rõ là Đà Lạt tôn trọng từng con người sinh ra ở thành phố này, chia đều sự hưởng thụ thành quả văn hóa cho tất cả.
Đà Lạt đi qua 115 năm không nhiều hoa trên đường phố. Hội chợ triển lãm 115 năm mở rộng cửa đón khách không bán vé, rất thú vị khi không gian mở ấy với phòng trưng bày về những gì mà 115 năm qua Đà lạt đã lớn lên và phát triển.
Không gian hội chợ lần này ấm áp, dễ thương và nhiều cái xem hơn những lần hội chợ trước. Dẫu rằng khu Chợ Ẩm thực trong hội chợ khá nghèo nàn, nếu so với khối lượng hàng hóa ẩm thực ở Chợ Đêm ngay Chợ Đà Lạt .
Hai không gian nhỏ mãi đến ngày 19 và 20 /12 mới chính thức mở cửa là chợ Hoa và chợ Rau ở Đà Lạt nhằm tôn vinh hai sản phẩm rất riêng ở Đà Lạt: Phiên chợ rau đầu tiên tại đường vào chợ hay Phiên chợ hoa đầu tiên trên đường Nguyễn Thái Học, hồ Xuân Hương như cũng để dành riêng cho người Đà Lạt.
Đà Lạt với các loại rau nức tiếng, Đà lạt với ngàn hoa quanh năm đua nở và đó là cái hồn Đà Lạt cùng với không khí lạnh, với thông trùng trùng và những con dốc quanh co.
Trong thành phố Đà Lạt 115 năm đó, tôi giống như một người trở về trong mùa đông- mùa đông năm nay Đà Lạt lạnh hơn nhiều năm trước, khiến nhớ đến cái lạnh sắt se của Đà Lạt năm 2000./.
