Vietnam’s Got Talent đang làm dư luận bức xúc
Sân chơi cuộc thi Tìm kiếm tài năng dường như đang bỏ qua các nhân tài khi áp dụng hình thức chọn 2/7. Cư dân mạng vô cùng bức xúc và đang muốn đòi lại công bằng cho các thí sinh.
- Nghi án Vietnam’s Got Talent có sẵn kịch bản chung kết?
- Đăng Khoa ôm mặt khóc trên sân khấu
- Phương Anh tiến thẳng vào chung kết Vietnam’s Got Talent
Sau 3 đêm bán kết đầu tiên, các thí sinh Got Talent đã không gây được ấn tượng mạnh và cũng không làm cho chương trình trở nên phong phú hơn. Tuy nhiên, với sự tranh tài nảy lửa của các thí sinh tài năng, chương trình đã trở nên gay cấn, hồi hộp hơn bao giờ hết.
Vietnam’s Got Talent đang bỏ phí tài năng
Bán kết 4 Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent có thể coi là một đêm thi tập hợp tất cả các tiết mục hay và hấp dẫn nhất vòng bán kết.
Một nhóm nhảy MIX với ý tưởng khá táo bạo “giày cao gót” nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Một Trần Hoàng Hà cá tính, trong sáng kết hợp cùng cây đàn ghi ta bụi bặm là nét riêng đặc sắc của cô bé. Một Michael Jackson nhí với những bước nhảy vô cùng độc đáo. Và một chàng béo Nguyễn Ngọc Gia Bảo với giọng hát tự nhiên và đậm chất Latin của mình đã gần như “đốt cháy” sân khấu… Họ đều là những người xứng đáng được đi tiếp vào vòng chung kết nhưng cuối cùng đã phải dừng bước trước tiết mục không quá ấn tượng của Mạnh Hòa.
Ở vòng Bán kết 2 Vietnam’s Got Talent, “Họa mi tóc trắng” Khánh Vân đã phải chia tay cuộc thi để nhường bước cho một tiết mục có thể coi “không bằng” mình đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Nhiều người đã tỏ ra khá bức xúc khi Khánh Vân đã phải dừng bước một cách không xứng đáng. Họ đã không ngại so sánh về sự bứt phá trong vòng bán kết của cô gái khuyết tật Vũ Khánh Vân với Phương Anh “xương thủy tinh”, trong khi Khánh Vân đã phải nói lời chia tay sớm.
![]() |
|
Khánh Vân đã phải nói lời chia tay cuộc thi quá sớm |
Không công bằng trong kết quả thi chỉ thực sự “bùng nổ” khi chương trình đã loại khá nhiều thí sinh tài năng ở vòng Bán kết 4.
So về sức hấp dẫn, chàng béo Gia Bảo đã có màn trình diễn hơn hẳn rocker Ngọc Hoàng trong đêm bán kết 3, nhưng chàng béo này đã thực sự không may mắn khi anh được xếp vào phần thi tập hợp quá nhiều “đối thủ” nặng ký. Giọng hát truyền cảm, ngọt ngào của Gia Bảo đã “lép vế” và anh đã rời cuộc thi.
Nhóm nhảy MIX với đôi giày cao gót độc đáo, ấn tượng đã nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo cũng đã phải ngả mũ dừng bước trước cuộc thi Tìm kiếm tài năng này.
“Gay cấn” hơn cả là tiết mục của Michael Jackson nhí Nguyễn Đặng Đăng Khoa. Dày công khổ luyện với những màn vũ đạo mới, bản thân Đăng Khoa cũng kỳ vọng mình sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Thế nhưng, Khoa đã phải dừng bước khi 2/3 giám khảo đã quyết định lựa chọn Poping Dương Mạnh Hòa.
![]() |
|
Dày công khổ luyện, Đăng Khoa luôn kỳ vọng mình sẽ bước tiếp vào vòng trong |
Bán kết 4 không chỉ nảy lửa vì phần tranh tài của các thí sinh mà còn thổi bùng lên bởi màn tranh luận của khán giả trước sự lựa chọn thí sinh nào sẽ được đi tiếp. Nhiều ý kiến cho rằng, trong đêm bán kết vừa rồi, Phương Anh thực sự chưa tạo được cái mới, chưa gây ấn tượng được bằng vòng sơ loại, trong khi đó Đăng Khoa đã có màn trình diễn ấn tượng hơn, sáng tạo hơn cùng những bước nhảy độc đáo và riêng biệt.
Chính vì luật chơi chọn 2/7 tiết mục trong 1 vòng thi, Vietnam’s Got Talent dường như đang bỏ phí tài năng mà họ đang tìm kiếm.
Khán giả muốn đòi công bằng cho các thí sinh
Nhiều người đã tỏ ra khá nuối tiếc khi các tài năng thực sự lại phải dừng bước, đặc biệt là màn trình diễn của Nguyễn Đặng Đăng Khoa.
Một khán giả tên Nga còi chia sẻ: “Vietnam’s Got Talent không công bằng. Những tuần bán kết trước nhiều tiết mục không có gì đặc sắc mà vẫn chọn ra 2 người. Tuần 4 hay như vậy, Đăng Khoa và cả anh Béo cũng rất tài năng, thậm chí còn xứng đáng vào Chung kết hơn một số người được lựa chọn ở các vòng trước mà cũng chỉ chọn ra 2 người. Phương Anh và Mạnh Hòa xứng đáng nhưng quả thật loại Đăng Khoa thì không đành chút nào. Cố lên em, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, thôi thì nhường cho các anh chị lớn tuổi hơn vậy”.
Một khán giả nữa tên Vy cũng bày tỏ quan điểm của mình: “Đăng Khoa không vô chung kết, cả gia đình tôi không muốn xem Vietnam’s Got Talent nữa. Em là một tài năng thật sự. Ban giám khảo nên xem lại kết quả của mình. 11 tuổi, các vị có làm được điều phi thường như em không. Tôi thật sự thất vọng và vô cùng thương Đăng Khoa”.
Khán giả Phạm Vũ bức xúc nói: “Tôi nghĩ đây là chương trình Tìm kiếm tài năng nên mọi người phải chú trọng vào Tài năng hơn là lòng thương cảm”.
Bạn ganoisaigon thì lý giải việc Đăng Khoa bị loại một cách chừng mực: "Khi xem hết chương trình, mình đã cảm nhận được cái gọi là 'tấm lòng nhân ái' của người dân Việt Nam chúng ta qua những giọt nước mắt. Chính mình cũng rơi nước mắt. Có lẽ đó là lý do mà mọi người đã động lòng và "cảm phục" nghị lực của Phương Anh và bầu chọn cho bạn ấy không? Ý mình không phải Phương Anh không có tài, chỉ là chưa đến mức vượt hẳn Đăng Khoa và Mạnh Hòa thôi. Nhưng dù gì, kết quả đã thế. Năm sau mình muốn gặp lại em ở vòng chung kết".
![]() |
Tiết mục tài năng như Đăng Khoa bị loại khiến khá nhiều khán giả bức xúc, họ cho rằng Ban tổ chức đã sai lầm khi sắp xếp không hợp lý các thí sinh vào 1 đêm thi. Bạn Thuytran982 bày tỏ: “Xem mà khóc vì thương bé Khoa quá đi. Không hiểu tại sao ban tổ chức lại sắp xếp nhiều tiết mục xuất sắc vào cùng một đêm ban kết. Cả bé Khoa, anh Hoà và cả Gia Bảo nữa, tất cả đều xứng đáng, trong khi các đêm khác có rất nhiều tiết mục không xuất sắc lại được vào. Ức chế quá đi mất!”.
Một bạn có nickname là duongnt đặt vấn đề: “Có thể ban tổ chức vì muốn tạo ra một bảng tử thần để tạo nên kịch tính và điểm nhấn cho chương trình Vietnam’s Got Talent mùa này. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, điều đó cũng không công bằng cho các thí sinh trong bảng này. Như vậy thay vì đi tìm kiếm tài năng, chúng ta lại đang vùi dập tài năng rồi”.
Rõ ràng, khán giả đang rất bức xúc và cho rằng Đăng Khoa có thể sẽ trở thành người xứng đáng được đi tiếp vào vòng Chung kết bởi em có tài năng thực sự.
Vậy, liệu sẽ có một phép màu nào sẽ đến với Đăng Khoa để cậu bé 11 tuổi tài năng này được đi tiếp vào vòng trong.
Chúng ta hãy cùng chờ đón ý kiến của Ban tổ chức và giám khảo./.


