Đàm Vĩnh Hưng mong “tình thương” của khán giả

(VOV) - Liveshow “Nhạc tình muôn thuở” diễn ra tối 20/11 tại Hà Nội với mong muốn kiếm “tình thương” của khán giả.

Liveshow “Nhạc tình muôn thuở” hay còn gọi là “Mr Đàm và The Voice tại Hà Nội” là một dịp để HLV Đàm Vĩnh Hưng giúp cho các thí sinh có thể cọ xát trước khi The Voice - Giọng hát Việt bước vào giai đoạn quyết định.


Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện những ca khúc “Trái tim sỏi đá”, “Say tình”, “Bài Thánh ca buồn”, “Muộn”, “Nếu chúng mình cách trở”, “Nửa vầng trăng”, “Góc khuất”…

Tổ chức chương trình này, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Chúng tôi ở đây không phải để kiếm tiền, mà là kiếm tình thương của khán giả và tạo dựng hình ảnh cho các thí sinh. Tôi mong muốn tạo ra một đêm nhạc của The Voice (đội Đàm Vĩnh Hưng) ấn tượng riêng, độc đáo tại Thủ đô”.

Sau đêm diễn tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên “Hương xưa” tại Nhà hát lớn ngày 19/11, Đàm Vĩnh Hưng đã trút bỏ vẻ trầm lắng, u buồn mà xuất hiện trên sân khấu của “Nhạc tình muôn thuở” với sự vui tươi. Những ca khúc nhạc dance sôi nổi, dồn dập khiến cả khán phòng nóng lên. Sự hết hợp với vũ đoàn và đặc biệt là những cô bé của nhóm ABC Kid đã khiến khán giả ngạc nhiên.

Phải đến ngày 9/12, đội của Đàm Vĩnh Hưng mới đấu tiếp vòng liveshow nên tâm lý của cả đội khi đến với Hà Nội rất thoải mái. Lần lượt xuất hiện trên sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tối 20/11 là những gương mặt đã quen thuộc với khán giả qua từng vòng thi của Giọng hát Việt 2012, The Voice: Thanh Hằng, Ngọc Luân, Xuân Nghi, Trọng Khương, Đồng Lan, Dũng Hà, Diễm My...

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Phan Ngọc Luân thay mặt đội The Voice tặng quà cho Đàm Vĩnh Hưng. Ngọc Luân chia sẻ: “Một câu hát là thầy, nửa câu hát cũng là thầy, cám ơn anh Hưng vì đã dạy chúng em trong suốt thời gian qua”. Đàm Vĩnh Hưng tếu táo đùa: "Đứng trước các học trò, tôi cảm thấy mình già rất nhiều. Tôi muốn là một người anh, người bạn ở bên các thí sinh của mình nhưng đã lỡ nhận các em làm học trò nên đành phải nghiêm khắc".

Diễn ra muộn hơn so với lịch khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng khán giả vẫn rất kiên nhẫn đến phút cuối của chương trình. Đây là lần đầu tiên, một đội của The Voice – Giọng hát Việt biểu diễn ở Hà Nội và nhận được sự ủng hộ của khán giả./.


Khuấy động không khí với những vũ đạo độc đáo cùng ABC Kid

Đàm Vĩnh Hưng là ca sỹ có rất nhiều “chiêu trò” trên sân khấu, anh luôn có rất nhiều ý tưởng cho màn biểu diễn của mình.

Bất ngờ kết hợp với HLV Thu Minh trong ca khúc “Định mệnh”.

Vị HLV nữ của The Voice cũng dành tặng khán giả ca khúc “Oh by myself”

Kim Cương đưa tới khán giả một ca khúc mang âm hưởng opera mang tên “Mona Lisa”.

Dũng Hà với ca khúc “I know”.

Ngọc Luân khuấy động không khí với một bản rock.

Thanh Hằng thể hiện bản aucoustic của ca khúc “Thu cuối” cùng beatboxer.

Ca khúc “I have nothing” gửi lời cám ơn của Xuân Nghi đến với khán giả “Nếu không có khán giả, Xuân Nghi không là gì cả”.

Giọng hát đầy kỹ thuật của Diễm My đến với khán giả qua bản “Power of love”.

Trọng Khương với một ca khúc ballad mang tên “Rồi mai thức giấc”.

Đồng Lan và Đàm Vĩnh Hưng cùng song ca tiếng Pháp ca khúc “Lạc mất mùa xuân”.

Tặng hoa cho "thầy" Hưng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên