Vietnam Idol 2012: Sôi động ngày thử giọng thứ hai tại TP.HCM

Sự đa dạng trong phong cách âm nhạc cùng lối trình diễn của thí sinh chính là điểm nhấn của ngày thi thứ hai tại vòng thử giọng Vietnam Idol 2012.

Vẫn là những gương mặt quen thuộc trong ngày thử giọng đầu tiên: đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, biên tập viên Huyền Thanh, ca sỹ Đức Tuấn, ca sỹ Nam Khánh, nhạc sỹ Minh Khang, nhạc sỹ Nhất Trung, nhạc sỹ Nguyễn Dân, “rocker” Viết Thanh,… đã có buổi làm việc khá vất vả nhưng vô cùng thú vị.

Mỗi thí sinh đến tham gia thử giọng đều có những cá tính riêng, những thế mạnh riêng, gu thẩm mỹ âm nhạc nhất định, điều đó thực sự gây khó khăn cho các giám khảo vòng precast để đưa ra những quyết định cuối cùng. Tuy nhiên bằng những đánh giá chuyên môn và sự công tâm, các giám khảo đã chọn lọc ra được những thí sinh ấn tượng nhất, có tố chất triển vọng để giúp họ có cơ hội được gặp gỡ với ban giám khảo chính thức vào hai ngày 24 và 25 tháng 7 tới đây.

Còn rất đông thí sinh ngồi đợi bên ngoài

Và đã cùng nhau tập luyện

Cùng lắng nghe những lời khuyên chân thành từ phía nhà sản xuất

Hồi hộp chờ đợi đến lượt thi của mình

Cả gia đình cùng đi thi Vietnam Idol 2012

Vừa chờ đợi, vừa tập luyện, vừa tán chuyện

Ngoài sân, rất đông thí sinh đang ngồi chờ

Bên trong, các thí sinh đang tấp nập làm thủ tục đăng ký

Xuất hiện trong khá nhiều bộ phim truyền hình gần đây như Trúng số, Ngôi sao thứ 31,… sắp tới là Trái tim hoa hồng, Thần tượng lắm chiêu…, Đỗ Nguyễn Quỳnh Như – cô diễn viên trẻ đa tài học sinh trường THPT Lê Quý Đôn TPHCM còn muốn khám phá bản thân trong lĩnh vực ca hát khi đến thử giọng chương trình Vietnam Idol 2012.

Như chia sẻ:Vietnam Idol là cuộc thi mình đã theo dõi từ lâu và rất yêu thích. Nhiều thí sinh được phát hiện từ chương trình khiến Như cảm thấy thán phục như chị Văn Mai Hương hay Phương Vy, một cựu học sinh trường Lê Quý Đôn. Khi quyết định tham gia cuộc thi, mình muốn rèn luyện sự tự tin trước đám đông, muốn học hỏi và giao lưu với các thí sinh”. Ngoài diễn xuất và ca hát, Quỳnh Như cũng là võ sinh của các bộ môn Takewondo, Hapkido và Aikido: “Học võ ngoài việc bảo vệ bản thân còn giúp mình có sức khoẻ tốt để mình có thể học tập, diễn xuất và hát thật tốt”.

Đỗ Nguyễn Quỳnh Như

Nguyễn Hoàng Quân – chàng trai Việt Nhật tìm cơ hội tại Vietnam Idol. Bố là người Nhật Bản, mẹ là người Việt, mang trong mình hai dòng máu Việt Nhật nhưng khi tiếp xúc, ít ai nghĩ chàng trai gốc Hải Phòng này lại thuần Việt từ cách giao tiếp đến cách hát. Định cư ở Nhật từ năm 2008, tháng 5 vừa rồi, Quân về Việt Nam đi làm phiên dịch và tình cờ có người bạn giới thiệu Vietnam Idol sắp tổ chức nên anh đã quyết định đăng ký dự thi.

“Mình xem Vietnam Idol từ năm 2010, khi ấy mình rất ấn tượng một thí sinh nữ từng lọt vào top 16 tên là Thu Trang, không hiểu sao mình rất thích chị ấy và chị ấy cũng là một trong những nguồn cảm hứng để mình quyết định đi thi.”. Quân cho biết thêm, hồi nhỏ anh hay hát nghêu ngao với mẹ, đó chính là lúc tình yêu âm nhạc đã được khơi dậy trong Quân và được nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay.

Nguyễn Hoàng Quân

Lý Phương Uyên- cô gái chơi nhiều nhạc cụ. Đã từng tham gia nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng để trình diễn khả năng chơi nhạc cụ từ là Violon, Guitar, Piano, Cajom, ukulele, organ, đến viola.,. tuy nhiên ước mơ của Uyên là được hát kết hợp với khả năng chơi nhạc cụ: “Mình quyết định chuyên tâm vào giọng hát chứ không chỉ thiên về chơi nhạc cụ nữ. Hiện mình đang học năm cuối nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hệ trung cấp 4 năm khoa Viola. Ngoài khả năng ca hát, mình còn có thể sáng tác, mình sáng tác từ lúc 16 tuổi, bây giờ mình đã có khoảng 30 ca khúc”. Phương Uyên chia sẻ thêm rằng cô thích rock và ballad và có mở một phòng thu tại nhà ở quận Tân Phú để dành cho những bạn bè thân thuộc.

Lý Phương Uyên

Lê Khắc Trọng Khang – thi 2 lần để quyết tâm gặp giám khảo. Là một sinh viên du lịch đam mê ca hát, Lý Khắc Trọng Khang ngoài việc học của mình còn đi hát tại các phòng trà và các quán cà phê ca nhạc: “Khi biết chương trình Vietnam Idol tổ chức thi, mình đã quyết định tham gia thi để thử sức mình xem như thế nào.” Ngày đầu tiên tiên tham gia, Trọng Khang đã bị loại ở vòng precast và nghĩ rằng có thể chưa thể hiện tốt nên BGK không thấy hết khả năng của mình. Tuy nhiên với ước mơ được gặp giám khảo chính thức của chương trình, Khang quyết định tham gia thử giọng lại ở ngày thi thứ 2.

Lê Khắc Trọng Khang

Vòng thử giọng tại Hồ Chí Minh tiếp tục ngày thứ ba (23/07/2012) tại trường Đại học Tôn Đức Thắng (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Q7, Tp HCM) trước khi thí sinh được gặp gỡ trực tiếp với ban giám khảo chính thức vào hai ngày 24 và 25 tháng 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.