Võ Trọng Phúc đuối vì không có sự đột phá
Với sự lựa chọn bài hát không đúng gu, phần trình diễn của thầy giáo hát có phần “đuối” hơn so với các thí sinh khác tại đêm Gala Vietnam’s Got Talent.
Xuất hiện quen thuộc với hình ảnh của gã lãng tử, điển trai phiêu du cùng ballad bên cây đàn ghi ta, Võ Trọng Phúc đã được khán giả kỳ vọng nhiều tại đêm Gala quan trọng này. Thế nhưng, sự quen thuộc đôi khi lặp lại quá nhiều đã gây cho người xem sự nhàm chán và thất vọng.
![]() |
|
Võ Trọng Phúc (Ảnh VN) |
Nếu như trước đây, Võ Trọng Phúc luôn được yêu thích và ủng hộ bởi hình ảnh của một “thầy giáo hát” lãng tử với giọng ca trầm ấm cùng ca khúc “Home”, “You’re beautiful” và hình ảnh chàng cao bồi miền Tây với ca khúc “The more I drink” vui tươi, sôi động thì ở vòng thi này, hình ảnh của Võ Trọng Phúc dường như đã có sự lặp lại với đêm thi vòng loại sân khấu cùng ca khúc “A beautiful mess”.
Một mình với cây đàn, chàng trai lãng tử này đã hút hồn hàng triệu trái tim khán giả yêu mến chương trình. Tuy nhiên, tại đêm thi Gala này, Võ Trọng Phúc đã không có sự “lột xác” gây bất ngờ mà tiết mục của anh vẫn dàn trải đều đều, không có điểm nhấn quan trọng. Do đó, tiết mục của Võ Trọng Phúc đã không được đánh giá cao so với các tiết mục dự thi khác.
Vẫn dành cho Võ Trọng Phúc những lời khen, nhạc sỹ Huy Tuấn chia sẻ: “Bên cạnh tôi có 1 trái tim đang tan chảy. Bài hát này giúp tôi gặp lại Phúc từ đêm đầu tiên. Ghita, ballad chính là sở trường của bạn”.
Ngay sau đó, Thúy Hạnh tiếp lời: “Anh Thành Lộc nói thời trang của bạn hôm nay đẹp nhưng tôi thấy bạn mặc gì cũng đẹp hết. Phần thi của bạn rất lắng đọng”.
Tuy nhiên xét về khách quan, tiết mục của Võ Trọng Phúc dường như có phần “đuối” hơn so với 3 tiết mục dự thi còn lại./.
