“Viết về Bác là hạnh phúc lớn lao đối với tôi”
“Tôi cũng có thể coi là hạnh phúc, là cơ, có lẽ vì tôi được sinh ra, lớn lên cùng quê hương với Bác Hồ. Hình ảnh của Người thấm vào hồn tôi từ rất sớm”- Tâm sự của nhà văn Sơn Tùng
Trong câu chuyện với chúng tôi, nhà văn Sơn Tùng nhiều lần nói tới từ hạnh phúc và cơ duyên khi viết về Bác. Tuổi đã cao, sức yếu do những vết thương trong chiến tranh mỗi khi trở trời, nhưng ông vẫn còn minh mẫn. Hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt cùng với những kí ức còn nguyên vẹn về Hồ Chủ Tịch, về những ngày đầu tiên đến với người thanh niên Nguyễn Tất Thành mà về sau cả thế giới biết đến là Hồ Chí Minh.
Nhà văn Sơn Tùng tâm sự: “Tôi có thể coi là hạnh phúc, là cơ duyên bắt nguồn từ thiên duyên, có lẽ vì tôi được sinh ra, lớn lên cùng quê hương với Bác Hồ. Quê hương tôi, gia đình tôi tham gia vào sự nghiệp cứu nước. Hình ảnh của Người thấm vào hồn tôi từ rất sớm. Bằng tình cảm, tôi đã đi tìm người thân của Hồ Chủ tịch. Cả gia đình Người đều gắn liền với những sự kiện của đất nước, dân tộc. Người sinh ra trong một gia đình văn hoá và là người sinh viên xuống đường cùng học sinh chống sưu thuế từ rất sớm”.
Tình yêu với Hồ Chủ tịch đã giúp ông thu thập, ghi chép những câu chuyện về Bác Hồ và tác phẩm “Búp sen xanh” đã ra đời sau hơn 30 năm. (1948-1980). Có lẽ “Búp sen xanh” là tác phẩm được ông dành nhiều tâm huyết, công sức nhất trong 13 đầu sách viết về Bác Hồ. Thế nhưng mỗi một câu chuyện về Bác như “Nguyễn Ái Quốc qua kí ức của một bà mẹ Nga”; sau này là cuốn “ Búp sen vàng”; hay “ Cuộc gặp gỡ định mệnh”…, hình tượng Nguyễn Ái Quốc đều được nhà văn Sơn Tùng khắc họa với sự say mê, lao động nghiêm túc và trước hết, là tình yêu với một con người vĩ đại. “UNESCO đánh giá sự cống hiến của Bác rất đa dạng từ văn hoá, giáo dục, nghệ thuật. Bác Hồ ở mặt nào cũng vẫn là “người”, từ anh bồi bếp cho đến khi giữ địa vị cao. Bác luôn cống hiến cho dân, cho nước. Một con người vì dân, vì nước, luôn mong muốn người dân có cơm ăn, áo mặc, trẻ được học hành”-Nhà văn Sơn Tùng nói.
Năm 1983, nhà văn Sơn Tùng sáng tác “Bông sen vàng” tập 1 và đến năm 1985, 1986, hoàn thành nốt tập 2. Và đến 29/3/1990 nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác, cuốn sách Bông Sen Vàng hoàn thành. Báo Nhân dân đăng bài giới thiệu Bông Sen Vàng đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại. Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh in tái bản Bông Sen Vàng; Nhà xuất bản Hội Nhà văn in hai lần; Nhà xuất bản Văn học in hai lần; Nhà xuất bản Thông Tấn in một lần. Năm 2008, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản. Hiện thời, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin đang tin Bông Sen Vàng.
Cuộc đời Hồ Chủ Tịch gắn liền với từng giai đoạn lịch sử dân tộc đã được tái hiện qua những trang viết của ông. Bất kì ở đâu, dù là đi công tác trong nước hay những chuyến đi nước ngoài, nhà văn đều dành thời gian tìm hiểu, ghi chép lại những địa danh, sự kiện gắn liền với hoạt động của Hồ Chủ tịch. Sau này, mỗi chuyến đi với Bác cũng là những kỉ niệm khó quên. Nhà văn Sơn Tùng hồi tưởng: “Lần nào đi với Bác cũng là một kỉ niệm sâu sắc, ấn tượng. Một lần Bác vào một nhà người dân, thấy một bà già ngồi bế em nhỏ, mặt mày ảm đạm, gương mặt Bác lúc đó đượm buồn. Bác đến bên bàn thờ thắp nhang, rồi thăm hỏi, chúc Tết cụ già. Sau đó, Bác nói: “Gia đình này là gia đình địa chủ, địa chủ kháng chiến nên phải quan tâm”.
Sự bình dị của Hồ Chủ tịch là vậy. Tất cả những lời dạy của Bác, tấm gương của Bác đang được các thế hệ ngày nay làm theo qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Riêng đối với nhà văn Sơn Tùng, lớp trẻ ngày nay, thông minh, tiếp cận công nghệ thông tin nhanh nhạy, xong để hoàn thiện mình, cần phải học, phải ghi nhớ những điều Bác dạy: “Việc gì nhỏ mà có lợi cho dân, cho nước phải làm. Việc gì nhỏ, có hại cho dân, cho nước phải tránh”. Học tập Bác làm việc to, nhỏ đều vì dân, vì nước. Lời dạy của Người vẫn đúng với mọi thời đại, là bài học văn hoá, nhân văn chính là điều tuổi trẻ cần học.
Nhà văn tâm sự, dự định của ông còn rất nhiều nhưng trước mắt là hoàn thành bản thảo “Truyện Bác Hồ-cả trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn”.
hia tay ông, chúng tôi thầm chúc ông hoàn thành tâm nguyện của mình. Để mỗi một tác phẩm hoàn thành, công chúng sẽ lại được hiểu thêm nhiều điều về Bác- một nhân cách lớn, một trái tim vĩ đại, chứa đựng tình yêu thương nhân loại và mỗi chúng ta lại càng thấm thía hơn những lời căn dặn của Người trước lúc đi xa./.