Việt Nam trong ký ức Hoa hậu Quốc tế
44 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam cùng chồng (năm 1968); trở lại lần này, Gemma Cruz Araneta vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng trước sự quyến rũ và trẻ trung khi đã cận kề tuổi "thất thập".
- Người đẹp Nga là Hoa hậu EURO 2012
- Jennifer Phạm miệt mài tập luyện cho Bước nhảy Hoàn Vũ
- Diễm Hương thử sức cùng khiêu vũ thể thao
Dường như thời gian bất lực trước sắc đẹp của người phụ nữ mang quốc tịch Philippines này, người từng bước lên bục vinh quang của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 1964 tại Canada. Chỉ có điều, những lần đến Việt Nam của Gemma Cruz Araneta đều không với tư cách của một Hoa hậu thế giới, mà là một nhà báo, một chính khách và lần này, Gemma Cruz Araneta trở lại Việt Nam với tư cách là một nhân chứng lịch sử…
Những năm tháng ở Việt Nam (1968) giữa thời kỳ chiến tranh khốc liệt đã được Gemma Cruz Araneta cẩn thận ghi lại vào cuốn "Nhật ký Hà Nội". Và lần trở lại Việt Nam này, bà muốn chia sẻ những trang nhật ký này với những người bạn Việt Nam mà bà yêu quý.
![]() |
|
Gemma Cruz Araneta trở lại Hà Nội (Ảnh: Internet) |
Tháng 5/1968, Gemma Cruz Araneta đến Hà Nội cùng chồng trong một chuyến thăm tuyệt mật. Vì khi đó người dân Việt Nam đang tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Việt Nam đang bị chia cắt làm hai miền và Philippines không có quan hệ ngoại giao với Hà Nội. Khi đó Gemma Cruz Araneta đến Việt Nam là một nhà báo và chồng cô là mội giáo sư đại học. Họ muốn biết sự thật về chiến tranh Việt Nam và báo cáo lại cho người Philippines. Điều mà bà muốn quan tâm tìm hiểu là điều gì đang diễn ra ở Việt Nam? Vì sao mục đích của Mỹ đánh bại một nước thứ ba với lịch sử thuộc địa, nền kinh tế nông nghiệp và trình độ công nghệ thấp lại khó có thể đạt được và quá lâu như vậy?
Cũng như nhiều người nước ngoài khác, Gemma Cruz đã hoài nghi nguồn tin tức của phương Tây báo cáo về số người chết và số lần thắng lợi của người Mỹ ở Việt Nam. Điều đó buộc bà sang Việt Nam để được chứng kiến tận mắt. Và những gì Gemma Cruz Araneta đã được chứng kiến trong những ngày tháng sống ở Việt Nam, có mặt ở Thanh Hóa, Phát Diệm - Ninh Bình, được Gemma Cruz Araneta mô tả ngắn gọn trong hai từ “Quyết thắng!”. Tiếng hô được viết ở mọi nơi, trên đỉnh núi (đồi Quyết Thắng - Thanh Hóa - PV), trên bờ tường lấm bùn trong túp lều của người nông dân, trên những tòa nhà đổ nát của thành phố… Gemma Cruz Araneta tâm sự: “Người Việt Nam không chiến đấu bằng súng thôi mà còn bằng tinh thần của từng đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ, những người có niềm tin về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của mình là hoàn toàn chính đáng…
“Abri” - tên gọi của căn hầm trú bom lịch sử dưới lòng khách sạn Metropole được xuất hiện trở lại hôm 21/5 vừa qua sau gần 40 năm ngủ quên dưới lòng đất. Tháng 5/1968 căn hầm ấy được Gemma Cruz Araneta mô tả trong cuốn Nhật ký Hà Nội: “Nơi trú ẩn của khách sạn là căn phòng bê tông dài và hẹp, nơi mà tôi tưởng tượng sẽ dựng thành một vũ trường sành điệu. Căn phòng có những chiếc ghế gỗ màu xanh lá cây xếp cạnh nhau. Mặc dù không có điện, tôi vẫn nhìn thấy chiếc quạt máy. Thật tình, người Việt Nam là những vị chủ nhà ân cần và chu đáo”… Gemma Cruz Araneta đã ở đây một tháng. Khi Gemma Cruz Araneta đặt chân tới khách sạn này vào ngày 17/5, bà nhìn thấy một tấm biển ghi “Abri” - hầm trú ẩn và mũi tên chỉ hướng đi xuống căn hầm. Gemma Cruz Araneta đã hy vọng mình không phải sử dụng tới nó. Tuy nhiên Gemma Cruz Araneta vẫn phải lao xuống hầm trú ẩn 2 lần, một lần bà nhớ rất rõ vào lúc 2h30 chiều 24/5 khi tiếng còi báo động rú lên trên khắp thành phố.
![]() |
|
Gemma Cruz Araneta sẽ viết phần 2 cuốn "Nhật ký Hà Nội" (Ảnh: Internet) |
Lần trở lại Việt Nam đầu tiên của Gemma Cruz Araneta là vào năm 2011, một trong những công việc quan trọng của bà là cố gắng tìm người phụ nữ mặc quần áo bộ đội, đầu đội mũ gắn sao vàng đã chụp ảnh cùng bà năm 1968 trong một lần họ gặp nhau tại Thanh Hóa - Người mà Gemma Cruz Araneta đã dành một phần trong những trang Nhật ký Hà Nội để viết vào ngày 27/5/1968 trong một đêm trăng ở Thanh Hóa. Điều bất ngờ là người mà bà chụp ảnh cùng sau này đã trở thành Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - bà Nguyễn Thị Hằng. Một sự trùng hợp khá thú vị là Gemma Cruz Araneta sau này cũng trở thành Bộ trưởng Du lịch Philippines (năm 1998-2001).
Có mặt ở khách sạn Metropole Hà Nội nhân dịp căn hầm trú ẩn được tìm lại, xúc động thăm lại căn hầm trú bom mà mình từng ở, Gemma Cruz Araneta chia sẻ: Trở lại Hà Nội, nhìn những đôi uyên ương chụp ảnh bên Hồ Hoàn Kiếm, khác hẳn những gì tôi đã từng chứng kiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của người dân Việt Nam năm 1968, khiến tôi có cảm giác dường như cuộc chiến chưa bao giờ xảy ra nơi đây. Gemma Cruz Araneta nói rằng, câu chuyện về Hà Nội bình yên hôm nay sẽ được bà viết tiếp trong phần 2 cuốn "Nhật ký Hà Nội"./.

