Tưng bừng lễ hội sông nước Tam Giang
Lễ hội là đặc trưng của văn hóa vùng biển Sông Cầu mỗi dịp Tết đến xuân về và là “phần hồn” không thể thiếu của cư dân ven biển tỉnh Phú Yên
Sáng 19/2, tại hạ lưu sông Tam Giang, thuộc phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên diễn ra lễ hội sông nước Tam Giang.
Đã trở thành thông lệ, cứ đến mùng 6 Tết là mặt nước trên dòng Tam Giang thị xã Sông Cầu lại tưng bừng trong không khí của ngày hội sông nước. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt 2 bên bờ Bắc và Nam của dòng Tam Giang để chào đón lễ hội. Thời tiết mát, thêm chút se lạnh đã thu hút hơn 15.000 người người đến với lễ hội.
Với nhiều người dân vùng biển Sông Cầu, đây là lễ hội mà người dân mong chờ nhất trong ngày Tết, là dịp để họ được vui chơi giải trí sau một năm lao động vất vả. Vượt lên bão giông trong cuối năm 2009, người dân Sông Cầu bắt tay khôi phục nhanh sản xuất và đời sống và có một cái Tết thật sung túc, đầm ấm.
Đến với lễ hội, ai cũng thấy mình được tiếp thêm niềm vui để vững tin bước vào năm mới Canh Dần. Ông Nguyễn Chi, người dân khu phố Long Bình, nơi bị thiệt hại nặng nhất trong cơn lũ tại thị xã Sông Cầu cho biết: “Thiệt hại do cơn lũ gây ra tuy có lớn nhưng Nhà nước đã tạo điều kiện quan tâm rất kịp thời, cộng với sự nổ lực của mỗi người dân, bà con chúng tôi ai cũng có Tết. Vì vậy ai cũng muốn đến với lễ hội sông nước của làng biển”.

Bà Nguyễn Thị Giàu, ở khu phố Dân Phước nói: “Biết hôm nay có lễ hội, mấy bà cháu tôi dậy từ rất sớm nấu đồ cúng tạ để kịp giờ xem hội. Được xem hội tôi thấy mình như trẻ lại”.
Chương trình lễ hội được mở màn với phần trình diễn nghệ thuật do đội thông tin lưu động huyện dàn dựng. Những điệu hò bá trạo, hò kéo lưới, hò hụi, hò biển được các chàng trai cô gái Sông Cầu cất lên đã làm cho ngày hội thêm náo nhiệt, ai cũng thấy mình được gần biển và yêu biển hơn. Còn với những diễn viên không chuyên được hát, múa trong ngày hội để bà con xem là niềm vinh dự và càng tự hào hơn về quê hương biển mặn Sông Cầu.
Chị Phạm Thị Thanh Thảo, biểu diễn nghệ thuật trên sông nói: “Em rất tự hào là người con gái Sông Cầu được tham gia vào chương trình nghệ thuật để cho bà con xem, càng tự hào hơn khi đại diện cho các bạn gái thi duyên dáng xứ dừa. Chính sự có mặt đông đảo của du khách đã cho thấy sự thành công của Lễ hội sông nước quê em và mỗi năm em lại mong chờ đến ngày này”.
Sau phần biểu diễn nghệ thuật là hội thi các môn thi đấu trên sông nước, trong chiều và đêm 18/2 đã diễn ra phần lễ với hoạt cảnh sân khấu hóa tái hiện lễ hội cầu ngư- một nét đẹp văn hóa truyền thống của ngư dân ở các làng biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân làm ăn xuôi chèo mát mái.
Phần hội gồm các hoạt động văn hóa thể thao mang đậm nét đặc trưng của quê hương miền biển xứ dừa như: Du xuân trên vịnh Xuân Đài, Hò bá trạo, thả hoa đăng, biểu diễn nghệ thuật tuồng, Hội thi duyên dáng xứ dừa... Các môn thể thao gômg Đua thuyền rồng, lắc thúng chai, bơi lội, vật tay, kéo co, đập ấm đất, bắt vịt trên sông, trèo cột bườm, câu cá, đẩy gậy... Tất cả đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho những ai đến xem hội trong những ngày đầu năm.

Ông Trần Thêm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết: “Với những thành công trong lễ hội sông nước Tam Giang, chúng tôi đang có kế hoạch nâng cấp lễ hội lên quy mô cấp khu vực và trở thành “đặc sản” trong văn hóa biển Phú Yên, đặc biệt khi Phú Yên đang hướng các hoạt động kỷ niệm 400 năm và năm du lịch quốc gia 2011”./.