Vietnam Idol 2012: TP.HCM thu hút thí sinh ở ngày thử giọng thứ 3

Vòng thử giọng Vietnam Idol tại TP.HCM tiếp tục diễn ra ngày thi thứ 3 tại Đại học Tôn Đức Thắng ngày 23/7 với lượng thí sinh đông đảo đến từ các tỉnh lân cận miền Nam.

3 ngày qua, không gian của trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM ngập tràn tiếng hát từ những trái tim say mê âm nhạc. Từ bãi gửi xe, khuôn viên trường đến những góc nhỏ để tranh thủ tập hát, chính các thí sinh đã làm nên một hình ảnh vô cùng sôi động về không khí thử giọng của một thành phố năng động, phát triển.

Thí sinh xếp hàng dài chờ đợi đến lượt để đăng ký dự thi

Người đứng kẻ ngồi, gương mặt ai dường như cũng thấm mệt mỏi

Các thí sinh ngồi đợi ngoài sảnh để đến lượt thi

Các thí sinh tranh thủ tập đàn, luyện giọng với nhau

Từng tốp thí sinh ngồi thành một nhóm tập luyện

Đăng ký dự thi

Xếp hàng để vào phòng thử giọng

Sau 3 ngày thử giọng tại TP.HCM, Nhạc sỹ Huy Tuấn, giám đốc âm nhạc của Vietnam idol 2012 nhận định rằng: “Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nơi xuất hiện những nhân tố đặc biệt vì đây là thị trường âm nhạc sôi động nhất. Các bạn trẻ ở đây là những người tiếp thu và lựa chọn những bài hát văn minh, thời đại hơn những nơi khác. Xét về kỹ thuật, thí sinh miền Bắc có vẻ chắc chắn hơn vì họ có sự trau dồi kỹ hơn về thanh nhạc nhưng ở miền Nam lại có những nhân tố phù hợp với ngành giải trí hơn”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Ya Suy quyết định đến với Vietnam Idol vì niềm đam mê ca hát và thấy bản thân có nhiều khả năng về âm nhạc.

Ya Suy

Ya Suy chia sẻ rằng: “Mình rất muốn làm một điều gì đó để cống hiến giọng hát của mình cho bà con dân tộc nghe. Vietnam Idol là một cuộc thi lớn và đây là cơ hội để 1 người dân tộc Churu như mình được nhiều người biết đến hơn”. Tuy vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa và với ý định về Đức Trọng làm việc nhưng Ya Suy quyết định “thực hiện ao ước và đam mê của mình lần cuối trước khi bắt đầu sự nghiệp đi làm”.

Một trong những giọng ca nữ gắn liền với tên tuổi của nhạc sỹ Quốc Bảo dạo gần đây chính là Đinh Đặng Hoàng Anh với album “Nửa”, một trong những album lọt vào top 10 đề cử giải Cống hiến năm 2011. Mặc dù đã sở hữu một album đầu tay với sự hỗ trợ của nhạc sỹ Quốc Bảo nhưng Hoàng Anh vẫn chưa có một môi trường để thử sức và dạn dĩ hơn.

Đinh Đặng Hoàng Anh

Hoàng Anh cho biết: “Trước đây mình cũng chưa từng tham gia cuộc thi nào và tình cờ một người bạn đã Nominate a friend (đề cử) đến chương trình nên mình quyết định tham gia vào sân chơi  này”. Hoàng Anh cho biết thêm một trong những động lực khác giúp cô tự tin khi đi thi chính là từ lời động viên của nhạc sỹ Quốc Bảo. Cô sinh viên năm cuối Đại học Văn hoá hi vọng khi tham gia vào sân chơi này sẽ góp phần mang lại những mới mẻ bằng chính cá tính âm nhạc của mình.

Dù vừa phải trực đêm gần 12 tiếng mỗi ngày nhưng anh nhân viên bảo vệ Mai Công Thông vẫn đến rất sớm để tham gia tuyển giọng ở Vietnam Idol. “Hiện tôi đang làm bảo vệ tại Công ty Dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia, tuy làm ở đây đã được 6 năm nhưng tôi vẫn luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ. Niềm vui duy nhất của tôi sau những giờ làm việc căng thẳng đó chính là âm nhạc”.

Mai Công Thông

Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em tại Khánh Hòa, yêu âm nhạc từ lâu nhưng với điều kiện hiện tại, anh Thông khó có thể dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập và học thanh nhạc. Hàng tuần anh nhân viên bảo vệ này vẫn nuôi dưỡng đam mê của mình bằng việc duy trì các hoạt động âm nhạc tại các quán café nghệ sĩ và năm nay anh muốn hiện thực hóa điều mơ ước của mình.

Để có thể đến với vòng thử giọng tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tấn Cường đã phải dậy rất sớm đế bắt xe đò từ Vĩnh Long lên Sài Gòn. “Trước khi đi thi tôi phải nhờ ba mẹ chăn gần 1000 con vịt bữa nay. Hàng ngày vào giờ này thì tôi đang lùa vịt và cho chúng ăn. Nhưng với đam mê và muốn được ca hát thoải mái nên tôi đã quyết đinh tham gia Vietnam Idol. Nếu có cơ hội tôi rất muốn làm ca sĩ”.

Nguyễn Tấn Cường

Đang làm mộc cho một xưởng đồ gỗ mỹ nghệ tại Biên Hoà- Đồng Nai, Nguyễn Lê Bảo Quốc đã đi xe máy từ Biên Hoà lên thành phố vào sáng hôm qua để tham gia thử giọng: “Trong một dịp tình cờ đi chơi cùng bạn bè, mình thấy DJ mixer diễn rất là máu lửa. Rồi mình bắt đầu thích công việc này mà tự tìm tòi trên mạng và học hỏi cách chơi DJ. Cho đến bây giờ DJ và thợ mộc là hai nguồn thu nhập chính trong cuộc sống của mình”. Tham gia Vietnam Idol, Bảo Quốc hi vọng sẽ được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và muốn toả sáng tại sân chơi này.

Nguyễn Lê Bảo Quốc

Vào ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2012, các thí sinh xuất sắc và ấn tượng tham gia thử giọng tại TPHCM sẽ được gặp gỡ trực tiếp với Ban giám khảo chính thức của chương trình tại Riverside Palace (Q4 – TPHCM) để xác định những vé vàng cuối cùng góp mặt trong vòng nhà hát của Vietnam Idol 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.