Vụ Trọng Tấn – Anh Thơ, dư luận đa chiều
Đã có nhiều quan điểm khác nhau cho sai lầm của hai nghệ sỹ, nhưng viêc tôn trọng khán giả, ý thức nghệ sỹ cần phải được giáo dục, định hướng và tiếp cận thường xuyên từ các nhà quản lý.
- Yêu cầu không mời Anh Thơ và Trọng Tấn biểu diễn
- Chưa kết luận về hình thức xử lý với ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ
- Vụ Trọng Tấn, Anh Thơ: Bộ chưa nhận được giải trình của Học viện Âm nhạc
- Trọng Tấn: Chúng tôi đã quyết định sai lầm, non nớt
- Trọng Tấn – Anh Thơ bị tạm đình chỉ việc giảng dạy
- Tạm cấm Trọng Tấn, Anh Thơ biểu diễn
Cho đến lúc này, sự việc hai nghệ sỹ - giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Trọng Tấn và Anh Thơ tự ý bỏ về nước giữa Chương trình nghệ thuật “Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” mới chỉ dừng lại ở việc tạm dừng cấp phép biểu diễn theo công văn từ phía Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL).
![]() |
| Trọng Tấn và Anh Thơ trong những ngày chờ hình thức kỷ luật. |
Công văn đã yêu cầu Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; các Sở VH,TT&DL trên toàn quốc; các Nhà hát, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật… tạm dừng cấp phép, các Nhà hát, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các Đài phát thanh, truyền hình không mời nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia biểu diễn trong tất cả các chương trình nghệ thuật ở trong và ngoài nước trước khi có thông báo mới.
Dư luận những ngày qua cũng đã có không ít những ồn ào bàn tán xung quanh sự việc này. Bất bình chê trách cũng có, cảm thông cũng nhiều nhưng với hành động được cho là “thiếu suy nghĩ” này của hai nghệ sỹ chắc chắn sẽ bị xử lý thích đáng, chiểu theo nhiều khung quy định từ phía Bộ VH,TT&DL.
Công chúng bất ngờ…
Trước khi có giải trình từ phía hai nghệ sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ, dư luận không mấy ngạc nhiên trước việc nghệ sỹ tự ý bỏ diễn. Cũng bởi thời gian vừa qua, việc bỏ diễn đối với giới nghệ sỹ dường như đã trở nên “bình thường” mặc sự chê trách từ phía công chúng. Và suy nghĩ nghệ sỹ biểu diễn vì cát xê đã trở nên thường trực trong ý nghĩ của công chúng yêu nghệ thuật.
Thế cho nên, khi nghe những lời giải thích, ăn năn của hai nghệ sỹ danh tiếng, dù có được cảm thông đến mấy cũng không xoa dịu được sự chê trách của đông đảo người quan tâm. Nhiều quan điểm được đưa ra tỏ ý không hài lòng, thậm chí phẫn nộ trước ý thức vô tổ chức, vô kỉ luật của hai nghệ sĩ - giảng viên của một Học viện âm nhạc danh tiếng nước nhà.
“Tôi cũng đồng ý một số ý kiến là hai nghệ sĩ bỏ về là có lý do, nhưng cách giải quyết của họ không ổn. Theo tôi, cho dù có vấn đề gì chăng nữa nhưng hai nghệ sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ trong lúc đang được giao nhiệm vụ chính trị quan trọng ở nước ngoài mà bỏ nhiệm vụ để về là sai nghiêm trọng rồi. Nếu là người hiểu biết thì dù có khúc mắc gì cũng nên tạm thời bỏ qua, tiếp tục hoàn thành trách nhiệm, lại giữ được danh dự cho bản thân. Đó là một hành động thiếu uy nghĩ.” - Hothilien: holien...@gmail.com
So sánh sự cống hiến của nghệ sỹ thời nay với những nghệ sỹ đã đi qua chiến tranh, người hâm mộ còn cho rằng, nghệ sỹ bây giờ đã không biết hy sinh vì nghệ thuật, vì lợi ích dân tộc mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân:
“Tôi thấy thương cho các ca sỹ thời chiến tranh đánh Mỹ phục vụ trên tuyến lửa suốt dải Trường Sơn. Họ không hề suy tính tới bản thân. Năm 1967, Trung đoàn Bãi Sậy chúng tôi hành quân tới B3 được xem tốp văn công miền Bắc phục vụ ca hát, có tiết mục “Trái lựu đạn gỗ” có chị diễn viên chừng 18 tuổi là diễn viên chính. Chị bị sốt rét môi tái nhợt, người run lên nhưng vẫn hoàn thành suất sắc vai diễn của mình. Cả Tiểu đoàn vỗ tay vang dội cả núi rừng Trường Sơn. Hình ảnh của chị diễn viên đã theo đồng đội tôi vào Sài Gòn năm Mậu Thân và mang theo xuống âm phủ, vậy mà giờ đây thật tiếc cho các ca sỹ thời đại mới” – Tư ba tri: tuba...@yahoo.com.vn
Bạn đọc Nguyễn Đức Thọ: tho0533...@gmail.com thì lại cho rằng: “Khi biết được tin 2 nghệ sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ tự ý bỏ về nước không tham gia chương trình nghệ thuật cấp Nhà nước. Thực sự bản thân tôi thấy rất bất bình. Bất bình vì tinh thần, thái độ, trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với Đảng với nhân dân. Phải chăng hai nghệ sĩ ấy vì lợi ích của cá nhân mà quên đi lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc? Bản thân tôi rất đồng tình với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với hai nghệ sĩ này”.
“Công” “tội” phân minh, lấy cái tình mà tha thứ…
Mặc dù phần lớn những ý kiến bày tỏ thái độ bất bình trước hành động vô lý của hai nghệ sỹ, thế nhưng trước nhiều những đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà từ trước tới nay của hai nghệ sỹ đã không làm nhiều người hâm mộ quay lưng.
“Hai nghệ sỹ, hai giáo viên chân chính đã có nhiều kinh nghệm và đủ chín chắn để biết mình nên làm gì, đằng sau những hành động như vậy ắt phải có uẩn khúc gì rất khó xử, với cuộc đời và sự nghiệp của họ, tôi nghĩ họ không phải là những người chạy theo những lợi ích tầm thường. Mong rằng các nhà cầm cân nảy mực phải thật công bằng, lỗi ở đây còn phải tính đến cả các nhà tổ chức (Bộ VH,TT&DL, Học viện Âm nhạc và cả Công an Ninh Bình) tại sao không phối hợp với nhau để xử lý tình huống, không cho người ta quyết định cuối cùng là phải đi hay ở lại. Họ thật bàng quan và thiếu trách nhiệm, ai là người kỷ luật họ đây để cho hai nghệ sỹ của chúng ta phải rơi vào tình thế: “Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước/Nên chọn một dòng hay để nước trôi” - Lơ Ngơ: toan...@gmail.com.
Trong chuyện chê trách vẫn có thái độ mở lòng đối với sự ăn năn hối lỗi của hai nghệ sỹ. Như anh Nguyễn Mạnh Hùng: manhhung...@gmail.com cho rằng: “Tôi thấy anh Trọng Tấn, chị Anh Thơ làm vậy là sai. Nó liên quan đến thể diện của quốc gia, của dân tộc. Việc có hình thức kỉ luật với các anh, chị ấy là cần thiết. Cũng là để cho các nghệ sĩ khác lấy đó là bài học rút kinh nghiệm. Nhưng tôi thấy, nhiều người có thái độ trách móc thái quá là không nên. Trong cuộc sống, ai cũng phạm phải sai lầm cả. Quan trọng là các anh chị ấy có ý thức nhận trách nhiệm và sửa sai. Từ trươc đến nay, các anh chị cũng đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho đất nước và cũng là những người nghệ sĩ mẫu mực. Bởi vậy, hãy nên rộng lượng có cái nhìn khoan dung hơn với các nghệ sĩ. Nó phù hơp với mục tiêu mà Đảng ta muốn hướng tới trong tương lai xa đó là một xã hội “nhân trị” chứ không phải “pháp trị””.
Cảm thông với sai lầm nhất thời của hai nghệ sỹ, bạn lê hiền: thuyhien...@gmail.com chia sẻ: “Theo tôi nghĩ, con người ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, nhưng cấm dạy học hay cấm biểu diễn là quá nặng, bởi tôi nghĩ sự cống hiến của hai ca sỹ này là rất lớn. Có biết bao em học sinh sẽ thành đạt nhờ vào họ và biết bao người đang luôn hâm mộ giọng hát của họ. Mà điều này không nhiều ca sỹ làm được”.
Đã, đang và sẽ còn rất nhiều ý kiến khác nhau về sự việc này trong thời gian đợi kết luận chính thức từ phía Bộ VH,TT&DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng như Học viện Âm nhạc Quốc gia về hình thức kỉ luật đối với hai nghệ sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ.
Tuy nhiên, bài học rút ra sau sự việc này sẽ làm cảnh tỉnh không chỉ với riêng các nghệ sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ, mà ở đây có cả trách nhiệm từ phía cơ quan chủ quản cũng như Bộ, ngành chức năng. Bởi hiện nay, những chuyện “lùm xùm” của các nghệ sĩ vẫn còn đang xảy ra không ít, trong khi đó quy chế, hình thức xử lý kỉ luật vẫn chưa thực sự nghiêm khắc, mang hiệu quả tích cực trong đời sống văn hóa, nghệ thuật nước ta./.
