Vietnam Idol: Giám khảo “căng thẳng” vì những tấm vé vàng

Bộ ba quyền lực có lúc tiếc nuối khi phải “từ chối” vé vàng nhưng đôi khi cũng dang rộng vòng tay để chào đón nhân tố triển vọng vào vòng nhà hát.

Ngày 24, 25/7, Trung tâm hội nghị Riverside Place, TP.HCM ngập tràn màu xanh của Vietnam Idol 2012 cùng với sắc vàng của những tấm vé thông minh đã được giám khảo lựa chọn để trao cho những thí sinh xuất sắc nhất khu vực phía Nam.

Giám khảo “căng thẳng” vì vé vàng

Chứng kiến niềm say mê âm nhạc của thí sinh cũng như cảm nhận được khao khát chiến thắng của họ, có lúc bộ ba quyền lực cũng tiếc nuối khi phải “từ chối” vé vàng nhưng đôi khi cũng dang rộng vòng tay để chào đón nhân tố triển vọng vào vòng nhà hát.

Mỹ Tâm hào hứng phát vé vàng cho các thí sinh

Nếu như nhạc sỹ Quốc Trung giữ được sự nghiêm khắc trong âm nhạc, đạo diễn Quang Dũng kỹ tính hơn khi đưa ra quyết định dựa trên khả năng tiến xa trên con đường âm nhạc của các thí sinh thì Mỹ Tâm luôn luôn là giám khảo đứng về phía các thí sinh và làm cầu nối giữa thí sinh với hai vị giám khảo còn lại của chương trình.

Và cùng nhau reo hò, cổ vũ

Huy Khánh- chàng MC thân thiện

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đưa đón thí sinh vào phòng thử giọng, Huy Khánh còn là người bạn đồng hành cùng thí sinh ở phía sau hậu trường. Động viên khích lệ, truyền đạt những kinh nghiệm thi cử cũng như những cái nắm tay, cái ôm thật chặt của Huy Khánh đã giúp anh trở thành “người bạn dễ thương nhất” của Vietnam Idol 2012.

Huy Khánh- chàng MC thân thiện

Huy Khánh chia sẻ rằng: “Có những thí sinh khi đến thi, tôi cảm thấy họ rất lo lắng, thậm chí có những người không nói  được nên lời, họ nói cần một người động viên khích lệ, tôi cũng may mắn khi trở thành người bạn giúp họ lấy lại sự tự tin. Tôi cũng truyền một số kinh nghiệm từ những thí sinh thi trước để họ trình diễn tốt hơn, trong đó có những thí sinh nhận được vé vàng, tôi cảm thấy vui vì mình đã tiếp thêm sức mạnh cho họ.”

Huy Khánh động viên…

... Và chia sẻ cùng các thí sinh

Thí sinh “hồi hộp” mong nhận vé vàng

Hành trình để nhận được tấm vé vàng trên tay tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của thí sinh thêm một lần nữa. Có những thí sinh đến từ 8h sáng nhưng phải đến 6h chiều mới có cơ hội được gặp giám khảo chính thức.

Thí sinh Hoàng Anh Khôi (đến từ thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chắc chắn khi nhận được vé vàng, người đầu tiên mình thông báo chính là em gái. Cả chiều nay em gái mình ở nhà cứ sốt ruột mong nghe được kết quả từ anh hai nên cứ nhắn tin hỏi thăm mình suốt.”

Hoàng Anh Khôi

Hay như Trần Trọng Thuỳ Đan, cô học sinh đến từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những thí sinh được thử giọng cuối ngày cho biết: “Trước giờ mình chỉ tham gia những cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh trong thành phố và chưa bao giờ bước ra sân chơi lớn thế này. Nếu được vé vàng, đó là niềm hạnh phúc lớn vì như thế mình biết được giọng hát của minh có điều gì đó đã thuyết phục được giám khảo và nó như là thành quả mình đã tập luyện và chuẩn bị từ mấy tháng nay”.

Trần Trọng Thuỳ Đan

Hồi hộp và lo lắng là những cảm xúc rất đời thường của những thí sinh tham gia cuộc thi ca hát. Và chiếc vé vàng chính là minh chứng ban đầu cho tài năng của các thí sinh tham dự Vietnam Idol 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.