“Việt Nam rất đặc biệt”
Nhạc trưởng hàng đầu thế giới Lior Shambadal đã nhận xét trong cuộc trả lời phỏng vấn trước đêm biểu diễn Bitexco concert.
Vào lúc 20h tối 24/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, diễn ra đêm nhạc cổ điển độc đáo và duy nhất mang tên “Bitexco Concert”, với sự tham gia của nhạc trưởng hàng đầu thế giới Lior Shambadal và nghệ sỹ Violon hàng đầu Việt Nam Bùi Công Duy cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).
![]() |
Chương trình đêm nhạc biểu diễn 3 tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Phần thứ nhất được mở đầu với Bản giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui” của tác giả Trọng Bằng. Tác phẩm này lần đầu tiên được dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện Hà Nội biểu diễn tại Hội trường Ba Đình nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính tác giả chỉ huy. Tác phẩm đã được trình diễn nhiều lần ở nước ngoài, như: Thái Lan, Lào, Nhật Bản, Trung Quốc…
Tiếp đến là Bản Concerto giọng Mi thứ viết cho Violon và dàn nhạc của F.Mendelssohn; Cuối cùng là Bản giao hưởng số 4 của J.Brahms.
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng giàu kinh nghiệm Lior Shambadal và phần biểu diễn tinh tế, điêu luyện của Bùi Công Duy, đêm diễn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những cảm giác thăng hoa nhưng cũng hết sức gần gũi, ấn tượng.
Trước đêm biểu diễn, phóng viên VOVNEWS phỏng vấn nhạc trưởng Lior Shambadal.
** PV: Tại sao nhạc trưởng chọn biểu diễn ở Việt Nam?
Nhạc trưởng Lior Shambadal: Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến với Việt Nam. Tôi đã đến Việt Nam biểu diễn nhiều lần và đã đi thăm: TPHCM, Huế, Vịnh Hạ Long…
Tôi có người bạn tên là Kiệt, anh ấy nói với tôi rằng: ông phải đến Việt Nam. Ở Việt Nam rất nhiều điều thú vị, nếu ông không đến sẽ cảm thấy tiếc nuối. Và tôi đã quyết định đến Việt Nam. Khi đến đây rồi, tôi thấy Việt Nam thú vị và đặc biệt hơn bất kỳ đất nước nào mà trước đây tôi đã từng đến. Đất nước Việt Nam thật tuyệt vời.
Tôi đã có kế hoạch biểu diễn ở Việt Nam từ lâu rồi. Lần biểu diễn này, thời gian ở Việt Nam của tôi rất giới hạn, tôi phải đi nhiều và làm nhiều công việc. Rất may, có người cộng sự của tôi (nghệ sĩ tài năng Bùi Công Duy) chuẩn bị rất chu đáo. Trước đó, tôi đã biểu diễn trong một đêm nhạc tại TP HCM. Đêm nhạc đó thu hút nhiều khán giả đến nghe.
** PV: Điều gì ở Việt Nam làm ông nhớ nhất?
Nhạc trưởng Lior Shambadal: Giao thông ở Việt Nam... và con người thân thiện, sống hết mình vì bạn bè (cười).
** PV: Xin nhạc trưởng cho biết cảm xúc trước khi biểu diễn?
Nhạc trưởng Lior Shambadal: Tôi sẽ cống hiến hết mình cho đêm biểu diễn.
Để chuẩn bị cho đêm biểu diễn thật tốt, có chất lượng và hay, trong những ngày qua, tôi và các nghệ sĩ của Việt Nam đã làm việc cật lực. Ngày nào chúng tôi cũng làm việc chăm chỉ đến phút chót để gửi đến khán giả thủ đô một đêm nhạc thật ấn tượng. Hầu hết các nghệ sĩ trong dàn nhạc của Việt Nam mà tôi làm việc, đều trẻ và rất tài năng. Họ hết lòng vì nghệ thuật. Tôi thích làm việc với các bạn Việt Nam.
Khi làm việc chung với họ, tôi thấy có rất nhiều phụ nữ dành thời gian cho hoạt động nghệ thuật, còn người đàn ông dành thời gian để kiếm tiền. Tôi thấy thật thú vị. Các nghệ sĩ dành nhiều tình cảm cho tôi và tôi thì hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về nghề nghiệp với họ. Chúng tôi hy vọng có buổi hoà nhạc thật hay, với sự chuẩn bị rất nỗ lực của các nghệ sĩ.
Lior Shambadal là chỉ huy trưởng của Dàn nhạc giao hưởng Berlin từ năm 1997 đến nay. Ông từng chỉ huy hơn 150 buổi diễn cùng dàn nhạc Berlin Phiharmonie và nhiều dàn nhạc khác tại Nhật, Hàn Quốc, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Pháp... Năm 2009, ông được vinh danh là Giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Filarmonica de Bogota (Columbia).
** PV: Ông đánh giá như thế nào về người bạn cộng sự - nghệ sĩ Bùi Công Duy?
Nhạc trưởng Lior Shambadal: Duy là một tài xế giỏi, biết rất nhiều nhà hàng ăn ngon (cười). Cậu ấy dẫn tôi đi ăn nhiều món, trong đó có món chả cá, nem cuốn…mà tôi rất thích. Cậu ấy là một người bạn tốt. Chúng tôi có sự đồng điệu về tâm hồn và âm nhạc nên chỉ tiếp xúc vài ngày mà cả hai đã như thân quen từ lâu. Giữa chúng tôi không cần phải nói với nhau nhiều nhưng rất hiểu nhau. Tôi rất muốn mời cậu ấy sang Đức biểu diễn trong buổi hoà nhạc thời gian tới.
** PV: Ông nghĩ như thế nào về âm nhạc của Việt Nam không?
Nhạc trưởng Lior Shambadal: Tôi cũng nghe rất nhiều nhạc Việt Nam như nhạc truyền thống, nhạc trẻ, nhạc sống. Mối âm nhạc giữa ngôn ngữ và âm nhạc rất thú vị, tuy nhiên nó hoàn toàn khác với âm nhạc mà tôi đã từng nghe. Tôi thấy, hiện tại âm nhạc của Việt Nam đang có xu hướng phương tây hoá, như thế rất là tốt. Tuy nhiên, các bạn nên giữ bản sắc của mình.
Tôi đã từng nghe bản nhạc “Trở về đất mẹ” của Nguyễn Văn Thương do một nghệ sĩ nữ trình bày rất xúc động. Khi nghe nhạc tôi tưởng tượng khác nhưng khi đến tận ngôi làng đó thì tôi cảm nhận rõ sự tinh tế và giàu cảm xúc.
** PV: Ông có thể cho biết kế hoạch của ông trong thời gian tới?
Nhạc trưởng Lior Shambadal: Trước mắt, tôi sẽ mời nghệ sĩ Bùi Công Duy sang biểu diễn tại Đức. Sau đó, tôi sẽ đi biểu diễn ở một số nước như: Trung Quốc, Pháp.
** PV: Xin chúc đêm biểu diễn thành công!.
