Á quân Idol Hoàng Quyên bật khóc khi hát “À í a”

VOV.VN - Khi thu âm ca khúc “À í a”, Hoàng Quyên đã bật khóc nức nở khiến nhạc sĩ Lê Minh Sơn phải trêu đùa động viên cô bình tĩnh trở lại.

Rất nhiều khán giả và phóng viên báo chí đã bất ngờ khi nghe ca khúc quen thuộc “À í a” do Hoàng Quyên thể hiện trong buổi họp báo ra mắt album vol.1 “Cửa thơm mùi nắng” của cô vào chiều 12/2 tại Hà Nội.

Những ai đã từng nghe “À í a” với cách hát nắn nót theo phong cách bán cổ điển của Trọng Tấn sẽ thấy thích thú và xúc động trước lối hát mộc mạc, tinh tế, đầy tự sự của Hoàng Quyên.

Bìa album vol.1 "Cửa thơm mùi nắng" của Hoàng Quyên

Vốn là một cô gái “nhà quê” (Hoàng Quyên là người dân tộc Tày ở một huyện nghèo của tỉnh Thái Nguyên), chứng kiến những đổi thay ở quê hương giống với những gì mà nhạc sĩ Lê Minh Sơn viết trong bài hát nên khi hát, những ký ức tuổi thơ trong cô lại ùa về. Thậm chí, trong studio, hát đến câu “Ngày xưa, tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh rung động nhà tranh...”, Hoàng Quyên đã ngồi khuỵu xuống khóc nức nở đến nỗi không thể thu âm tiếp. Câu hát ấy gợi lại hình ảnh khi mẹ sinh ra và nuôi cô lớn lên bằng tiếng ru à ơi trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, nghèo khó nhưng ấm áp tình yêu thương. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã phải tìm cách trêu đùa, động viên để Hoàng Quyên bình tĩnh trở lại và thu âm tiếp.

“À í a” do Hoàng Quyên thể hiện có thể coi là bản thu xúc động nhất so với Trọng Tấn và một số ca sĩ khác từng hát trước đó. Đây cũng là bài hát gây nhiều cảm xúc cho người nghe nhất trong số 8 bài hát của album “Cửa thơm mùa nắng”.

Trong album này, Em và đêm, Gió mùa về, Có đôi…cũng là những ca khúc được Hoàng Quyên thể hiện có cá tính, ấn tượng riêng, dù trước đó Thanh Lam, Ngọc Khuê đã hát rất thành công. Ngoài ra, còn một số ca khúc mới như: Cửa thơm mùi nắng, Sóng ngang, Mọi lúc mọi nơi

Hoàng Quyên trong buổi họp báo ra mắt album chiều 12/2 tại Hà Nội

Là album đầu tiên trong sự nghiệp ca hát sau khi giành giải Á quân Vietnam Idol 2012, Hoàng Quyên quyết định hát nhạc của “thầy” Lê Minh Sơn bởi cô cho rằng “hát nhạc Lê Minh Sơn như cá gặp nước”.

Lê Minh Sơn đã có công phát hiện ra giọng hát của Hoàng Quyên từ năm cô 16 tuổi. Suốt 6 năm qua, cô luôn nhận được sự ưu ái và giúp đỡ tận tình từ người thầy của mình. Đây là thời điểm Hoàng Quyên đủ khả năng thể hiện được sự chín muồi về cảm xúc, tư duy về cuộc sống để hát lên những bản tình ca đẹp, mãnh liệt, tinh tế và giàu cảm xúc của Lê Minh Sơn.

“Hoàng Quyên đã thực sự chín chắn, đủ thẩm mỹ để cảm nhận cái đẹp, nâng niu và giữ gìn những thứ quý giá nhất trong cuộc sống. Em đã đủ độ lì và khả năng kiểm soát giọng hát cũng như cảm xúc khi hát các tác phẩm của tôi. Vì thế, ‘Cửa thơm mùi nắng’ là một album tử tế, đáng được công chúng trân trọng và yêu thương”, nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ.

Sau sản phẩm đầu tay này, Hoàng Quyên ấp ủ dự định làm tiếp album hát những bài ca đi cùng năm tháng của các nhạc sĩ như Trần Tiến, Phó Đức Phương, Trịnh Công Sơn, thậm chí, hát tiếng Tày cùng world music. Lựa chọn cách hát “theo kiểu nhà quê” mộc mạc, chân thành, dễ đi vào lòng người, Hoàng Quyên mong muốn sẽ tiếp tục chinh phục đông đảo khán giả hơn, yên tâm sống bằng nghề hát và giúp đỡ gia đình, bố mẹ có cuộc sống sung túc hơn ở quê nhà Thái Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên