Vườn Cơ Hạ du dương nhạc Trịnh
Đến Festival Huế 2012, được ngồi trong Vườn Cơ Hạ trong Hoàng thành Huế nghe nhạc Trịnh, những người yêu nhạc chắc phải nặng lòng…
- Màn biểu diễn nhạc cụ độc đáo tại Festival Huế
- Festival Huế 2012 quyến rũ với lễ hội Áo dài
- Hình ảnh tái hiện Lễ tế Giao triều Nguyễn
Diễn ra trong không gian huyền ảo ở vườn ngự uyển nổi tiếng thủa xưa, nay được khôi phục và trở nên thân quen với du khách qua tên gọi Vườn Cơ Hạ, những ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn lại được cất lên làm say đắm biết bao người yêu nhạc Trịnh.
![]() |
|
Không gian lung linh huyền ảo nơi Vườn Cơ Hạ trong Hoàng thành Huế đêm 11/4 |
Chúng ta có thể bắt gặp những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng của nhạc Trịnh ở bất cứ đâu, nhưng để được trực tiếp nghe các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn trên ngọn giả sơn Tĩnh An Sơn, bên gốc đa già, thì cơ hội chỉ có hai năm một lần, gắn với thời gian tổ chức Festival Huế.
Có lẻ cũng vì thế, trong 5 đêm nhạc Trịnh với chủ đề “Chút thiên thu còn mãi”, Vườn Cơ Hạ ít khi còn chỗ trống. Hàng trăm người ngồi vây quanh ngọn đồi- nơi các nghệ sĩ trình diễn để được thưởng thức những ca khúc của người nghệ sĩ tài danh và là người con của Huế.
Trong không gian trầm mặc của Kinh thành xưa, giữa hàng trăm ngọn nến lung linh, từ cụ già cho đến trẻ nhỏ, các cặp nam thanh nữ tú sát bên nhau như thả hồn mình vào lãng du.
Trên ngọn đồi, bên gốc đa già, ca sĩ Ánh Tuyết, Ánh Hà, Thụy Long, Minh Thúy và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 say sưa thể hiện các nhạc phẩm của nhạc sĩ họ Trịnh. Đặc biệt, không ít người “ngỡ ngàng” khi nghe ca sĩ người Anh Lee Kirby hát nhạc Trịnh rất ngọt.
![]() |
|
Bên gốc đa già trên Tĩnh An Sơn, các nghệ sĩ say sưa thể hiện các ca khúc của Trịnh Công Sơn |
Khi chàng cac sĩ đến từ xứ sở sương mù ôm chiếc đàn guitar và đắm chìm trong cac khúc “Để gió cuốn đi” hay “Diễm xưa” với giọng tiếng Việt khá chuẩn, người nghe như hiểu thêm về sức lan tỏa của nhạc Trịnh.
Lee Kirby từng chia sẻ, "Diễm xưa" là ca khúc Việt Nam mà anh thích nhất. Và cũng nhờ "Diễm xưa" mà Lee được mời tham gia các buổi biểu diễn và dần trở thành người nước ngoài hát nhạc Trịnh được mến mộ.
Còn tại "Lời thiên thu gọi", vẫn với “Gọi tên bốn mùa”, “Những mùa thu đi”, “Chiều trên quê hương tôi”, “Mưa hồng”, “Hãy yêu nhau đi”,…, nhưng trong không gian mộng mơ xứ Huế, nơi Hoàng thành rêu phong cổ kính, các ca khúc của Trịnh Công Sơn vang lên sao êm đềm, giản dị mà cao sang lạ thường./.
|
Lee Kirby thể hiện ca khúc "Diễm xưa" trong Vườn Cơ Hạ |

