Vietnam Idol phần 1: Tưng bừng nhiều cảm xúc

Phần đầu tiên của Vietnam Idol 2012 đã lên sóng vào tối qua (17/8), mang đến cho khán giả nhiều thú vị khi theo dõi phần thi của các thí sinh miền Bắc.

Với quy mô lớn hơn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Vietnam Idol 2012 đã diễn ra rộng rãi trên toàn quốc, từ Bắc vào Nam, để các thí sinh yêu âm nhạc có cơ hội được thể hiện khả năng của mình và không một tài năng ca hát nào bị bỏ sót. Các thí sinh đến từ nhiều nơi khác nhau, với nhiều ngành nghề, vị trí khác nhau trong xã hội nhưng điểm chung là mang trong mình sự tự tin cùng niềm đam mê ca hát.

Với 2 ngày casting thí sinh miền Bắc diễn ra tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, những tấm vé vàng để bước vào vòng trong của cuộc thi đã thuộc về những chủ nhân xứng đáng. Trong số đó, có những thí sinh trở nên rất nổi bật với cách họ thể hiện khả năng của mình.

Vào ngày casting thứ nhất, thí sinh đầu tiên tham dự cũng chính là người giành được tấm vé vàng đầu tiên của khu vực miền Bắc. Đó là thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (20 tuổi) sinh sống tại Hà Nội. Đặc biệt, Tùng chính là VĐV đã từng giành giải thưởng Châu Á và thế giới môn Wushu. Mặc dù đang rất bận rộn để chuẩn bị cho giải vô địch Châu Á vào tháng 8 nhưng Thanh Tùng vẫn muốn được thử sức mình tại lĩnh vực âm nhạc.

Thí sinh Nguyễn Thanh Tùng muốn thử sức mình tại Vietnam Idol

Thanh Tùng đã thể hiện thành công một ca khúc về đề tài mùa thu với chất giọng trầm ấm, khiến BGK tỏ ra vô cùng bất ngờ trước khả năng ca hát bên cạnh khả năng thể thao cùng những thành tích Wushu mà anh đã đạt được.

Nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng đằng sau dáng vẻ mảnh khảnh của Tùng lại không chỉ là một tinh thần mạnh mẽ của thể thao mà còn là một tâm hồn rất lãng mạn. Quang Dũng cũng bày tỏ sự khâm phục trước chàng trai trẻ đa tài này. Còn Mỹ Tâm thì tỏ ra hưng phấn với phần thi mở đầu tuyệt vời của thí sinh Thanh Tùng – thí sinh đầu tiên ở Hà Nội.

Tấm vé vàng tiếp theo thuộc về thí sinh Ngô Thanh Huyền (16 tuổi) đến từ Thanh Hóa. Huyền cảm thấy khá hồi hộp trước phần thi của mình nhưng cô cũng tin rằng BGK sẽ thấy được khả năng của cô bởi từ khi còn nhỏ, Huyền đã từng tham gia nhiều chương trình văn nghệ. Đặc biệt, cô rất hâm mộ Á quân của Vietnam Idol 2010 – Văn Mai Hương.

Đúng như mong muốn, ca khúc “Trôi trong gương” mà Huyền thể hiện bằng một chất giọng trong trẻo nhưng không kém phần cá tính đã chinh phục BGK. Giám khảo Quang Dũng đã không ngừng lắc lư theo nhịp hát của Huyền. Mặc dù lựa chọn Thanh Huyền bước tiếp vào vòng trong nhưng Mỹ Tâm và Quốc Trung đã góp ý rằng cô có sự biểu cảm quá già dặn so với lứa tuổi, điều này khiến cho cô mất đi nét tự nhiên, thoải mái cần thiết khi biểu diễn và tự mình làm giảm đi nét hồn nhiên của lứa tuổi. Tuy vậy, Thanh Huyền đã tỏ ra rất xúc động khi được BGK lựa chọn, trong đó ngay từ đầu nhạc sỹ Quốc Trung chính là người khiến cô thấy lo lắng nhất.

Thí sinh Ngô Thanh Huyền xúc động khi giành được tấm vé vàng

Không như thí sinh nữ trẻ tuổi Ngô Thanh Huyền, thí sinh Lê Thị Thanh Nga lại là một người phụ nữ đã trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cô tham gia cuộc thi với vai trò không chỉ là một người yêu ca hát mà còn là một người mẹ tận tình yêu con. Thanh Nga đã tới buổi casting cùng cô con gái Văn Mai Khanh (5 tuổi) của mình. Cô biểu diễn một cách nhẹ nhàng, duyên dáng với chất giọng thiết tha bên cạnh con gái nhỏ trước sự chứng kiến của BGK. Nhưng có được tấm vé để bước tiếp có lẽ cũng chưa khẳng định rõ ràng hết con đường âm nhạc trước mắt mà Thanh Nga sẽ đi.

Đạo diễn Quang Dũng đã chân thành bày tỏ quan điểm rằng: “Con đường đến VN Idol của em dường như là sẽ khó khăn trong hoàn cảnh em hiện tại. Nhưng theo anh, quan trọng hơn cả, trước hết em sẽ là idol của chính con gái em”. Cô con gái này dường như lại chính là động lực sâu sắc giúp Nga vững bước hơn ở các vòng thi tới.

Giám khảo Quang Dũng cho rằng trước hết, Thanh Nga sẽ là idol của con gái

Bên cạnh những thí sinh được sự lựa chọn nhanh chóng của BGK, cũng có các thí sinh mà BGK phải dành nhiều thời gian đắn đo mới quyết định lựa chọn. Thí sinh Trần Tố Uyên (21 tuổi) đến từ Hải Phòng, là một minh chứng điển hình. Mặc dù thực chất Uyên có một chất giọng hát không tồi nhưng vì chưa từng được qua trường lớp đào tạo nào nên có những chỗ Uyên luyến láy không cần thiết. Nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng cách thể hiện ca khúc đôi khi còn hơi phô. Còn giám khảo Quang Dũng thì bày tỏ quan điểm là Uyên lựa chọn cho mình một phong cách sexy nhưng sự sexy ấy lại khiến cho mức độ biểu cảm khi ca hát trở nên không phù hợp. Thí sinh Tố Uyên ban đầu cảm thấy rất buồn trước những nhận xét của BGK nhưng sau khi BGK cho cơ hội thể hiện giọng hát một lần nữa, Uyên cũng đã may mắn giành được tấm vé cuối cùng của ngày đầu tiên. Cô tự hứa khi vào những vòng tới, cô sẽ nỗ lực hết mình và không làm khán giả thất vọng.

Thí sinh Tố Uyên cuối cùng cũng may mắn nhận được tấm vé vàng của BGK

Bước vào ngày casting thứ hai ở Hà Nội, các tấm vé vàng thu được dường như trở nên ít ỏi hơn nhưng các chủ nhân mới cũng đã lộ diện, trong đó có những vị chủ nhân khá đặc biệt.

Chủ nhân tấm vé vàng đầu tiên của ngày thứ hai thuộc về thí sinh Vũ Ngọc Linh (30 tuổi), hiện đang là giảng viên dạy môn piano tại Học viện Âm nhạc Hà Nội. Linh đến với cuộc thi cũng bởi sự động viên, gợi ý của bạn bè nên anh đã quyết định đăng ký thử sức, đồng thời cũng muốn thử cảm giác khi thực sự đặt mình vào vị trí “học trò” được BGK “chấm”, bởi bản thân anh vốn là một người giảng dạy cho các học sinh trường nhạc.

Thí sinh Vũ Ngọc Linh đang thể hiện khả năng của mình

Quốc Trung tỏ ra rất tâm đắc với phần biểu diễn của Ngọc Linh: “Tôi thấy nhiều sinh viên đến từ các trường nhạc bài bản, được học về kỹ thuật, về thanh nhạc, nhưng có một điều mà có lẽ họ chưa học được hết. Khi hát họ thiếu đi tâm hồn, thiếu đi cảm xúc trong ca khúc.” và đối với Quốc Trung thì đấy lại là thành công mà Linh đã đạt được. Mỹ Tâm cũng đồng ý với Quốc Trung và cảm thấy khi Linh hát, có một chút trầm buồn len lỏi vào lòng. Quang Dũng thì cho rằng Ngọc Linh hát một cách vô tư, tự nhiên, nhưng nếu đi theo con đường ca hát thì phải cố gắng thêm rất nhiều và mong muốn Linh lựa chọn con đường trở thành một nghệ sỹ piano hơn là một ca sỹ. Nhưng cơ hội để thử sức ca hát vẫn đến với Linh, anh đã mỉm cười và ghi nhận những đánh giá BGK dành cho mình.

Ngoài ra, còn một thí sinh mà ngay từ khi chờ đợi tới lượt mình cô đã được MC Huy Khánh lưu ý và tin tưởng rằng cô sẽ thành công. Sự tin tưởng ấy của Huy Khánh cuối cùng đã thành hiện thực. Cô gái trẻ Nguyễn Thị Bảo Trâm (21 tuổi) đến từ Hà Nội, với vẻ giản dị, mộc mạc lại thu hút BGK bởi giọng ca thiết tha, trầm bổng mà cũng đầy cá tính. Nhạc sỹ Quốc Trung cảm thấy vô cùng hài lòng trước chất giọng của Trâm, thậm chí còn tỏ ra thân thiện, dí dỏm khi trò chuyện với Trâm sau phần thể hiện ca hát. Quang Dũng cũng không ngừng ngợi khen và đánh giá cao cô: “Em là một cô gái xuất hiện với vẻ bình thường nhưng lại có giọng hát nhiều cảm xúc. Chương trình cần nhiều tài năng như em...”.

Thí sinh Bảo Trâm nhận được đánh giá cao từ BGK bởi giọng ca đầy cảm xúc

Mỹ Tâm thì nhận xét rằng đây là một cô gái rất dễ thương, nhưng cần học cách để thể hiện khuôn mặt đỡ “khuất” hơn khi hát. Bảo Trâm cũng bộc bạch ca hát chính là niềm đam mê Trâm mơ ước từ nhỏ nhưng không nhận được sự đồng tình hết sức của cha mẹ. Vậy mà sau phần thi thành công của mình tại vòng casting VN Idol, cô gái nhỏ này đã tự tin đưa ra quyết định rằng con đường âm nhạc chính là điều cô theo đuổi, kể từ ngày hôm ấy. Hy vọng Trâm sẽ thành công với con đường mình lựa chọn.

Ngoài ra, còn một thí sinh nhận được sự chú ý đặc biệt từ Mỹ Tâm, đó là Nguyễn Thanh Hưng (21 tuổi) đến từ Ninh Bình. Hưng đã biểu diễn ca khúc mình tự sáng tác mang tên “Tìm về lời ru” hát về người mẹ thân yêu của mình cùng với cây đàn guitar. Tuy nhiên, ban đầu, Hưng đã không nhận được tấm vé vàng bởi BGK đều đánh giá cao về khả năng sáng tác cũng như chơi đàn của Hưng, nhưng cái mà Hưng không có lại là sự thu hút, hấp dẫn khán giả khi biểu diễn.

Thí sinh Nguyễn Thanh Hưng biểu diễn ca khúc tự sáng tác bằng cây guitar của mình, nhưng BGK cho rằng cái Hưng còn thiếu là sự thu hút, hấp dẫn khán giả

Nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng: “Nếu em giữ cái ‘chất’ là nhạc sỹ, nhạc công thì anh thích hơn là khi em đi làm ca sỹ. Ca sỹ thì nên có một cái gì đó tự tin, cá tính hơn để chinh phục không chỉ BGK mà cả khán giả.” Không đồng tình với Quốc Trung, Mỹ Tâm lại cho rằng Hưng là một tài năng về sáng tác và ca hát, thực sự tạo dấu ấn cảm xúc cho cô, vì thế nếu Hưng bị loại sẽ là một đáng tiếc vô cùng lớn. Sau khi họp bàn, thống nhất lại, BGK cũng đã quyết định trao tấm vé vàng cho “chàng guitar” Nguyễn Thanh Hưng. Hưng cảm thấy rất mừng rỡ và coi những đánh giá, nhận xét ban đầu của BGK dành cho anh là kinh nghiệm, bài học tích cực để anh cố gắng nhiều hơn.

Còn những gương mặt khác tham gia thử giọng cũng đã giành được tấm vé vàng ngoài Hà Nội, và các thí sinh ngoài miền Bắc được lựa chọn đều đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho vòng thi tới.

Kết thúc phần phát sóng đầu tiên trên truyền hình, Vietnam Idol 2012 sẽ mang đến cho khán giả những bất ngờ ở phần thứ hai với sự thể hiện của các thí sinh miền Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.