Bài hát "Chia nhau một chút ngọt bùi": Chạm đến tinh thần đùm bọc của người dân Việt Nam

VOV.VN - Sau khi được phát hành, bài hát "Chia nhau một chút ngọt bùi" đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng bởi nó chạm được vào tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người dân Việt Nam.

Với hy vọng truyền đi thông điệp tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, cùng đồng lòng để vượt qua đại dịch cũng như bảo bọc, che chở, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh chúng ta, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cùng NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Tiến Đạt đã cùng thực hiện ca khúc "Chia nhau một chút ngọt bùi". 

Sau khi được phát hành, bài hát đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng bởi nó chạm được vào tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người dân Việt Nam.

PV VOV.VN có cuộc phỏng vấn với nhạc sĩ Bá Hùng - tác giả ca khúc.

PV: Nhạc sĩ Bá Hùng hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Chắc cũng giống như nhiều văn nghệ sĩ khác, cuộc sống của anh cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19?

Nhạc sĩ Bá Hùng: Trong thời gian qua, TP.HCM cũng như nhiều địa phương phải chống chọi với tình hình dịch bệnh diễn biến rất căng thẳng. Tôi nghĩ rằng tinh thần, ý thức cảnh giác và việc chấp hành tốt những hướng dẫn, những quy định của Bộ Y tế cũng như của chính quyền cần được nâng cao hơn để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Bá Hùng cùng với những người bạn, người thân của mình cũng tích cực thực hiện và dần dần đã quen với cuộc sống trong dịch bệnh.

Chúng tôi biết cách sử dụng thời gian của mình từ thế bị động thành chủ động và sử dụng thời gian một cách hiệu quả và hợp lý hơn. Bá Hùng cùng với những người bạn của mình quyên góp tiền từ các mạnh thường quân để chuyển trực tiếp đến cho các đơn vị từ thiện, các bếp ăn; quyên góp rau củ quả, nhu yếu phẩm và vật tư y tế để giúp đỡ cho những địa phương cần. Bá Hùng nghĩ rằng, trong lúc đất nước chúng ta nguy khó như thế này, mỗi người hãy tham gia bằng khả năng dù là nhỏ bé của mình cũng là điều đáng quý.

PV: Trước đó, anh đã có 2 sáng tác trong thời điểm diễn biến phức tạp của Covid-19 tại TP.HCM nơi anh sinh sống là “Thương nhớ Sài Gòn” và “Tôi có vài cuộc hẹn” để tri ân các lực lượng tuyến đầu, chia sẻ tình cảm của mình tới người dân thân yêu. Anh có thể chia sẻ về ca khúc mới nhất của mình là “Chia nhau một chút ngọt bùi”?

Nhạc sĩ Bá Hùng: “Chia nhau một chút ngọt bùi” thực tế được Hùng viết vào cuối năm 2008. Thời điểm này, Hùng thường tham gia các hoạt động văn nghệ, đi làm ở các phòng trà ca nhạc vào buổi tối. Trên đường trở về nhà vào đêm muộn, chứng kiến hình ảnh những người vô gia cư ngủ hai bên vỉa hè, thấy những người lao động vất vả mưu sinh, Bá Hùng cảm thấy vô cùng xúc động. Từ đó, tôi viết nên ca khúc này với mong muốn tất cả chúng ta sẽ cùng giang rộng vòng tay, bao bọc, che chở và giúp đỡ cho họ.

Trong ca khúc vừa ra mắt, tôi đã giữ lại 90% và chỉnh sửa khoảng 10% lời bài hát cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. 

NSND Tạ Minh Tâm cũng góp ý với tôi rằng, có một số từ rất hoa mỹ nhưng không mang tính đại chúng. Người dân cần nghe những câu chữ đi thẳng vào vấn đề đơn giản hơn. Còn nhạc sĩ Đặng Tiến Đạt thì góp ý chỉnh sửa 1 chút ngôn ngữ âm nhạc để làm cho giai điệu và ca từ trở nên hòa quyện, hài hòa hơn, làm cho tổng thể của bài hát trở nên hay hơn.

Đây là một sản phẩm chung của cả ba thầy trò với mong muốn tạo nên một sản phẩm, truyền đi một thông điệp: mong người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, cùng đồng lòng để vượt qua đại dịch cũng như bảo bọc, che chở, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh chúng ta.

PV: "Chia nhau một chút ngọt bùi" mang đến những cung bậc âm thanh vô cùng xúc động, đặc biệt qua giọng hát đầy nội lực của NSND Tạ Minh Tâm lại càng khiến cho những cảm xúc thêm lắng đọng. Đây có phải là lý do anh mời NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc?

Nhạc sĩ Bá Hùng: Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe thầy hát và hâm mộ thầy rồi. Tới lúc trưởng thành, làm Phó bí thư Đoàn khối cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. HCM, Hùng có cơ hội được làm việc chung với thầy.

Thầy Tâm là một giọng ca opera hàng đầu của Việt Nam với chất thép mạnh mẽ. Nhưng khi thầy hát những bản tình ca thì lại thấy sự mềm mại, uyển chuyển. Đặc biệt là con người của thầy Tâm, mặc dù là một người rất nổi tiếng nhưng lại có lối sống bình dân, giản dị. Thầy luôn chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ cho mình, sự ấm áp đó giống như một người thân trong gia đình vậy. Nên khi khởi động lại dự án này, thì tôi nghĩ ngay đến thầy Tâm. Hùng tin rằng, giọng ca của thầy sẽ làm lan tỏa được thông điệp đến mọi người.

PV: Thời điểm này để hoàn thiện 1 sản phẩm âm nhạc đã khó, mà thực hiện MV còn khó hơn. Anh có thể chia sẻ về quá trình anh và ekip thực hiện MV?

Nhạc sĩ Bá Hùng: Việc thu âm cũng như quay hình được thực hiện rất đơn giản, đảm bảo phòng chống dịch. Chúng tôi phải tự dựng phim rồi sưu tập những hình ảnh trên mạng để đưa vào MV. Có một điều chúng tôi rất áy náy, đó là khi sưu tầm ảnh trên mạng thì có nhiều hình ảnh không có dẫn nguồn. Thành ra ekip không biết được tác giả của bức ảnh để mà xin phép cũng như là để cảm ơn.

Nhân đây, Bá Hùng xin được gửi lời xin lỗi đến các tác giả ảnh cũng như tranh vẽ, cũng gửi lời cảm ơn đến các anh/chị vì đã có những bức ảnh rất đẹp, tạo được sự rung động để Hùng có thể bổ sung vào MV này, và lan tỏa một thông điệp có ích đến tất cả mọi người.

PV: Sau khi phát hành, giới thiệu MV “Cho nhau một chút ngọt bùi” tới đông đảo công chúng, anh đã nhận được phản hồi thế nào?

Nhạc sĩ Bá Hùng: Thông thường, khi một nghệ sĩ làm một sản phẩm âm nhạc giới thiệu đến công chúng, có người khen là vui rồi, có người chê thì mình lại học hỏi thêm nhiều điều. Tuy nhiên đối với sản phẩm này, Hùng rất vui vì tất cả mọi người đều khen, lượng chia sẻ rất cao.

Bá Hùng nghĩ rằng, sản phẩm mà ba thầy trò: NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Đặng Tiến Đạt và Hùng thực hiện có sự hấp dẫn riêng. Đó là ca từ của bài hát phù hợp với hoàn cảnh của đất nước mình tại thời điểm này, nó là lời thúc giục, kêu gọi, sẻ chia, đùm bọc yêu thương. Chạm được vào tinh thần lá lành, đùm lá rách của người dân Việt Nam mình. Mọi người yêu thương bài hát một phần cũng từ đó. Xin cảm ơn công chúng đã lắng nghe, đã chia sẻ bài hát để lan tỏa.

PV: Cảm ơn nhạc sĩ Bá Hùng về cuộc trò chuyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cát Tiên The Voice: Nghệ sĩ "ngủ đông" trong dịch là để sáng tạo nghệ thuật tốt hơn.
Cát Tiên The Voice: Nghệ sĩ "ngủ đông" trong dịch là để sáng tạo nghệ thuật tốt hơn.

VOV.VN - Sau khoảng thời gian khá im ắng trong làng nhạc, Cát Tiên The Voice sẽ trở lại với một sản phẩm mới, hứa hẹn là một cột mốc bứt phá trong sự nghiệp.

Cát Tiên The Voice: Nghệ sĩ "ngủ đông" trong dịch là để sáng tạo nghệ thuật tốt hơn.

Cát Tiên The Voice: Nghệ sĩ "ngủ đông" trong dịch là để sáng tạo nghệ thuật tốt hơn.

VOV.VN - Sau khoảng thời gian khá im ắng trong làng nhạc, Cát Tiên The Voice sẽ trở lại với một sản phẩm mới, hứa hẹn là một cột mốc bứt phá trong sự nghiệp.

Y - bác sĩ tuyến đầu cùng nghệ sĩ hòa giọng "Ước mơ Sài Gòn"
Y - bác sĩ tuyến đầu cùng nghệ sĩ hòa giọng "Ước mơ Sài Gòn"

VOV.VN - "Ước mơ Sài Gòn" là mong ước, là hy vọng, là lời cầu chúc của các y - bác sĩ, các nghệ sĩ cho một Sài Gòn sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

Y - bác sĩ tuyến đầu cùng nghệ sĩ hòa giọng "Ước mơ Sài Gòn"

Y - bác sĩ tuyến đầu cùng nghệ sĩ hòa giọng "Ước mơ Sài Gòn"

VOV.VN - "Ước mơ Sài Gòn" là mong ước, là hy vọng, là lời cầu chúc của các y - bác sĩ, các nghệ sĩ cho một Sài Gòn sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

NSƯT Đăng Dương xúc động hát "Hẹn ngày chiến thắng" cổ vũ tinh thần chống dịch
NSƯT Đăng Dương xúc động hát "Hẹn ngày chiến thắng" cổ vũ tinh thần chống dịch

VOV.VN - Ca sĩ Đăng Dương chia sẻ, trong 25 năm làm nghề, "Hẹn ngày chiến thắng" là một trong những ca khúc khiến anh vô cùng xúc động bởi lời ca, giai điệu.

NSƯT Đăng Dương xúc động hát "Hẹn ngày chiến thắng" cổ vũ tinh thần chống dịch

NSƯT Đăng Dương xúc động hát "Hẹn ngày chiến thắng" cổ vũ tinh thần chống dịch

VOV.VN - Ca sĩ Đăng Dương chia sẻ, trong 25 năm làm nghề, "Hẹn ngày chiến thắng" là một trong những ca khúc khiến anh vô cùng xúc động bởi lời ca, giai điệu.