Vietnam’s Got Talent: “Phiêu” cùng Võ Trọng Phúc

Trong trang phục của một lãng tử “cao bồi miền Tây”, Võ Trọng Phúc đã đưa khán giả đến với không gian của hộp đêm sôi động với ca khúc “The more I drink”.

Xác định mục tiêu đến với chung kết là để “chơi nhạc” chứ không nhằm đi thi, Võ Trọng Phúc đã bước vào đêm thi với tâm lý khá thoải mái. Khác với sự trầm lắng của “Home”, với những giai điệu nhẹ nhàng của “You’re beautiful”, lần này chàng trai lãng tử đã mang đến chương trình một ca khúc khá sôi động, vui tươi và vô cùng lãng tử.

"Cao bồi miền Tây" Võ Trọng Phúc

Võ Trọng Phúc chia sẻ rằng: “Tôi thích bài hát này vì đây mới thực sự là nhạc country. Đa phần những người nghệ sỹ country thường có một bài hát nói về bia, đó là nét rất riêng của nhạc đồng quê”.

Với “The more I drink”, Võ Trọng Phúc đã mang đến cho khán giả một tiết mục tuyệt vời, sôi động, đúng sở trường nhạc country anh theo đuổi. Và giọng hát của Phúc vẫn thực sự đặc biệt và đầy phong cách.

Nhạc sỹ Huy Tuấn đã bày tỏ sự nuối tiếc khi Phúc đã chọn một ca khúc đúng sở trường mà không phải một ca khúc đột phá hơn. Tuy nhiên, giọng hát Phúc vẫn đặc biệt và phong cách.

Ngược lại với Huy Tuấn, Thúy Hạnh vẫn “trung thành” hâm mộ thầy giáo tiếng Anh này. Cô “bênh” Phúc khi anh chọn sở trường vẫn còn hơn…sở đoản. Tiết mục của Phúc vẫn sôi động và cuốn hút. Thành Lộc cũng khen anh hát hay nhưng thích Phúc hát tỷ tê những ca khúc với cây đàn guitar hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.